Người dân dải Gaza nỗ lực theo đuổi 'giấc mơ' giáo dục

Kể từ khi xung đột Israel - Hamas xảy ra vào ngày 7/10 năm ngoái, các trường học tại dải Gaza đã bị tàn phá khiến 625.000 trẻ em không thể đến lớp. Tất cả 12 cơ sở giáo dục đại học ở Gaza cũng bị phá hủy hoặc hư hại, khiến gần 90.000 sinh viên bị ảnh hưởng. Khó khăn là thế, nhưng người dân nơi đây không ngừng theo đuổi giấc mơ giáo dục.

Chị Asmaa al-Astal, một giáo viên tình nguyện ở Khan Younis, với sự giúp đỡ của nhiều tình nguyện viên khácc, đã thành lập những lớp học tạm trong những túp lều để duy trì công việc học tập của các em nhỏ. Lớp học tạm được mở ra được phụ huynh và các em học sinh sơ tán nơi đây rất ủng hộ và tham gia học chăm chỉ.

Không chỉ có chị Asmaa al-Astal, Israa Azoum - sinh viên y khoa năm thứ tư tại Đại học Al Azhar ở thành phố Gaza - hiện đang làm tình nguyện viên tại bệnh viện Al Aqsa ở thị trấn Deir al-Balah. Israa Azoum muốn vận dụng những gì mình đã học được để thực hành, giúp các bệnh viện chữa trị cho làn sóng bệnh nhân không ngừng tăng.

Ông Fahid Al-Hadad là Trưởng khoa cấp cứu của Bệnh viện Al Aqsa và giảng viên khoa y tại Đại học Hồi giáo Gaza. Ông hy vọng có thể bắt đầu giảng dạy trở lại để các sinh viên của ông được tốt nghiệp và hành nghề.

Mặc dù tiếng súng không ngừng nổ ra, mặc dù cơ sở vật chất tồi tàn, nhưng có thể thấy niềm đam mê giáo dục không bao giờ tắt từ người lớn tới trẻ nhỏ tại nơi đây.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Q.T

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/nguoi-dan-dai-gaza-no-luc-theo-duoi-giac-mo-giao-duc-221907.htm