Sau 36 giờ mất liên lạc giữa rừng Tam Đảo, Tuấn Anh được tìm thấy an toàn. Trong bức thư cảm ơn, người mẹ kể lại những giờ phút tuyệt vọng và khoảnh khắc vỡ òa khi con trở về.
Chị Nguyễn Thị Hòa, mẹ của nam sinh Nguyễn Tuấn Anh bị lạc đường, mất liên lạc khi leo núi Tam Đảo đã viết thư cảm ơn Công an tỉnh Phú Thọ, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng các đơn vị chức năng để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc.
Truyền thông Hàn Quốc đưa tin một nam sinh Việt Nam mắc kẹt trên núi Tam Đảo đã sống sót 37 giờ nhờ bánh ChocoPie, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.
Lãnh đạo xã Đạo Trù (Phú Thọ) cho biết, thông tin về việc gia đình nam sinh viên mất tích khi leo núi Tam Đảo chi tiền cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn là không đúng sự thật.
Theo khảo sát, một số đơn vị, cá nhân chuyên tổ chức tour trekking Tam Đảo Bắc đã ngừng nhận khách sau khuyến cáo của Ban quản lý Vườn quốc gia Tam Đảo.
Thông tin trên mạng xã hội về việc gia đình nam sinh viên mất tích khi leo núi Tam Đảo chi tiền cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn là bịa đặt. Toàn bộ hoạt động cứu nạn được triển khai bằng nguồn lực của địa phương và tinh thần hỗ trợ tự nguyện, không vụ lợi.
Sau sự cố nam sinh viên mất tích suốt 36 giờ trong rừng, UBND xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ phát đi thông báo siết chặt quản lý, nghiêm cấm toàn bộ hoạt động leo núi, dã ngoại tự phát. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
UBND xã Đạo Trù nghiêm cấm các hoạt động leo núi, vào rừng, tắm suối tự phát sau vụ nam sinh 19 tuổi mất tích khi leo núi Tam Đảo.
Vườn Quốc gia Tam Đảo (Phú Thọ) cảnh báo người dân, du khách không tự ý leo núi, tắm suối tại khu vực đỉnh Tam Đảo Bắc vì tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Tam Đảo là điểm đến hấp dẫn với nhiều cung leo từ dễ đến khó. Để hành trình an toàn, người leo núi cần chọn cung phù hợp, chuẩn bị đầy đủ vật dụng thiết yếu và tuân thủ các nguyên tắc an toàn...
Khi lực lượng tìm kiếm cứu nạn đưa sinh viên Nguyễn Tuấn Anh từ trên núi Tam Đảo xuống, người mẹ xúc động, khóc ôm chầm lấy con trong nước mắt hạnh phúc.
Từ bức ảnh Tuấn Anh chụp vị trí trước khi điện thoại mất sóng, hết pin, Thượng tá Phan Văn Thực 'cắt lớp' các mảnh bản đồ, khoanh vùng tập trung lực lượng tìm kiếm.