'Vì sao tôi tình nguyện nhập ngũ?' - Câu chuyện thứ mười sáu: Con gái mẹ đã thành chiến sĩ

Sáng ngày 6-2, cả khu phố tổ 8, phường Quyết Thắng, TP Sơn La, tỉnh Sơn La, ai cũng dậy thật sớm để tiễn em Đinh Thị Thùy Trang, con gái lớn của Thiếu tá QNCN Đinh Văn Luật lên đường nhập ngũ. Khác với sự bịn rịn của nhiều bạn trẻ, Trang cười nói vui vẻ, phấn khởi, chia tay bố mẹ, bà con lối phố trước khi lên đường làm nhiệm vụ. Sự tự tin của Trang làm mọi người vui theo.

Đinh Thị Thùy Trang có ước mơ vào bộ đội ngay từ khi còn nhỏ. Năm 2018, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông Thùy Trang đăng ký dự thi vào Học viện Kỹ thuật quân sự, song do không đủ điểm, Thùy Trang chuyển nguyện vọng và đỗ vào Học viện Tài chính, chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng. Mặc dù đã tốt nghiệp và làm việc tại Ngân hàng VPBank ở Hà Nội với mức lương ổn định, song Đinh Thị Thùy Trang luôn ấp ủ một ngày nào đó sẽ được khoác lên bộ quân phục màu xanh quân đội giống như bố mẹ và các em mình.

Em Đinh Thị Thùy Trang (ngoài cùng bên phải) cùng các thành viên trong gia đình. Ảnh gia đình cung cấp

Anh Luật cho biết: Vợ chồng tôi hiện đang công tác tại Bộ CHQS tỉnh Sơn La. Hai em trai của Thùy Trang, cháu Đinh Thái Sơn hiện đang học năm thứ 3 Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp, cháu Đinh Thanh Lâm cũng đang là học viên năm thứ 2 tại Học viện Hậu cần. Việc thi cử của các cháu vợ chồng tôi không định hướng trước, mà để các cháu tự do lựa chọn theo nguyện vọng. Từ nhỏ các cháu đều rất yêu thích môi trường quân đội, đặc biệt là Thùy Trang, con gái lớn của vợ chồng tôi luôn ấp ủ nguyện vọng, mong muốn được học tập, rèn luyện, cống hiến trong quân đội.

Đinh Thị Thùy Trang tâm sự: “Em cảm thấy vinh dự, tự hào khi trúng tuyển và tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2023. Vào môi trường quân đội em sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình. Với hoài bão của tuổi trẻ em mong muốn được đóng góp sức trẻ của mình để cống hiến cho Tổ quốc”.

Thiếu tá QNCN Lê Hải Yến trò chuyện, động viên con gái Đinh Thị Thùy Trang trước ngày nhập ngũ. Ảnh: Hoàng Hà

Dặn con trước lúc lên đường, Thiếu tá QNCN Lê Hải Yến, nhân viên quản lý Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 754, Bộ CHQS tỉnh Sơn La chỉ nói: "Con gái mẹ đã thành chiến sĩ. Vào môi trường quân đội con nhớ giữ gìn sức khỏe, học tập, rèn luyện tốt, không quản ngại khó khăn vươn lên để hoàn thành tốt nhiệm vụ".

Chị Yến cho hay: "Gia đình tôi cảm thấy rất vui và tự hào bởi cháu có suy nghĩ rất chín chắn. Biết được nguyện vọng và mong muốn của cháu vợ chồng tôi luôn khích lệ, động viên, chia sẻ kinh nghiệm, cuộc sống trong quân ngũ giúp cháu vững tin hơn, hòa nhập nhanh với môi trường mới".

CAO MẠNH TƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/vi-sao-toi-tinh-nguyen-nhap-ngu-cau-chuyen-thu-muoi-sau-con-gai-me-da-thanh-chien-si-717856