Ít thấy Pep Guardiola khóc nhưng rõ ràng là tối ấy ở sân Etihad, sau trận chủ nhà gặp Bournemouth, huấn luyện viên của Manchester City không kìm được nước mắt. Khi mọi việc xong xuôi với tỉ số 3-1 thuộc về chủ nhà và đội khách đã rời sân, mặt cỏ chìm trong bóng tối thì từ trong kia bước ra vợ chồng cậu học trò mến yêu Kevin de Bruyne cùng ba đứa con nhỏ.
Kevin de Bruyne sẽ bước sang một chương mới của sự nghiệp khi Ngoại hạng Anh mùa này khép lại.
HLV Pep Guardiola đã bật khóc khi Kevin De Bruyne chào tạm biệt sân Etihad sau trận đấu cuối cùng của anh tại đây với tư cách là cầu thủ của Man City.
Kevin De Bruyne, một trong những tiền vệ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá, đã để lại dấu ấn đậm nét trong màu áo Manchester City. Từ năm 2015-2025, anh không chỉ là trái tim của đội bóng, mà còn là biểu tượng của sự sáng tạo và cống hiến.
HLV Pep Guardiola đã không kìm được nước mắt khi chứng kiến tiền vệ Kevin De Bruyne nói lời chia tay Etihad sau trận đấu cuối cùng của anh tại sân nhà trong màu áo Manchester City.
Trong thế giới bóng đá hiện đại, nơi những ngôi sao thường xuyên phô trương bản thân trên mạng xã hội và săn đuổi ánh hào quang, Kevin De Bruyne lại chọn một con đường khác biệt.
Rạng sáng 21-5, sau trận đấu cuối cùng trên sân nhà mùa giải 2024/25, toàn bộ khán đài Etihad đã đứng dậy vỗ tay tạm biệt Kevin De Bruyne - người đội trưởng thầm lặng, người kiến tạo vĩ đại nhất trong lịch sử hiện đại của Man City.
Buổi chia tay Kevin De Bruyne tại Etihad diễn ra trong tiếng reo hò, những giọt nước mắt và vị trí huyền thoại trong lịch sử Man City.
Góp mặt trên sân 69 phút ở lần thi đấu cuối cùng tại Etihad với tư cách cầu thủ Man City, Kevin de Bruyne sắp bước sang một chương mới của sự nghiệp.