Từ không gian thôn quê yên ả đến miền núi xa xôi, từ căn nhà nhỏ của cử tri khuyết tật đến khu vực bỏ phiếu trong trại tạm giam, hành trình của mỗi lá phiếu trong ngày bầu cử đều mang theo sự trân trọng đặc biệt.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đã trở thành ngày hội dân chủ của toàn dân, khi hơn 99% cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu. Tại thành phố Hải Phòng – trung tâm kinh tế, công nghiệp và cảng biển lớn của miền Bắc – không khí bầu cử diễn ra trang nghiêm, phấn khởi từ đô thị đến khu dân cư, từ đất liền đến huyện đảo. Qua từng lá phiếu cử tri, tinh thần trách nhiệm công dân, truyền thống yêu nước và bản sắc văn hóa chính trị của người dân thành phố Cảng được thể hiện rõ nét.
Mỗi lá phiếu bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp chính là sự gửi gắm niềm tin của nhân dân đối với những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình.
Dù tuổi cao, sức khỏe không còn như trước, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình vẫn thực hiện quyền công dân với tất cả trách nhiệm và niềm tin son sắt của một lớp người đã dành trọn đời mình cho dân tộc, nay tiếp tục gửi gắm hy vọng vào thế hệ kế tiếp.
Được trực tiếp cầm lá phiếu đi bầu cử luôn là khoảnh khắc đặc biệt đối với mỗi công dân. Với tôi năm nay, khi vừa là cử tri, vừa là người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, cảm xúc ấy càng trở nên sâu sắc hơn. Đó không chỉ là thực hiện quyền công dân thiêng liêng, mà còn là sự nhắc nhở rất rõ ràng về trách nhiệm trước niềm tin của cử tri.
Ngày hội toàn dân đã khép lại. Niềm tin của cử tri đã được trao gửi, nhưng giá trị của những lá phiếu sẽ tiếp tục được kiểm chứng trong suốt nhiệm kỳ 2026-2031.
Trong ngày bầu cử, tại nhiều bệnh viện trên địa bàn Hà Nội, không khí thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân diễn ra trang nghiêm và xúc động.
'Dù đang trong quá trình cai nghiện, nhưng tôi vẫn được thực hiện quyền công dân. Lá phiếu giúp tôi thấy mình vẫn là một phần của xã hội', anh L.Đ.D (học viên cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1, Công an tỉnh Nghệ An) chia sẻ.
Sáng 15/3, tại Đại học Bách khoa Hà Nội, nhiều sinh viên có mặt từ rất sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Trong không khí nghiêm túc nhưng phấn khởi của ngày bầu cử, những cử tri trẻ lần đầu cầm lá phiếu không chỉ đón nhận một dấu mốc trưởng thành, mà còn thể hiện rõ trách nhiệm, sự quan tâm và niềm tin của thế hệ trẻ với những vấn đề chung của đất nước.
Ngày 15/3, tại khu vực bỏ phiếu số 32, phường Nghĩa Đô (TP.Hà Nội), những cử tri 'đặc biệt' đang điều trị tại Bệnh viện E hồi hộp và xúc động được cầm trên tay lá phiếu cử tri để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân ngay tại giường bệnh…
Hòa cùng 'Ngày hội non sông' của cả nước, ngày 15/3, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, tỉnh An Giang có 35 người ứng cử để bầu 21 đại biểu Quốc hội; đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 – 2031 có 143 người ứng cử để bầu 85 đại biểu; cấp xã, phường, đặc khu có hơn 4.100 người ứng cử để bầu 2.449 đại biểu tại 774 đơn vị bầu cử. Toàn tỉnh có hơn 3,3 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu.
Trong không khí bầu cử diễn ra trên cả nước, nhiều doanh nhân tại TP.HCM đã có mặt từ sớm tại các điểm bỏ phiếu, thực hiện quyền công dân và gửi gắm kỳ vọng vào những người đại diện của mình. Với họ, mỗi lá phiếu là sự đặt niềm tin vào những quyết sách trong tương lai từ cải cách thể chế, hoàn thiện môi trường kinh doanh đến những chính sách có thể thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và nền kinh tế.
Hòa chung niềm vui của cử tri cả nước, Khu vực bỏ phiếu số 23 phường Phú Diễn, Hà Nội, thu hút sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ, giảng viên và sinh viên các trường nghệ thuật trên địa bàn. Bởi thế, mỗi lá phiếu ở đây gửi gắm niềm tin và khát vọng về tương lai rạng rỡ cho nghệ thuật nước nhà.
Sáng nay, 15-3, hòa chung không khí rộn ràng của ngày hội toàn dân, hình ảnh Mẹ Việt Nam anh hùng đã lặng lẽ đến điểm bầu cử từ rất sớm mang lại nhiều xúc động. Trên đôi tay gầy guộc đã đi qua bao năm tháng hy sinh và gian khổ, lá phiếu bầu cử của Mẹ không chỉ thể hiện quyền của một công dân, mà còn gửi gắm niềm tin sắt son vào tương lai đất nước.