Đại lễ mừng 50 năm thống nhất đất nước đã đi qua, nhưng tôi tin, muôn triệu người dân đất Việt vẫn còn dâng tràn cảm xúc. Nếu có mặt tại thành phố mang tên Bác thời khắc thiêng liêng đó, ai cũng sẽ cảm thấy mình may mắn được sống trong một không khí mà niềm tự hào và tình yêu nước ngút ngàn bay cao.
Không có niềm vui nào lớn hơn được sống trong một đất nước hòa bình. Không có niềm tự hào nào lớn hơn trước lịch sử hào hùng của dân tộc. Và cũng không tình cảm nào thiêng liêng hơn khi hàng triệu trái tim cùng chung một nhịp đập trong ngày vui thống nhất.
Ngọn lửa yêu nước vẫn cháy rực trong lòng người Việt qua những hành động giản dị, thiết thực trong đại lễ 30/4 kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.
Lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước không chỉ là sự kiện trọng đại, mà còn là minh chứng cho sức mạnh truyền thông hiện đại lan tỏa tinh thần Việt Nam ra thế giới.
Khách quốc tế xúc động trước từng bước chân diễu hành, từng lá cờ bay phấp phới trong đại lễ 30-4 mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, như lời kể sống động về lịch sử Việt Nam.
Sáng ngày 30/4, người dân TPHCM đã đổ về các tuyến phố trung tâm, ngập tràn sắc cờ hoa, âm vang tiếng nhạc rộn ràng, cùng hòa mình vào không khí thiêng liêng, cảm xúc tự hào của lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).
Thế hệ trẻ may mắn được sống trong hào khí đặc biệt những ngày này đã không thể thờ ơ. Họ tự hào, xúc động và nhận thức rõ trách nhiệm thế hệ mình là kế thừa và phát huy những giá trị của lịch sử...
Các HLV và cầu thủ bóng đá, futsal Việt Nam tự hào, xúc động và biết ơn sâu sắc trước những hy sinh to lớn của thế hệ đi trước đã bảo vệ độc lập, chủ quyền và gìn giữ nền hòa bình cho dân tộc.
Tinh thần của đại lễ kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước sẽ còn mãi, tiếp tục lan tỏa và phát huy mạnh mẽ, gắn với niềm tự hào về Thành phố Anh hùng – nơi từng ghi dấu ấn sâu đậm trong phòng, chống đại dịch COVID-19 và nỗ lực vươn lên mạnh mẽ phục hồi tăng trưởng kinh tế. Đó là kết quả của tinh thần đoàn kết, sáng tạo và lòng yêu nước của người dân Thành phố mang tên Bác.
'Cùng tôi viết tiếp câu chuyện hòa bình/ Nhìn quê hương sáng tươi trong bình minh/ Nhìn ánh nắng chiếu rực rỡ Quốc kỳ tung bay phấp phới...' - lời ca khúc hơn 2 tỷ lượt nghe trên mạng xã hội như một minh chứng cho sự lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào 'Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một'.
Hòa cùng không khí thiêng liêng của cả nước kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, người dân thành phố Vinh đã có một ngày lễ trọng đại đầy cảm xúc.
Ngày 30-4-2025, đánh dấu cột mốc 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; cả nước Việt Nam hân hoan chào đón một Đại lễ đầy ý nghĩa. Trong không khí tưng bừng ấy, Lễ diễu binh, diễu hành tại TP Hồ Chí Minh đã trở thành tâm điểm của sự chú ý, không chỉ bởi quy mô hoành tráng mà còn vì cơ hội lan tỏa hình ảnh đẹp đẽ, hào hùng của Bộ đội Cụ Hồ - biểu tượng của tinh thần yêu nước, kỷ luật và gần gũi với nhân dân...
Sáng 30-4, Chương trình Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025) đã diễn ra thành công tốt đẹp, với nhiều dấu ấn mang lại cảm xúc vô cùng tự hào cho người dân dõi theo chương trình. Bên lề sự kiện, phóng viên ghi nhận nhiều hành động đẹp trong ngày mà các bạn trẻ gọi thân thương: 'Concert quốc gia'.
Trong không khí rộn ràng, phấn khởi của ngày đại lễ, người dân ở vùng đất cực Nam Tổ quốc đã cùng hòa nhịp với hàng triệu trái tim trên cả nước, hướng về lễ diễu binh – diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam sáng 30/4.