TP HCM: Dòng người đổ xô đến siêu thị, trung tâm thương mại 'trốn nóng'

Những ngày nghỉ lễ, người dân TP HCM đã đổ đến các siêu thị, trung tâm thương mại để mua sắm, ăn uống, vui chơi và đặc biệt là để trốn cái nóng gay gắt lên tới 40 độ C

Sáng 29-4, các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn TP HCM đã khá đông khách ngay từ khi mở cửa.

Ghi nhận tại siêu thị MM Mega Market ở phường An Phú, TP Thủ Đức, mới 7-8 giờ sáng, hàng trăm khách hàng đã tập trung ở các quầy bánh, thực phẩm tươi sống. Khu vực tính tiền dù được bố trí nhiều quầy nhưng khách vẫn phải xếp hàng dài để chờ tới lượt.

Khách khá đông tại siêu thị MM Mega Market

Các xe đẩy đều đầy ắp hàng hóa

Còn tại Vincom Thảo Điền, TP Thủ Đức, lượng khách vào mua sắm, vui chơi khá đông ngay khi trung tâm mở cửa lúc 9 giờ sáng. Các gian hàng ăn uống luôn trong tình trạng đông khách, không còn bàn trống.

Nhiều khách chọn trung tâm thương mại có máy lạnh để ăn uống, tránh nóng

Tương tự, tại siêu thị Coopmart Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, khách chọn mua thực phẩm tươi sống khá nhiều. Ngoài ra, các bà nội trợ còn chọn mua nhiều loại thức uống giúp giải nhiệt mùa nóng.

Còn tại khu vực tính tiền, do lượng khách khá đông nên phải xếp hàng chờ.

Khách xếp hàng chờ tính tiền tại Coopmart Nguyễn Đình Chiểu, TP HCM

Nguyên do siêu thị, trung tâm thương mại đông khách trong dịp lễ này là phần lớn các mặt hàng bán tại đây đều được khuyến mãi, giảm giá khá hấp dẫn.

Đặc biệt, các trung tâm thương mại, siêu thị hiện nay đầu tư rất lớn vào các khu vui chơi, giả trí, chiếu phim, ăn uống... nên những nơi này trở thành điểm "du lịch" cho người dân TP HCM trong dịp lễ này.

Khách khá đông tại cửa hàng Bách hóa Xanh

Không chỉ siêu thị, trung tâm thương mại đông khách, các cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini như Bách hóa Xanh cũng hút khách nhờ có máy lạnh mát mẻ, thực phẩm rau củ tươi mới và được khuyến mãi, giảm giá khá nhiều.

Nhân viên Bách hóa Xanh cho biết buổi chợ chiều, hàng tồn trong ngày được giảm giá mạnh đến 50%-60% nên các cửa hàng ít khi nào vắng khách.

Ngược với siêu thị, trung tâm thương mại, các chợ truyền thống như chợ Thị Nghè, chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), chợ Đakao, chợ Tân Định (quận 1), lại khá vắng vẻ. Một số bà nội trợ lo lắng hàng tươi sống ở chợ không được bảo đảm trong thời tiết nắng nóng, oi bức nên họ đến siêu thị mua "cho chắc".

Các quầy bán thức ăn sáng tại chợ cũng ít khách vì thời tiết quá nóng.

Khu vực bán hàng thực phẩm tươi sống ở chợ Thị Nghè, người bán nhiều hơn người mua

Chợ Đakao, quận 1, TP HCM đìu hiu khách vào sáng 29-4

Chợ Tân Định cũng trong tình trạng ế ẩm vì vắng khách

Chị Huyền, tiểu thương chợ Thị Nghè, cho biết do nghỉ lễ và thời tiết quá nóng nên khách ngại đi chợ. Các tiểu thương cũng không dám tăng giá bán trong dịp lễ này, thậm chí còn phải giảm nhẹ so với ngày thường để dễ bán hàng hơn.

Rất đông khách hàng mua sắm tại siêu thị Emart Thủ Đức.

Khách hàng chen nhau mua sắm tại siêu thị Emart Thủ Đức

Tin-ảnh: Nguyễn Hải. Clip Lê Cường

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/tp-hcm-dong-nguoi-do-xo-den-sieu-thi-trung-tam-thuong-mai-tron-nong-196240429112932065.htm