Lễ Vu Lan Báo Hiếu không chỉ là ngày lễ của Phật giáo mà đã hòa vào dòng chảy văn hóa Việt, trở thành biểu tượng của đạo lý 'uống nước nhớ nguồn', tôn vinh Tứ trọng ân và nuôi dưỡng lòng hiếu hạnh, từ bi trong mỗi con người.
Hiếu đạo không nằm ở hình thức, mà ở tâm chân thành. Khi ta biết sống tỉnh thức, nuôi dưỡng lòng biết ơn và phụng dưỡng cha mẹ với tất cả sự kính trọng, cũng chính là lúc hạt giống từ bi và giác ngộ đang nảy nở trong ta.
Trong đời sống tâm linh của người Việt, Rằm tháng Bảy - hay còn gọi là Lễ Vu Lan - từ lâu đã trở thành một dịp thiêng liêng để mỗi người con bày tỏ lòng biết ơn cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Không chỉ ở trong nước, cộng đồng kiều bào ở nhiều quốc gia cũng duy trì phong tục này như một sợi dây gắn kết với cội nguồn dân tộc.
HNN - Mỗi khi tháng Bảy âm lịch về, dường như trong tôi, mùi hương trầm của năm cũ lại ùa về, len lỏi vào từng ngõ ngách tâm hồn, đánh thức những ký ức đã ngủ say trong lòng thời gian.
Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội cùng nhiều tự viện: chùa Pháp Hoa (Lâm Đồng), Ân Thọ (Tây Ninh); Khánh Quang, Vạn Linh, Bồng Hinh (Thanh Hóa); Thiền Kim, Phước Hưng, An Long (Đồng Tháp) đã tổ chức nhiều hoạt động nhân mùa Vu lan, thể hiện tinh thần hiếu hạnh theo lời Phật dạy.
Tháng Bảy âm lịch - mùa Vu Lan báo hiếu, từ lâu đã trở thành một nét đẹp thiêng liêng trong đời sống tâm linh của người Việt.
Những giọt nước mắt trong đêm Vu Lan đã nhắc nhở mỗi người con về công ơn sinh thành và giá trị đạo hiếu.
Nhân mùa Vu lan báo hiếu và chào mừng năm học 2025-2026, chiều 7-9, tại chùa Bà Đa, Ban Bảo trợ Gia đình Phật tử (GĐPT) Đà Nẵng tổ chức chương trình trao quà cho đoàn sinh GĐPT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là hoạt động thường niên mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần từ bi, sẻ chia của đạo Phật, đồng thời động viên các em trên con đường học tập.
Trong truyền thống đạo lý 'uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây' của dân tộc Việt Nam, việc báo hiếu, báo ân tổ tiên, ông bà, cha mẹ là hành động quan trọng trong cuộc đời mỗi con người.
'Tâm hiếu là tâm Phật, là ngọn lửa thiêng liêng nhất của kiếp nhân sinh…' - lời giảng của ni sư trụ trì Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên (xã Đại Đình, Phú Thọ) đã khơi gợi bao rung động thẳm sâu trong tâm thức mỗi người dự lễ.
Lễ Vu lan - Báo hiếu do Ban đại diện và cộng đồng Tăng Ni nghiên cứu sinh Việt Nam - Đại học Delhi cùng nhau tổ chức tại chùa Mahabodhi vào ngày 6-9, có sự hiện diện tham dự của cán bộ Sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ cùng gia đình.
Mùa Vu Lan hàng năm như khoảng lặng để yêu thương được cất lên và lòng hiếu hạnh được lan tỏa, là dịp để mỗi người con tri ân công lao dưỡng dục của cha mẹ mình.