Vụ giết người tình, phân xác ở Đồng Nai: Nghi can là người ít nói, chuyên môn cao

Nghi can được đánh giá là bác sĩ tốt, chuyên môn cao, ít nói và mọi người bất ngờ trước thông tin về vụ án mạng.

Nói về nghi can trong vụ án giết người và tội xâm phạm thi thể xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, ông Ngô Đức Tuấn - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết bác sĩ Danh Sơn hiện đang công tác tại đơn vị này.

Ông cho biết thêm, bác sĩ Sơn được đánh giá là một bác sĩ tốt, chuyên môn cao và mọi người bất ngờ trước thông tin về vụ án mạng.

Nghi can Danh Sơn bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: CA.

Ông Ngô Đức Tuấn cho hay, ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc, Ban lãnh đạo bệnh viện đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để điều tra, làm rõ vụ việc.

Sự việc xảy ra chiều thứ bảy, ngày nghỉ và mọi người không biết. Mối quan hệ của nạn nhân với Sơn là quan hệ cá nhân.

Nhiều đồng nghiệp của Danh Sơn cho biết, bác sĩ này làm việc ở bệnh viện khoảng 7 năm là người ít nói. Bác sĩ Danh Sơn có vợ cùng công tác tại bệnh viện. Riêng nạn nhân không phải là nhân viên của bệnh viện.

Như PLO đưa tin, gia đình nạn nhân trình báo ngày 13-4, chị BN (37 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) bị mất tích sau khi đưa con đi học trên địa bàn TP Biên Hòa.

Đến 26-4, Công an tỉnh Đồng Nai đã xác định Danh Sơn (36 tuổi) là nghi phạm thực hiện hành vi phạm tội. Qua đấu tranh lấy lời khai, Sơn đã nhận hành vi sát hại chị N.

Theo điều tra, Danh Sơn khai dù đã có gia đình riêng nhưng vẫn có quan hệ tình cảm với chị N khoảng một năm nay. Thời gian gần đây hai người có mâu thuẫn tình cảm.

Ngày 13-4, chị N đến Bệnh viện Đồng Nai tìm Sơn để nói chuyện. Tại phòng làm việc của Sơn, chị N nói mệt nên Sơn truyền nước cho chị. Trong quá trình truyền nước, Sơn đã dùng thuốc an thần bơm vào bình truyền nước vượt quá liều lượng nhiều lần với mục đích làm cho bạn gái tử vong.

Sau khi bơm thuốc, xác định chị N đã tử vong, Sơn phân xác nạn nhân rồi đi bỏ khu vực vắng người ở TP Biên Hòa và huyện Vĩnh Cửu.

Vũ Hội

Nguồn PLO: https://plo.vn/vu-giet-nguoi-tinh-phan-xac-o-dong-nai-nghi-can-la-nguoi-it-noi-chuyen-mon-cao-post788067.html