Tứ kết Champions League: Bất phân thắng bại

Hai trận tứ kết đầu tiên của Champions League đã diễn ra quá hấp dẫn. Không có đội chiến thắng nhưng 10 bàn thắng được ghi là quá đủ để làm hài lòng những khán giá sau một đêm đầy cảm xúc.

Arsenal hay…, nhưng còn non

Arsenal được đánh giá cao hơn Bayern Munich nhờ có phong độ tốt hơn đối thủ trong khoảng thời gian gần đây, cùng lợi thế thi đấu dưới sự ủng hộ của 100% cổ động viên nhà. “Pháo thủ” đã sớm thể hiện những lợi thế đó khi vượt lên dẫn trước ở phút 12 nhờ bàn thắng của Bukayo Saka.

Có bàn thắng sớm, Arsenal càng hưng phấn hơn và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Neuer. Nhưng đúng vào lúc thăng hoa nhất thì sự non kinh nghiệm của những hậu vệ lần đầu tham dự một trận đấu lớn như tứ kết Champions League đã khiến “Pháo thủ” gặp khó khăn. Phút 18, trung vệ Gabriel có đường chuyền hỏng, gián tiếp giúp Gnabry gỡ hòa cho Bayern. Sau đó 14 phút, hàng thủ của Arsenal tiếp tục mắc sai lầm khi Saliba phạm lỗi với Sane trong vòng cấm. Harry Kane lạnh lùng ghi bàn trên chấm 11m đưa “Hùm xám” vượt lên.

Bị Bayern dẫn ngược, những tưởng “Pháo thủ” sẽ vỡ trận như những trận đấu trong quá khứ. Nhưng điều đó không xảy ra, Arsenal đã thi đấu với quyết tâm cao hơn để tìm được bàn gỡ ở phút 76. Từ pha phối hợp trung lộ đẹp mắt, Gabriel Jesus có đường chuyền vừa tầm để Trossard dứt điểm gỡ hòa 2-2.

Trận hòa kịch tính trước Bayern giúp các “Pháo thủ” trẻ tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm quý giá trước chuyến làm khách đến “chảo lửa” Allianz Arena ở trận lượt về vào giữa tuần sau.

Đẳng cấp của các nhà vua

Những tưởng trận hòa 2-2 giữa Arsenal - Bayern Munich đã đủ khiến khán giả hài lòng về sự hấp dẫn thì trận bán kết còn lại diễn ra màn rượt đuổi tỷ số còn điên rồ hơn.

Dù chịu áp lực khủng khiếp từ hàng vạn khán giả hò hét tại sân Santiago Bernabeu nhưng Man City vẫn cho thấy bản lĩnh của nhà đương kiêm vô địch giải đấu. Thậm chí, họ còn có bàn mở tỷ số chỉ 2 phút sau khi tiếng còi khai cuộc vang lên với tình huống sút phạt tinh quái của Bernardo Silva.

Sớm bị dẫn trước nhưng Real đã thể hiện đẳng cấp của một nhà vua đấu cúp khi chỉ mất 12 phút để gỡ hòa nhờ công Rodrygo, thậm chí vượt lên dẫn trước nhờ pha phản lưới của Ruben Dias.

Man City đã có những lúc hết sức mong manh, nhưng để đánh gục đội bóng giành được “cú ăn ba” danh hiệu vô địch ở mùa trước không phải dễ dàng. Chỉ 20 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Man City đã khiến cầu trường Bernabeu chết lặng với 2 siêu phẩm sút xa của Foden và Gvardiol, qua đó giành lại lợi thế dẫn bàn 3-2. Tuy nhiên, khi cổ động viên Man City đang nghĩ về một chiến thắng thì Valverde với cú vô lê tuyệt đẹp đã gỡ hòa 3-3 cho Real. Một trận đấu điên rồ cả về số lượng bàn thắng lẫn cảm xúc, qua đó cũng thể hiện đẳng cấp và bản lĩnh của 2 đội bóng mạnh nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.

Khi lá thăm may rủi khiến Man City và Real Madrid tái ngộ, nhiều người tỏ vẻ tiếc nuối vì 2 đội chỉ nên gặp nhau ở trận chung kết. Nhưng sau trận đấu vừa qua, mọi người phải suy nghĩ lại. Bởi nếu 2 đội gặp nhau trong trận chung kết thì họ chỉ được xem một cuộc đấu đỉnh cao duy nhất, thay vì 2 trận như ở hiện tại.

Cả 2 cặp đấu đều bất phân thất bai, song tất cả đã cho thấy vì sau họ góp mặt tại vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất Champions League mùa này. Việc không có đội nào hoàn toàn chiếm ưu thế sẽ khiến các trận lượt về hứa hẹn còn hấp dẫn hơn nữa.

Trần Duy

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202404/tu-ket-champions-league-bat-phan-thang-bai-f4a6842/