Tấm bằng khen do VTV trao tặng được steadihan Lê Bảo Hân - cái tên được tìm kiếm nhiều sau lễ diễu binh A80 - đăng tải chiều ngày 17/9 thu hút sự chú ý và tán thưởng.
Đã trở về quê nhà ở xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ, với kỳ nghỉ phép ngắn sau Đại lễ A80, Thượng sĩ Nguyễn Ngân Hà, cán bộ Đoàn cảnh sát đặc nhiệm số 1- K02, vẫn bồi hồi khi nhớ lại giây phút đứng trên xe bọc thép oai hùng diễu binh qua lễ đài ở Quảng trường Ba Đình trong sự cổ vũ nhiệt tình của 'biển' người.
Trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2.9 (A80) và 80 năm thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam, hàng triệu khán thính giả cả nước đã lắng nghe từng lời thuyết minh hào sảng, trầm bổng theo nhịp bước đoàn quân. Ít ai biết, phía sau giọng đọc ấy là những ngày miệt mài luyện tập và niềm tự hào lớn lao của phát thanh viên VOV.
Thượng tá Nguyễn Hữu Lập - tổ trưởng tổ thuyết minh A80 - cho biết thời điểm chuẩn bị diễn ra sự kiện trọng đại của đất nước cũng là lúc cơn bão số 3 đổ bộ ở quê nhà Hà Tĩnh. Anh phải gác lại việc riêng, tập trung hoàn thành nhiệm vụ.
Tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard 3.9 đã dẫn đầu đội hình diễu binh trên biển của Hải quân nhân dân Việt Nam trong sự kiện A80 chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vừa qua. Mời độc giả khám phá sức mạnh của con tàu này.
'Khoảnh khắc tiếng nhạc Quốc ca vang lên, lá cờ Tổ quốc tung bay trên Quảng trường Ba Đình, tôi như nghẹn lại. Bao áp lực, lo toan suốt nhiều tháng trời tan biến, chỉ còn lại niềm tự hào được góp một phần nhỏ bé vào sự kiện trọng đại của đất nước', anh Bùi Thái Dương - Tổng đạo diễn thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 - chia sẻ với Tiền Phong về nhiệm vụ quan trọng nhất sự nghiệp.
Gần 600 cán bộ, chiến sĩ của Quân khu 7, Quân đoàn 9 (khối nam) Quân chủng Hải quân và Quân đoàn 34 đã lên tàu SE63 trở về TP.HCM, sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A80.
Từ ngày 3 đến 5/9, Đoàn công tác Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật đã đến ga Hà Nội động viên và tiễn các khối diễu binh, diễu hành sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80 tại Thủ đô Hà Nội trở về đơn vị công tác...
Chiều 3/9, sau khi hoàn thành nhiệm vụ diễu binh, diễu hành, nhiều chiến sĩ rời Hà Nội trở về đơn vị, hình ảnh những cặp đôi nắm chặt tay, bịn rịn chia tay khiến nhiều người chứng kiến xúc động.
Ngày 3/9, sau lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Đoàn công tác do Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Phó Chủ nhiệm kiêm Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, Phó Trưởng Tiểu ban Diễu binh – Diễu hành A80 Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã đến Ga Hà Nội động viên và tiễn các khối diễu binh – diễu hành sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80 tại Thủ đô Hà Nội trở về đơn vị công tác.
Khoảnh khắc chia tay tại ga Hà Nội chiều 3-9 để lại nhiều xúc động khi các cán bộ, chiến sĩ miền Nam chia tay người dân sau nhiệm vụ A80
Từ miền Nam ra Hà Nội tham gia diễu binh A80, Trung úy Trần Văn Nhanh đã chọn thời khắc lịch sử của đất nước để cầu hôn bạn gái yêu 3 năm, để ngày vui của mình hòa chung với niềm vui dân tộc.
Sáng 2-9, sự kiện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 (A80) đã diễn ra trang trọng Quảng trường Ba Đình. Triệu triệu người dân cả nước đã lắng nghe và reo mừng với lời phát biểu của Tổng Bí thư: 'Vinh quang mãi mãi thuộc về nhân dân'. Trải qua 11 ngày, những tình nguyện viên mang đồng phục TH đã tận tình hoạt động hết công suất, lễ phép đưa những sản phẩm tập đoàn làm ra đến tay tất cả những người đã đóng góp cho nền độc lập của nước nhà đang háo hức chờ xem duyệt binh. Họ cũng túc trực sẵn sàng để phục vụ các thành viên trong các khối diễu hành và lực lượng tổ chức khi cần.