Nhân kỷ niệm 50 năm Giải phóng Côn Đảo, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt, tri ân các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày. Tại Côn Đảo, Thủ tướng nhấn mạnh sự tri ân ý nghĩa nhất là hành động cụ thể để xây dựng đất nước hùng cường, nhân dân ấm no, hạnh phúc…
Chiều 3/5, tại Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Côn Đảo (1/5/1975-1/5/2025).
Thời khắc thiêng liêng và hạnh phúc nhất trong đời nữ cựu tù Côn Đảo Hoàng Thị Khánh là giây phút nhận được tin quân dân ta toàn thắng
HNN - Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) được giải phóng (1/5/1975) là thời điểm đánh dấu sự kết thúc của chế độ cai trị tàn bạo, trả lại tự do cho những người yêu nước.
Tại hội thảo khoa học cấp quốc gia 'Đại thắng mùa Xuân 1975 với kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam' diễn ra tại TP Hồ Chí Minh ngày 20/4/2025, những hồi ức xúc động của bà Hoàng Thị Khánh - một nữ tù chính trị từng bị giam tại Côn Đảo đã đưa người nghe trở lại thời khắc lịch sử đầy bi tráng, oanh liệt của dân tộc.
Trải qua 50 năm trở về từ Côn Đảo, những khoảnh khắc hạnh phúc khi được nhìn thấy ánh sáng độc lập, tự do vẫn còn vẹn nguyên trong hồi ức các chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất.
Bà Hoàng Thị Khánh, Trưởng ban Liên lạc toàn quốc chiến sĩ cách mạng Việt Nam bị địch bắt tù đày cho biết, Ngày giải phóng Côn Đảo (1/5/1975) là thời khắc hạnh phúc nhất, xúc động nhất trong cuộc đời bà. Những ký ức về năm tháng ở 'địa ngục trần gian' vẫn còn in đậm trong tâm trí của người tù chính trị năm xưa, dù thời gian đã lùi xa nửa thế kỷ.
Nơi làm việc của Ban liên lạc cựu tù chính trị và tù binh TP Hồ Chí Minh chỉ là một căn phòng nhỏ nằm nép phía sau cuối khu làm việc của Câu lạc bộ hưu trí TP Hồ Chí Minh (41 Nguyễn Đình Chiều, phường Đa Kao, quận 1), nhưng đầy ắp các tài liệu, sách báo, kỷ yếu… Nơi đây là nơi làm việc của các lãnh đạo và một số thành viên Ban liên lạc cựu tù…