Bằng lòng kiên trung và uy tín tựa núi cao, những đảng viên cao tuổi ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới đang ngày đêm cống hiến. Họ như những cây đại thụ cắm rễ sâu vào lòng đất, tỏa bóng mát che chở cho bản làng, giữ cho dải đất biên cương luôn bình yên.
Ở nơi địa đầu Tổ quốc, những đảng viên cao tuổi vẫn lặng lẽ giữ nhịp cho bản làng bằng uy tín, trách nhiệm và sự gương mẫu của mình. Vận động dân hiến đất làm đường, hòa giải mâu thuẫn, giữ gìn an ninh trật tự, tuyên truyền chủ trương của Đảng, họ gắn kết cộng đồng bằng chính tiếng nói của những người đã sống trọn một đời vì tập thể.