Truyền thống đoàn kết họ tộc ở làng Phú Kinh

Nằm gối đầu bên dòng sông Ô Lâu, làng Phú Kinh, xã Hải Phong, huyện Hải Lăng có 360 hộ với hơn 1.800 nhân khẩu đang sinh sống trên diện tích đất tự nhiên 245 ha. Từ bao đời nay, người dân ở đây luôn đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau và cùng nhau chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

 Hội đua thuyền truyền thống ở làng Phú Kinh - Ảnh: V.V.H

Hội đua thuyền truyền thống ở làng Phú Kinh - Ảnh: V.V.H

Theo sử sách để lại, vào cuối thế kỷ 16 và đầu thế kỷ 17, trong làn sóng di cư của những người nông dân nghèo ở vùng Bắc Trung Bộ có một số họ tộc vào đây khai hoang lập làng, dựng xóm. Trải qua hơn 400 năm với bao biến cố thăng trầm của lịch sử, các họ tộc ở làng Phú Kinh luôn một lòng đoàn kết, yêu thương, đùm bọc, chở che nhau để chống giặc ngoại xâm và thiên tai. Tuy cuộc sống khó khăn nhưng người dân làng Phú Kinh luôn tạo dựng cho mình lối sống có nền nếp, thuần hậu. Người dân làng Phú Kinh đã tạo được mối quan hệ mật thiết, bền chặt giữa các họ tộc trong làng. Ngay trong xã hội phong kiến, trước sự áp bức của cường hào, lý dịch, các họ tộc ở đây đã đoàn kết đấu tranh giành đất chia ruộng vĩnh nghiệp cho từng người dân.

Khi nói về quá trình lập làng thì người dân ở đây cho biết: Do ở cuối nguồn sông Ô Lâu và nằm ở vùng rốn lũ cộng với chiến tranh qua các thời kỳ đã làm cho gia phả các họ tộc bị mất và hư hỏng nên chỉ nghe kể lại rằng: Phú Kinh là vùng đất thuộc đầm phá cổ, nước ngập quanh năm và thường xuyên hứng chịu bão lũ nên địa phương chỉ còn lưu giữ duy nhất một bản khoán ước được khắc bằng chữ Hán trên một tấm gỗ lim dài 2,4 m, rộng 0,35 m, dày 0,06 m. Bản khoán ước do tập thể hương lão trong làng soạn thảo vào thượng tuần tháng 6 năm Giáp Ngọ, Niên hiệu Cảnh Hưng (1774). Nội dung của bản khoán ước có nhiều điều: Quy định về cấp ruộng đất công nhằm mục đích khuyến nông và đảm bảo đời sống cho người dân trong làng. Quy định về trách nhiệm và nghĩa vụ của người dân trong làng đối với việc bảo vệ, xây dựng làng xóm, nghiêm cấm phá hoại đất đai và hệ sinh thái trong làng. Khoán ước khuyên mọi người sống lương thiện, kiệm cần dựa vào sức lao động của mình. Ai cũng phải yêu lao động và có một nghề căn bản để tự nuôi sống và góp phần làm giàu đẹp quê hương xứ sở. Khoán ước khuyến khích phát triển ngành nghề thủ công. Nghiêm cấm rượu chè, cờ bạc, loạn luân, trộm cắp... Trong cuộc sống giữ gìn mối đoàn kết, thuận hòa, cưu mang những kẻ côi cút, tật nguyền và giúp nhau khi hoạn nạn. Đặc biệt, ai cũng phải chăm lo việc học: Học chữ, học nghề, học lễ nghĩa...

Theo anh Nguyễn Đăng Hưng, người dân làng Phú Kinh cho biết: Kế thừa nét đẹp văn hóa truyền thống của cha ông, các họ tộc ở đây từ bao đời nay hết sức quan tâm đến an ninh - trật tự xóm làng. Xác định “an cư mới lạc nghiệp” nên các họ tộc xử lý nghiêm minh con cháu rượu chè bê tha, trộm cắp, xâu ẩu để đảm bảo cho người dân yên tâm sinh sống. Cùng với việc giữ cuộc sống bình yên cho người dân, các họ tộc ở làng Phú Kinh còn khuyến khích các thành viên trong cộng đồng đẩy mạnh phát triển sản xuất, nhất là đầu tư thâm canh, tăng năng suất lúa, mở ngành nghề dịch vụ tạo việc làm, tăng thu nhập cho gia đình. Chính sự động viên, khuyến khích này, làng Phú Kinh đã đưa năng suất lúa lên trên 60 tạ/ ha/vụ và mở cơ sở sản xuất, kinh doanh ngày càng nhiều. Khi đời sống phát triển, Nhân dân làng Phú Kinh hết sức quan tâm đến việc học chữ, học nghề nên số con em trong làng đỗ vào các trường Đại học, Cao đẳng ngày càng nhiều và số con em đi làm nghề ở các tỉnh, thành phố trên 450 lao động đem lại nguồn thu lớn cho nhiều gia đình...

Ông Nguyễn Hồng, làng Phú Kinh, xã Hải Phong cho biết: Khi nói đến Phú Kinh là phải nói đến tình làng xóm, họ tộc gắn bó keo sơn từ bao đời nay. Bản khoán ước của làng đến nay là 248 năm. Có lẽ do ở vào vị trí địa lý là vùng đầm phá ở cuối sông Ô Lâu thường xuyên gánh chịu hậu quả nặng nề của bão lũ nên các bậc tiền nhân đã truyền dạy con cháu phải có trách nhiệm, nghĩa vụ với làng. Sống phải thương yêu, đoàn kết giúp đỡ nhau khi khó khăn, hoạn nạn. Chính những lời răn dạy này đã thấm vào máu con em làng Phú Kinh qua các thế hệ. Trong trận lũ lụt lịch sử năm 1999, bà con ở đây đã cứu nhau trong lũ dữ, nhất là anh Phan Văn Ái đã bất chấp nguy hiểm cứu hàng chục người già, trẻ em đưa về gia đình của mình an toàn. Việc làm chấp nhận hy sinh vì dân của anh đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba...

Một nét đẹp trong kế thừa và phát huy truyền thống văn hóa làng Phú Kinh đó là giải đua thuyền truyền thống hằng năm được làng tổ chức đều dành riêng một giải cho con gái làng đi lấy chồng các nơi về tham gia nên thu hút người xem đông và tình làng xóm, quê hương luôn được thắt chặt... Phát huy kết quả đạt được, cán bộ và Nhân dân làng Phú Kinh, xã Hải Phong đang tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng. Đặc biệt, những năm gần đây thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, các hộ dân ở đây đã xây dựng nhà cửa khang trang, đường thôn ngõ xóm được bê tông hóa, 100% hộ sử dụng nước sạch, 100% con em trong độ tuổi đến trường... tạo cho bộ mặt quê hương ngày càng thêm khởi sắc.

Võ Văn Hạ

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=167081&title=truyen-thong-doan-ket-ho-toc-o-lang-phu-kinh