Sau nhiều ngày bị mưa lũ chia cắt, chính quyền và lực lượng chức năng xã Nga My (Nghệ An) đang nỗ lực vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm đến các bản bị cô lập để đảm bảo đời sống cho người dân.
Chiều 19-10, ông Lô Khăm Kha, Chủ tịch UBND xã Nga My (tỉnh Nghệ An) cho biết, sau nhiều nỗ lực, các lực lượng của xã đã cơ bản thông đường vào các bản bị cô lập.
Anh Lương Văn Ủn, Phó Trưởng bản Na Ngân chia sẻ, đường ra trung tâm xã tuy đã tạm thông tuyến, dân bản có thể đi mua xăng bằng xe máy. Tuy nhiên mỗi lần đi không thể chở được nhiều.
Liên tiếp những ngày qua, địa bàn xã Nga My, tỉnh Nghệ An liên tiếp hứng chịu những trận mưa lớn, lũ quét gây sạt lở đất nghiêm trọng, khiến nhiều tuyến đường giao thông liên bản bị chia cắt hoàn toàn.
Chính quyền xã Nga My (Nghệ An) đang phải cắt cử nhiều tổ công tác vận chuyển hàng cứu trợ vào cho người dân ở hai bản Na Kho và Na Ngân với hơn 1000 nhân khẩu bị cô lập từ nhiều ngày nay do lũ dữ làm cuốn trôi cả cầu và đường vào nơi này.
Mưa lớn, nước lũ dâng nhanh đã cuốn đi nhiều cầu dân sinh trên địa bàn xã Nga My, tỉnh Nghệ An. Với nhu cầu đi lại cao, người dân nơi đây kết kè bằng tre để qua suối, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.
Sau trận mưa lớn kéo dài, tuyến đường vào ba bản vùng cao xã Nga My, tỉnh Nghệ An bị sạt lở nghiêm trọng, hàng nghìn mét khối đất đá tràn xuống khiến hơn 1.100 người dân bị cô lập.
Mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở, chia cắt tuyến đường vào 4 bản ở xã vùng cao Nga My, tỉnh Nghệ An khiến hơn 800 hộ dân bị cô lập.
Do điểm sạt lở nằm trên con đường dốc, quanh co men theo khe Chon nên một lượng đất đá từ điểm sạt lở, lưng đồi cũng theo dòng chảy tràn lên mặt đường theo chiều xuống dốc dài hàng chục mét.
Sau mưa lũ, tuyến đường độc đạo nối trung tâm xã Nga My, tỉnh Nghệ An với bản Na Ngân bị sạt lở nghiêm trọng, chia cắt. Trong điều kiện đó, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng dân quân, người dân vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết tiếp tế cho bản làng.
Gần 60 xe máy và hàng chục cán bộ, người dân không quản khó khăn, vượt cung đường hiểm trở xuyên rừng Pù Huống mang hàng cứu trợ vào bản Na Ngân, nơi hơn 150 hộ dân vẫn bị cô lập gần hai tuần qua.
Để phá thế cô lập, dân bản Na Kho (xã Nga My, Nghệ An) đã đoàn kết, đồng lòng, huy động sức dân khai mở tuyến đường độc đạo nối bản làng với các bản vùng ngoài.
Chiều 4/10, sau nhiều giờ đi bộ cắt rừng, leo núi, vượt suối, trèo và bò qua hàng chục điểm sạt lở, tổ công tác gần 10 người đã tiếp cận được bản Na Ngân, xã Nga My, tỉnh Nghệ An.
Trong đợt mưa lũ đầu tháng 10, xã Nga My (tỉnh Nghệ An) chịu hậu quả nặng nề, một số bản làng vùng sâu giao thông chia cắt, thông tin liên lạc gián đoạn. Chính quyền địa phương đã lập các tổ công tác băng rừng, vượt suối tới với đồng bào, động viên nhân dân.