Tình xứ Nẫu, ký ức đẹp không thể nào quên trong tim các runner Tiền Phong Marathon 2024

Xứ Nẫu thân thương, mặn mòi hương biển, chân chất giản đơn mà nặng tình nặng nghĩa. Tất cả các runner Tiền Phong Marathon 2024 đã yêu ngay khi đến Phú Yên, và nhớ thương khôn nguôi khi rời mảnh đất hoa vàng trên cỏ xanh thấm đẫm tình người.

Điều tuyệt vời của chạy bộ, hay chính xác hơn là marathon và cự ly dài, chính là hòa vào cuộc sống. Không như hầu hết các môn thể thao diễn ra trong sân vận động hay nhà thi đấu khép kín, các vận động viên (VĐV) chạy bộ sải bước trên con lộ, cây cầu, băng qua những dãy nhà, dòng người tấp nập, tận hưởng hơi thở cuộc sống và đón nhận tình cảm của người hâm mộ địa phương.

Như tại Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024 (Tiền Phong Marathon 2024) tổ chức tại Phú Yên, hơn một vạn VĐV rời vạch xuất phát và nhanh chóng tràn ngập những con đường rộng thênh thang.

Từ đường Độc Lập lộng gió, rẽ vào Trần Hưng Đạo, lên cầu Hùng Vương để tiến vào đại lộ Hùng Vương dài như vô tận, đến đường Thăng Long, Võ Thị Sáu, Nguyễn Tất Thành, Bạch Đằng trước khi tiến vào phía bên kia đường Độc Lập và lao về đích, nơi vinh quang rực rỡ đón chờ. Hoàn tất hành trình “theo dấu Mặt trời”, tất cả sẽ tận hưởng khoảnh khắc của người chinh phục ở giải đấu thể thao lâu đời nhất đất nước, một giải đấu mà bất kỳ dân chạy bộ nào cũng không thể tha thứ cho mình nếu bỏ lỡ.

Người dân Phú Yên hòa mình vào giải đấu, trở thành một phần vô cùng quan trọng.

Những người tham dự Tiền Phong Marathon cũng biết rằng, đến với giải đấu họ không chỉ có được tấm huy chương và sự ngưỡng mộ. Đó còn là sự thăng hoa về cảm xúc, cùng trải nghiệm không thể nào quên với những con người đáng yêu chào đón, cổ vũ họ suốt hành trình. Thứ tình cảm mộc mạc ấy len lỏi vào và đánh thức tận cùng cảm xúc, đủ sức đốn gục mọi con tim.

Giống như người dân Gia Lai và Lai Châu, những người Phú Yên không thành thạo chuyện cổ vũ chuyên nghiệp, bởi chưa từng tham dự vào một sự kiện thể thao lớn tương tự. Nhưng họ biến mình trở thành một phần quan trọng của giải đấu bởi chính sự chất phác và hồn hậu, giản dị và chân thành.

Là những người quen dậy sớm, nhưng vào buổi sáng Chủ nhật (31/3), “Nẫu” (họ - theo tiếng Phú Yên) không ra Nghinh Phong, tắm biển hay đi chợ. Họ tới Quảng trường 1/4 để hòa vào bầu không khí sôi động của Tiền Phong Marathon, hoặc ra đường với… xoong, chậu, chiêng trống để gia tăng sự huyên náo.

Người xứ Nẫu đổ ra ra đường với… xoong, chậu, chiêng trống để cổ vũ.

Bất kỳ đâu các VĐV cũng có thể bắt gặp các cô, các chị còn bận nguyên đồ ngủ, những chú, những anh có làn da rám nắng, và cả các em bé không ngừng chỉ trỏ, la hét. Khi Mặt trời vượt quá ngọn Nghinh Phong khiến bầu không khí trở nên oi nóng nghẹt thở, Nẫu vẫn đứng đó, thậm chí cổ vũ còn nhiệt hơn để tiếp thêm sức mạnh cho các VĐV.

Cảm thấy như vậy là chưa đủ, Nẫucòn chìa về phía VĐV nào là nước, nào là dưa, bánh, là đá, khăn lạnh. Nẫu hiểu rõ cái nắng Phú Yên để không thôi lo lắng, xót xa các VĐV. Nẫu lăng xăng dọn quang đường chạy, sẵn sàng chạy ra hỗ trợ nếu VĐV có vấn đề về y tế. Như nickname Luu Bao Quang chia sẻ, ở trạm y tế, Nẫu “lăn xả vào giãn cơ hộ, xịt lạnh hộ, xót VĐV như máu mủ của họ”.

Vậy là, đến với giải đấu để phô diễn sức mạnh và thiết lập cột mốc mới trong thành tích cá nhân, nhưng runner của Tiền Phong Marathon 2024 không thể cưỡng lại sự đáng yêu của con người Phú Yên, dừng lại gõ chậu, chụp hình hay tò mò với những xấp bánh tráng đang phơi.

Các runner thích thú với những phên bánh tráng.

Ngay cả khi giải đấu khép lại với rất nhiều nụ cười, những câu chuyện về tình cảm của người xứ Nẫu vẫn còn được kể. Runner Ha Thai Nguyen nhắc đến “chị Hằng ở Bảo tàng Phú Yên… đưa luôn chìa khóa xe máy cho 2 ‘du khách’ mới quen, rồi chị Thắm chỉ tụi em cách ăn ốc hút, đặt mua giùm bánh ít làm quà, bé Cẩm Tiên, Trà My của CLB Xe máy Xanh tình nguyện chở hai chị đi chơi khắp nơi, ăn bánh xèo uống sinh tố”; bạn Xuân Đạt thì gửi lời tri ân tới Ban tổ chức “vì đã chọn Phú Yên làm nơi đăng cai, một thành phố biển đẹp và con người cũng dễ thương thân thiện”; còn bạn Thu Trần cảm thán, rằng “không có điểm gì để chê, từ khâu phát bib chuyên nghiệp, cung đường siêu đẹp, người dân quá đỗi thân thiện và tất cả tiện ích sau race được chuẩn bị một cách đặc biệt, đến đồ ăn, chỗ nghỉ”.

“Người Phú Yên vô cùng ấn tượng, đầy nhiệt huyết và nhiều yêu thương. Tất cả đổ ra đường hô vang ‘cố lên cố lên’ từ các cháu nhỏ đến các cô các bác lớn tuổi, khiến tôi luôn thấy gia đình tôi nơi đây. Phải nói là quá nhiệt tình, rất tuyệt vời và đầy yêu thương”, bạn Vũ Đức Quân đến từ TPHCM nói. “Người dân cổ vũ quá nhiệt tình. Chủ khách sạn nơi mình ở còn ra cổ vũ và không tính thêm giờ ngủ trưa sau khi chạy”, runner Phạm Ngọc Đức nhớ lại.

Lực lượng tình nguyện, sự nhiệt của người dân, tất cả đã để lại ký ức đẹp trong lòng các runner của Tiền Phong Marathon 2024.

“10 điểm không có nhưng. Mặc dù nắng nóng nhưng người dân cổ vũ quá cháy. Tuy không chạy nhưng tôi biết, các bạn đã tiêu hao rất nhiều năng lượng để tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi”, bạn Công Nguyễn chia sẻ. “Đã tham gia nhiều giải và Tiền Phong Marathon 2024 chắc chắn là giải có số lượng cổ động viên nhiều và đông nhất”, bạn Trần Phương khẳng định, “Cám ơn người dân Phú Yên đã nhiệt tình hòa mình và tiếp sức cho mỗi VĐV”.

Điều đặc biệt là trong khi các runner cảm ơn Phú Yên, dân xứ Nẫu lại một mực họ mới nên nói lời cảm ơn. Đơn giản vì mọi người đến với Phú Yên chính là giúp Phú Yên, quảng bá hình ảnh, con người nơi đây. Dễ mến và đáng yêu đến lạ.

Ôi xứ Nẫu thân thương, mặn mòi hương biển, chân chất giản đơn mà nặng tình nặng nghĩa. Tất cả đã yêu ngay khi đến, và nhớ thương khôn nguôi khi phải rời đi. Tiếng Nẫu, người Nẫu và tình cảm xứ Nẫu đã chiếm một vị trí trang trọng trong tim các runner Tiền Phong Marathon 2024, để rồi mai này “Có ai ‘dìa’ Xứ Nẫu/ Cho tui gởi lời thăm/ ‘Nẫu’ xót xa biền biệt/ Niềm thương nhớ muôn trùng” (thơ Mặc Giang).

Thanh Hải

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tinh-xu-nau-ky-uc-dep-khong-the-nao-quen-trong-tim-cac-runner-tien-phong-marathon-2024-post1625436.tpo