Tuổi trẻ Đắk Nông tự hào tiếp bước cha anh

Sinh ra và lớn lên sau chiến tranh, các bạn trẻ Đắk Nông hôm nay đã, đang tiếp bước cha anh, tích cực học tập, lao động, cống hiến sức trẻ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Xung kích trong các phong trào tình nguyện

Chị Đoàn Nguyễn Hà Dung, Bí thư Chi đoàn Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Đắk Nông được biết đến là một người trẻ luôn nhiệt tình, hết mình trong công tác đoàn cũng như công tác chuyên môn. Là chuyên viên văn phòng của Hội LHPN tỉnh, chị Dung làm tốt công tác tham mưu trong việc tổ chức, điều hành phong trào phụ nữ và hoạt động công tác hội, thực hiện công tác quản trị, hành chính tại đơn vị. Với vai trò Bí thư Chi đoàn, chị đã đứng ra kêu gọi, vận động đoàn viên, thanh niên Chi đoàn cùng các đơn vị tích cực hưởng ứng, tổ chức các chương trình, hoạt động tình nguyện góp phần khơi dậy sức trẻ, mang lại lợi ích cho cộng đồng.

Tiêu biểu, Chi đoàn cùng các đơn vị đồng hành với “Bếp ăn tình thương” tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh hỗ trợ rau, củ quả và 1 tạ gạo/tháng trong năm 2023; xây dựng và duy trì hiệu quả công trình “Quỹ ước mơ 1.000 đồng” để tạo nguồn quỹ trao tặng học bổng cho học sinh khó khăn của TP. Gia Nghĩa; phối hợp với công đoàn cơ quan thăm, tặng quà cho thiếu nhi bon kết nghĩa Sanar, xã Đắk R’măng, huyện Đắk Glong vào các dịp lễ, tết…

Chị Đoàn Nguyễn Hà Dung (ở giữa) cùng Chi đoàn Hội LHPN tỉnh Đắk Nông phối hợp với các cơ sở đoàn hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn huyện Đắk Song

Đặc biệt, chị Dung cùng Chi đoàn luôn tích cực tổ chức, tham gia vào các chương trình về nguồn, hành trình đến với “địa chỉ đỏ”; thăm, tặng quà các gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong. Các chương trình, hoạt động đã góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện, “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn, đáp nghĩa” của tuổi trẻ đối với các thế hệ đi trước đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Nỗ lực tích cực trong công tác, chị Dung đã được UBND tỉnh Đắk Nông tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác hội nhiệm kỳ 2016 – 2021; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng bằng khen vì có thành tích trong triển khai Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng năm 2023. Chi đoàn Hội LHPN tỉnh cũng được nhận giấy khen, cờ thi đua 3 năm liền xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2021- 2023 của Đoàn Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông.

Tiếp nối tinh thần xung kích của một cựu thanh niên xung phong là mẹ mình, chị Đoàn Nguyễn Hà Dung luôn nhắc nhở bản thân không ngừng rèn luyện, phấn đấu trong công tác, góp sức xây dựng quê hương

Trên mỗi bước đường công tác của chị Dung luôn có sự đồng hành thân thiết của một cựu nữ thanh niên xung phong đặc biệt, đó là mẹ của chị, cô Nguyễn Thị Xô, hiện đang là Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh.

Chị Dung cho biết, tiếp nối tinh thần xung kích của một cựu thanh niên xung phong là mẹ tôi, tôi luôn nhắc nhở bản thân không ngừng rèn luyện, phấn đấu để phát huy tinh thần tuổi trẻ luôn sẵn sàng, không ngại gian khó, ''Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên''.

Các thế hệ cha anh đi trước là hình mẫu về tinh thần xung kích, không ngại gian khó để tôi và thế hệ trẻ học hỏi, tiếp bước, chung sức thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời đại mới. Là thế hệ trẻ, bản thân tôi mong muốn các bạn đoàn viên, thanh niên phát huy truyền thống cha anh với tinh thần yêu nước nồng nàn, đoàn kết một lòng, không quản gian khổ, khó khăn, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực đóng góp công sức của tuổi trẻ vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Nỗ lực trong công tác

Chị Nguyễn Thị Thương Thương, phường Nghĩa Trung, TP. Gia Nghĩa luôn tự hào được sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống cách mạng khi ông nội, ông ngoại đều tham gia kháng chiến chống Mỹ, bà ngoại là cựu thanh niên xung phong. Năm 2013, chị Thương tốt nghiệp Trường Đại học Quy Nhơn và về công tác lại Đảng ủy phường Nghĩa Đức, sau đó chuyển về Trung tâm Truyền thông, Giáo dục sức khỏe tỉnh, nay là Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông.

Chị Nguyễn Thị Thương Thương tham gia tăng cường về huyện Đắk Mil để lấy mẫu cộng đồng, tuyên truyền, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe người dân phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Là nhân viên Khoa Truyền thông, chị Thương luôn tích cực, chủ động trong công tác truyền thông về y tế, cung cấp thông tin kịp thời, chính thống, kiến thức y tế bổ ích cho người dân cũng như các hoạt động của ngành Y tế tỉnh. Giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn, khi nhiều người còn hoang mang, lo sợ, chị Thương đã xung phong đi đầu tham gia công tác phòng, chống dịch. Với tâm thế vững vàng, cô gái trẻ tích cực tham gia tăng cường đến các xã, phường, địa phương trên địa bàn tỉnh để lấy mẫu cộng đồng, tuyên truyền, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe người dân. Bằng những nỗ lực của bản thân, chị Thương đã được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Chị Thương tâm sự, từ nhỏ, tôi vẫn được nghe ông bà kể lại về những gian khổ, khó khăn, kỷ niệm cận kề giữa sống và chết, hy sinh, mất mát của chính ông, bà và các đồng đội trong thời chiến. Để đất nước có được độc lập, tự do ngày hôm nay, biết bao thế hệ cha, ông đã gác lại những ước mơ, hạnh phúc cá nhân để ra chiến trường, với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

"May mắn sinh ra và lớn lên khi đất nước hòa bình, không còn bom, đạn chiến tranh, tôi thấy rất biết ơn và tự hào các thế hệ cha, anh sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì lý tưởng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tuổi trẻ hôm nay phải biết trân trọng lịch sử, những hy sinh của thế hệ cha ông để từ đó ra sức học hành, rèn luyện, lao động, nỗ lực trong công tác, xây dựng quê hương ngày càng đổi mới", chị Thương tâm niệm.

Tiếp nối truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”

Sinh ra trong gia đình có ông và bố đều là những người lính Bộ đội Cụ Hồ, từ nhỏ, hình ảnh màu áo xanh người lính luôn phấp phới trong trái tim Thượng úy Mai Minh Quân, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Đắk Nông. Mong muốn tham gia vào quân ngũ, anh Quân đã cố gắng học tập và rèn luyện thi vào Trường Sĩ quan Chính trị. Năm 2018, sau khi tốt nghiệp, anh Quân nhận nhiệm vụ về công tác ở Sư đoàn 2, Quân khu 5 tại tỉnh Gia Lai và chuyển về Bộ CHQS tỉnh Đắk Nông năm 2021.

Với niềm tự hào là thế hệ tiếp theo của gia đình tham gia công tác trong lực lượng vũ trang, anh không ngừng nỗ lực, cố gắng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong vai trò là trợ lý công tác quần chúng, Thượng úy Quân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong, năng động giúp các hoạt động, phong trào của Đoàn, Hội Phụ nữ đơn vị ngày càng hiệu quả, phát huy được vai trò sáng tạo, xung kích của các tổ chức quần chúng trong các nhiệm vụ. Thượng úy Mai Minh Quân vận dụng những kiến thức, kinh nghiệm tích lũy được từ trường học và đơn vị cũ để có những sáng tạo nhằm đổi mới và phát triển các hoạt động tại đơn vị.

Thượng úy Quân chia sẻ, thế hệ cha, anh sẵn sàng hy sinh để bảo vệ nền độc lập, tự do, hòa bình của dân tộc để thế hệ trẻ hôm nay được sống, học tập trong môi trường hòa bình. Tôi trân trọng, biết ơn và tự hào tiếp nối truyền thống cha anh, bảo vệ thành quả cách mạng. Phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời đại mới, tôi luôn xây dựng cho mình bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng. Bên cạnh đó, tôi cũng thường xuyên học tập để nâng cao trình độ, áp dụng những sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, bám sát với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị nhằm đổi mới cũng như phát triển công tác đoàn, quần chúng tại đơn vị.

Trung úy Nguyễn Ngọc Linh Phương (thứ 2 bên phải), Trợ lý Pháp chế, Văn phòng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông tích cực tham gia các chương trình, hoạt động của đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ cơ sở (ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ca, huyện Krông Nô)

Trung úy Nguyễn Ngọc Linh Phương, Trợ lý Pháp chế, Văn phòng Bộ CHQS tỉnh Đắk Nông sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống cách mạng. Với tình yêu quê hương và thực hiện trách nhiệm của tuổi trẻ đối với Tổ quốc, năm 2020, chị Phương quyết định gác lại công việc riêng viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Nhập ngũ, trở thành một quân nhân như bố mình cũng là ước mơ chị Phương luôn ấp ủ từ nhỏ.

Trong môi trường quân ngũ, chị Phương ngày đêm rèn luyện để thực hiện trách nhiệm của tuổi trẻ, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đại dịch Covid-19, chị Phương đã 2 lần viết đơn tình nguyện tham gia thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ cho công dân từ vùng dịch trở về tại khu cách ly của Bộ CHQS tỉnh. Nỗ lực cố gắng, chị Phương đã được chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp để phục vụ lâu dài trong môi trường quân đội. Chị cũng được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống, dịch Covid-19, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong màu xanh áo lính, cùng với công tác chuyên môn, Trung úy Phương đã tích cực tham gia các chương trình, hoạt động của Đoàn thanh niên, hội phụ nữ cơ sở như: “Bát nước thao trường”, “Sinh nhật đồng đội”, “Mẹ đỡ đầu”, “Nâng bước em đến trường”...

Trung úy Phương tâm sự, mang trên mình màu áo xanh người lính Bộ đội Cụ Hồ, bản thân tôi xác định luôn nỗ lực phấn đấu, không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tạo sự đoàn kết nội bộ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. "Trong thời chiến, nhiều gia đình đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Truyền thống cách mạng tốt đẹp của các thế hệ cha, anh chính là niềm tự hào, động lực để thế hệ trẻ chúng tôi hôm nay tiếp tục phấn đấu, giữ vững tinh thần xung kích, tình nguyện, không ngừng nỗ lực, rèn luyện, sáng tạo trên các lĩnh vực, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp" Trung úy Phương nhấn mạnh.

Linh Thư, Hương Ly

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/tuoi-tre-dak-nong-tu-hao-tiep-buoc-cha-anh-209999.html