Những ngày cuối năm, làng trầm hương ở Hà Tĩnh lại hối hả, nhộn nhịp, tất bật để sản xuất phục vụ thị trường dịp Tết Nguyên đán.
Từ cuộc trở về đầy toan tính đến sự thức tỉnh trước ân nghĩa và cội nguồn, Trầm hương là câu chuyện lắng sâu về những giá trị không thể mua, không thể mang đi và càng không thể đánh đổi trên hành trình làm người.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán, về xã Ninh Châu, mùi hương trầm thơm ngát lan tỏa khắp các ngõ xóm. Tại đây, các cơ sở sản xuất đang tất bật 'vào guồng' với công suất cao nhất để kịp đưa những sản phẩm tâm linh, mỹ nghệ cao cấp đến tay khách hàng trong nước và nước ngoài.
200 mẫu vật và sản phẩm tiêu biểu, độc đáo được tạo tác từ trầm hương xứ Quảng được trưng bày tại Bảo tàng Đà Nẵng khiến người xem trầm trồ.
Chiều 23.1, tại Bảo tàng Đà Nẵng đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm chuyên đề 'Trầm hương xứ Quảng - Hương thơm từ đại ngàn', thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng yêu văn hóa, di sản.
Chiều 23/1, Bảo tàng Đà Nẵng phối hợp thương hiệu DaNa Trầm Hương tổ chức triển lãm chuyên đề 'Trầm hương xứ Quảng - Hương thơm từ đại ngàn'.
Càng về cuối năm, nhu cầu tăng cao, những người thợ miệt mài đục, tỉa, lần theo từng mạch dầu li ti để chắt lọc lõi trầm hương mỏng dính ẩn sâu bên trong, tạo nên những sản phẩm tinh xảo phục vụ thị trường.