Khi những cánh đào rừng Thần Sa - Phượng Hoàng chớm nở báo hiệu mùa Xuân về, cũng là lúc những chuyến tuần rừng bước vào cao điểm.
Mùng 1 Tết Bính Ngọ, trong mỗi nếp nhà, khi hương trầm và tiếng cười nói rộn ràng bên mâm cơm tân niên... thì ở độ cao hàng nghìn mét, giữa đại ngàn Bắc Hà, có những người đang đón ngày đầu năm mới theo một cách rất riêng - 'xông đất' cho rừng bằng những bước chân tuần tra không nghỉ.
Ngày 28 tháng Chạp năm Ất Tỵ , tức ngày 15/2/2026, khi những con đường dưới phố đã ngập sắc hoa, tiếng nhạc xuân rộn ràng khắp xóm làng, chúng tôi lại ngược dốc về phía đại ngàn.
Khi nhà nhà sum vầy đón Tết, giữa rừng đặc dụng Phước Bình (Khánh Hòa) vẫn lặng lẽ những bước chân tuần tra không ngừng nghỉ.
Giữa không khí Tết rộn ràng, dưới những cánh rừng sâu, các cán bộ kiểm lâm Ninh Bình vẫn lặng lẽ 'thức' cùng đại ngàn. Tết giữa rừng già, họ lấy tiếng gió rừng làm nhịp xuân, lấy bình yên của rừng làm niềm vui ngày mới để mùa xuân đến trọn vẹn hơn và cánh rừng già thêm xanh hơn.