Trường Tươi Bình Phước trả Huế món nợ lượt đi

Chiều 5-4, Câu lạc bộ bóng đá Trường Tươi Bình Phước có trận đấu với đội bóng đến từ cố đô Huế trên sân nhà tại vòng 14, giải bóng đá hạng Nhất quốc gia năm 2024.

Trong trận đấu sớm diễn ra trước đó vài giờ, đội bóng đại diện miền Tây là Đồng Tâm Long An đã có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Bà Rịa - Vũng Tàu, tạm thời vượt qua Bình Phước lên vị trí thứ 3 với 21 điểm. Đồng thời tạo áp lực lớn lên thầy trò HLV Nguyễn Anh Đức trong trận đối đầu với Huế trên sân nhà.

Cầu thủ 2 đội chơi ăn miếng trả miếng rất kịch tính và hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc

Do tính chất quan trọng của trận đấu, hai đội không hề giấu giếm ý đồ mà dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Dù chơi trên sân khách, nhưng các cầu thủ đến từ cố đô Huế bắt nhịp tốt hơn và tổ chức nhiều đợt tấn công khá ăn ý, nguy hiểm. Ngay phút thứ 6, thủ môn Bùi Tấn Trường phải trổ tài để cứu thua.

Đến phút thứ 21 trận đấu, trong một đợt phản công, hậu vệ Bùi Duy Bảo đã để bóng chạm tay trong vòng 16m50. Trọng tài đã không ngần ngại để cho các cầu thủ Trường Tươi Bình Phước hưởng 1 quả phạt đền. Đội trưởng Trần Văn Hòa đã không cho thủ môn đối phương cơ hội và bàn thắng đã mở tỷ số khai thông bế tắc.

Dù bắt nhịp khởi đầu không được tốt như đối phương, nhưng các cầu thủ chủ nhà (áo đỏ) may mắn có được bàn thắng mở tỷ số trên chấm 16m50

Các cầu thủ chủ nhà Trường Tươi Bình Phước ăn mừng sau bàn thắng dẫn trước

Tuy nhiên, chỉ 8 phút sau tỷ số đã được cân bằng, bởi sai lầm của hậu vệ chủ nhà để mất bóng, tiền vệ Nguyễn Văn Tú của đội khách đã không bỏ lỡ cơ hội, sút tung lưới thủ môn Bùi Tấn Trường. Đến phút thứ 33, hậu vệ Huỳnh Văn Ly chớp thời cơ đánh đầu cận thành tiếp tục đưa chủ nhà vươn lên dẫn trước 2-1. Trong những phút còn lại của hiệp 1 diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính khi 2 bên đã tạo được khá nhiều cơ hội về khung thành đối phương. Nhưng rất tiếc đã không có bàn thắng nào được ghi.

Chỉ sau 8 phút bàn mở tỷ số của chủ nhà, các cầu thủ Huế đã có bàn gỡ hòa từ sự sai lầm của hậu vệ chủ nhà để mất bóng

Đến phút 33, các cầu thủ Trường Tươi Bình Phước một lần nữa vươn lên dẫn trước bàn thắng

Các cầu thủ chủ nhà thi đấu trong sự cổ vũ nồng nhiệt của người hâm mộ

Bước sang hiệp 2, cầu thủ 2 đội tiếp tục ăn miếng trả miếng rất kịch tính và hấp dẫn. Với lợi thế tâm lý dẫn bàn trước, các cầu thủ chủ nhà chơi khá thoải mái và kiểm soát bóng khá tốt, liên tiếp tấn công dồn dập dồn ép đối phương và tạo ra được nhiều cơ hội hơn. Nhưng tất cả các cơ hội đều bị bỏ lỡ trong sự tiếc nuối của hàng ngàn người hâm mộ trên khán đài. Kết thúc trận đấu, Trường Tươi Bình Phước giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Với kết quả này, Trường Tươi Bình Phước bảo vệ thành công vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp, đồng thời trả được món nợ ở trận lượt đi trên sân Tự Do Huế.

Sang hiệp 2, các cầu thủ chủ nhà thi đấu lấn lướt dồn ép đối phương với nhiều pha tấn công nguy hiểm

Dù tạo ra nhiều cơ hội tốt nhưng các cầu thủ chủ nhà đã không cụ thể hóa thành bàn thắng

Chủ tịch CLB bóng đá Trường Tươi Bình Phước Phạm Hương Sơn tặng quà động viên các cầu thủ sau trận đấu

Văn Đoàn - Trương Hiện

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/74/156145/truong-tuoi-binh-phuoc-tra-hue-mon-no-luot-di