Chiến sĩ trẻ vượt nghịch cảnh vươn lên trong cuộc sống

Chỉ trong hơn một năm, chiến sĩ trẻ Hồ Thế Tài đã liên tiếp phải gánh chịu cảnh mất cả bố lẫn mẹ vì căn bệnh ung thư quái ác. Song, em đã vượt lên nghịch cảnh, là tấm gương sáng về nghị lực vượt khó, vươn lên trong cuộc sống để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Vượt nghịch cảnh, vươn lên

Hồ Thế Tài (SN 2003) trú tại xóm Quang Thịnh, xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, hiện đang là Trung sĩ tại Đại đội 1, Tiểu đoàn 41, Trung đoàn 764, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An. Là con thứ, lại là con trai duy nhất trong gia đình có chị gái Hồ Thị Thu Thảo lấy chồng ở tận tỉnh Lạng Sơn, em gái út Hồ Thị Hoài Thương (SN 2011) hiện đang học lớp 7 trường THCS Châu Quang, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An), nên Tài là điểm tựa tinh thần cho cả gia đình.

Hồ Thế Tài (bên phải) là một trong 2 chiến sĩ nghĩa vụ được kết nạp Đảng dịp 22/12/2022.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình giàu truyền thống cách mạng, Tài có ông nội Hồ Thế Khang hiện là Chủ tịch Hội chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày ở huyện Quỳ Hợp.

Thuở bé, chính những câu chuyện được ông kể về tinh thần yêu nước, quả cảm mà ông cùng đồng đội chống những trận đòn man rợ của đế quốc trong những năm bị giam cầm tại nhà tù ở Phú Quốc (Kiên Giang)…đã vun đắp trong tâm hồn cậu bé Tài một tình yêu, một ước mơ về màu xanh áo lính.

Trong quá trình học tập trên ghế nhà trường, Tài đã mơ ước được trở thành người lính "Bộ đội Cụ Hồ". Cuối năm 2021, sau khi tốt nghiệp THPT, Tài đăng ký nguyện vọng thi vào trường quân đội nhưng kết quả không như mong đợi. Không từ bỏ ước mơ, Tài viết đơn tình nguyện xin tham gia nghĩa vụ quân sự.

Hồ Thế Tài lúc hoàn thành tốt trong diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp cấp tiểu đoàn.

Tưởng rằng niềm vui của Tài được trọn vẹn với sức khỏe loại 1, phẩm chất chính trị tốt. Song, lúc Tài được cầm giấy báo nhập ngũ cũng là lúc bố Tài, ông Hồ Thế Lộc mất do căn bệnh ung thư gan quái ác vào cuối tháng 12/2021.

Biết được hoàn cảnh của Tài, Ban chỉ huy quân sự huyện Quỳ Hợp, xã Châu Quang ngỏ ý “miễn” cho Tài không phải nhập ngũ đợt này để lo cho mẹ, em gái và ông bà nội tuổi đã cao.

Đứng trước quyết định khó khăn của cuộc đời thì một lần nữa gia đình động viên Tài nhập ngũ theo nguyện vọng của bản thân. Gác lại nỗi đau mất bố, gửi lại mẹ và em gái nhỏ cho ông bà đã lớn tuổi chăm sóc, thanh niên Hồ Thế Tài nhận lệnh nhập ngũ.

Tài được cử đi học lớp Tiểu đội trưởng tại Trường quân sự QK4

Cũng vào thời khắc đáng nhớ đó, ngày 17/2/2022, trên mảnh đất yêu thương và tự hào, Hồ Thế Tài đại diện cho 176 thanh niên ưu tú huyện Quỳ Hợp phát biểu lời hứa quyết tâm huấn luyện tốt trước toàn thể nhân dân huyện nhà như một sự khẳng định về ý chí và sự trưởng thành của một thế hệ vừa rời cổng trường THPT.

Tài nhập ngũ và biên chế tại đại đội 1, tiểu đoàn 41, trung đoàn 764, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An. “Ở một môi trường mới xa lạ về mọi thứ, em bắt đầu gặp những khó khăn về tâm lý và sinh hoạt. Nhưng được cán bộ chỉ huy đơn vị, đồng chí, đồng đội và hơn hết là cả gia đình phía sau ủng hộ, em đã dần hòa nhập với đơn vị”- Tài chia sẻ.

Xứng danh Bộ đội cụ Hồ

Biến mất mát, đau thương thành hành động, sau hơn một năm rèn luyện học tập công tác tại đơn vị, được cán bộ chỉ huy ghi nhận những nỗ lực và kết quả đạt được, Tài được cử đi học lớp Tiểu đội trưởng tại Trường quân sự QK4 và ngày 22/12/2022, Tài được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam. Tại đơn vị, ngày huấn luyện ở thao trường, đêm đêm Tài lại đèn sách ôn thi đại học tiếp tục “nuôi” ước mơ được phục vụ lâu dài trong quân đội.

Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể đến dâng hương, động viên, chia buồn cùng gia đình Tài

Nỗi đau thương, mất mát lại tiếp tục ập đến với gia đình Tài khi bố mới mất hơn một năm thì vào ngày 14/8/2023, mẹ em cũng mất bởi căn bệnh ung thư phổi hành hạ. Đơn vị giải quyết cho Tài 5 ngày về chịu tang mẹ. Mồ côi cả cha lẫn mẹ, em gái còn quá nhỏ, ông bà nội nay tuổi đã lớn, gia đình neo người, hoàn cảnh gia đình Tài lâm vào cảnh muôn vàn khó khăn. Lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự huyện Quỳ Hợp, Đảng ủy, chính quyền và các ban ngành đoàn thể tại địa phương đã đến cùng gia đình lo mai táng và làm tốt công tác “hậu phương quân đội”.

Trong nước mắt nghẹn ngào, Tài tâm sự: “Phía trước em là nghĩa vụ chưa hoàn thành với đất nước, quê hương. Lo xong hậu sự cho mẹ, em gửi lại em gái nhỏ, ông bà nội già yếu mong các cơ quan, đoàn thể, chính quyền địa phương và các tổ chức tiếp tục quan tâm tạo điều kiện động viên em gái yên tâm học tập tốt, ông bà bớt gánh nặng lo toan để bản thân em tiếp tục an tâm hoàn thành nghĩa vụ với Tổ quốc”.

Nhận thức rõ nghĩa vụ thiêng liêng của người thanh niên thế hệ Bác Hồ đối với Tổ quốc, cộng thêm sự động viên từ gia đình, chính quyền địa phương. Tài nén nỗi đau, trở lại đơn vị công tác, bằng ý chí và nghị lực của bản thân, Tài nhanh chóng vào nhiệm vụ huấn luyện mới được giao.

Hồ Thế Tài đại diện cho 176 thanh niên ưu tú huyện Quỳ Hợp phát biểu lời hứa quyết tâm huấn luyện tốt

So với các đồng chí, đồng đội khác, Tài luôn thể hiện mình là quân nhân gương mẫu trong thực hiện các chế độ trong ngày, tuần, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội, các quy định của đơn vị.

Nhận xét về Trung sĩ của mình, Trung úy Nguyễn Công Bằng – Chính trị viên Đại đội 1, Tiểu đoàn 41, Trung đoàn 764, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An cho biết: “Mặc dù hoàn cảnh gia đình rất đáng thương, nhưng đồng chí Hồ Thế Tài luôn có bản lĩnh vững vàng, xác định rõ nhiệm vụ, luôn gương mẫu trong huấn luyện, học tập, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật và các chế độ nền nếp quy định, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, đồng chí còn là tấm gương sáng trong vượt khó, có ý chí vươn lên trong cuộc sống ở đơn vị. Trong kỳ thi đại học năm 2023, Tài đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường sĩ quan chính trị, em thi 3 môn khối C, đạt số điểm 23,75 điểm, cộng 2 điểm ưu tiên tổng điểm là 25,75, trong khi đó điểm trúng tuyển là 27 điểm, thật tiếc cho Tài”.

Trước lúc chia tay Tài về đơn vị làm nhiệm vụ, bà con lối xóm ở miền quê nghèo nắm thật chặt bàn tay em với sự khâm phục ý chí, nghị lực và tinh thần vượt khó của Người chiến sĩ trẻ trên quê hương Bác. Dẫu biết phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng chúng tôi luôn cầu mong và chúc Hồ Thế Tài - người lính trẻ tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc chương trình huấn luyện nghĩa vụ 2 năm cũng như thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian đang tại ngũ.

Gia Ân-Phan Giang

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/chien-si-tre-vuot-nghich-canh-vuon-len-trong-cuoc-song-391915.html