Tiễn biệt nhạc sĩ Xuân Phương trong giai điệu 'Mong ước kỷ niệm xưa'

Rất nhiều người thân, bạn bè và đồng nghiệp đã đến nhìn mặt nhạc sĩ Xuân Phương của 'Mong ước kỷ niệm xưa' lần cuối và tiễn đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên (Phú Lộc, Phù Ninh, Phú Thọ).

Trưa 1/12, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội cùng gia đình tổ chức tang lễ nhạc sĩ Xuân Phương tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội). Nhạc sĩ Xuân Phương qua đời sáng 29/11 ở tuổi 50 do mắc bệnh ung thư.

Nhạc sĩ Xuân Phương sinh năm 1973 ở Hưng Yên, tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Với những khán giả yêu nhạc, nhạc sĩ Xuân Phương là một cái tên lớn. Anh là là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như Anh (Hồ Quỳnh Hương), Nếu phải xa nhau (Minh Quân), Mong ước kỷ niệm xưa (Nhóm 3A), Lời chưa nói, Lời ru cho con (Hà Trần), Người đàn bà thứ 2 (Nguyễn Ngọc Anh),... Tính đến năm 2021 nam nhạc sĩ cho biết đã viết nhạc cho tầm 60-70 bộ phim.

Tang lễ của nhạc sĩ Xuân Phương bắt đầu từ 11h30. Ngoài người thân, đông đảo đồng nghiệp, nghệ sĩ và khán giả lặng lẽ vào viếng, nhìn mặt anh lần cuối.

Vợ nhạc sĩ Xuân Phương khóc nghẹn vì đau lòng.

Vợ và các con tiễn biệt nhạc sĩ Xuân Phương.

Người thân, bạn bè và đồng nghiệp đau xót trước sự ra đi của người nhạc sĩ tài hoa.

Đến tiễn đưa người anh thân thiết, Minh Ánh, Minh Anh và Ngọc Anh không giấu được niềm xúc động, tiếc thương. Trong ấn tượng của các thành viên nhóm Tam ca 3A, Xuân Phương là người anh, người nhạc sĩ tài hoa, sống nhiệt tình, tốt bụng nhưng cũng rất vui tính, hòa đồng, thân thiện.

Ca sĩ Minh Quân cho biết thời mới vào nghề, anh được nhạc sĩ hướng dẫn hát từng nốt nhạc, tư vấn cách biểu diễn. Anh biết ơn Xuân Phương vì được hát ca khúc Nếu phải xa nhau, nhạc phim Sóng ngầm, bản hit làm nên tên tuổi Minh Quân. Ca sĩ viết trong sổ tang: "Biết bao kỷ niệm, bao nhiêu ký ức, những ngày anh dạy dỗ, hướng dẫn em, cho em hát những tác phẩm của anh, ùa về".

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải, đạo diễn Khải Anh đến tiễn biệt nhạc sĩ Xuân Phương

Trong sổ tang, đạo diễn Đỗ Thanh Hải viết: "Chỉ còn mấy hôm nữa là đến sinh nhật bạn. Tôi vẫn đợi lịch hẹn cùng bạn như mọi khi nhưng không kịp rồi. Bọn mình chia tay nhau. Nhớ thương bạn và đau lòng vô cùng khi tiễn đưa bạn về miền cực lạc. Còn bao nhiêu dự định cho công việc, cho những dự án mà chúng ta chưa kịp làm. Hải mong bạn về nơi ấy bình an, phù hộ cho Hương và các con luôn mạnh khỏe, có tương lai tốt đẹp và tiếp tục làm nốt những ước mơ, dự định của Phương. Mình chia tay nhé. Tạm biệt bạn của tôi".

NSƯT Thanh Lam và ca sĩ Tuấn Hưng đến chia buồn cùng gia đình nhạc sĩ Xuân Phương.

Nhạc sĩ Trần Tuấn Hùng và ban nhạc Bức Tường đến viếng.

NSND Mạnh Cường thẫn thờ trước di ảnh của nhạc sĩ Xuân Phương.

Ngọc Anh 3A ngỡ ngàng khi nghe tin nhạc sĩ Xuân Phương qua đời. Trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ chia sẻ: “Không thể nào tin được anh ấy, nhạc sĩ Xuân Phương, người anh cùng xuất phát điểm tạo dựng ban nhạc Chìa Khóa Vàng, người anh đã cho nhóm 3A một bài hát chạm đến hàng triệu trái tim khán giả với Mong ước kỷ niệm xưa bất hủ, vậy mà anh đã ra đi mãi mãi rồi… Em nghe anh đã phải chịu đau đớn nhiều vì bệnh nặng, vậy là anh ra đi để được giải thoát? Cách anh đi làm đau lòng em quá, đau lòng người thân và bạn bè, đau lòng tất cả những người yêu âm nhạc của anh. Bài hát này sẽ mãi vang lên trong ký ức và hiện tại và cả tương lai của tất cả mọi người".

Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh.

MC Anh Tuấn.

Nhà thiết kế Đức Hùng.

Nhạc sĩ Giáng Sol đến tiễn biệt nhạc sĩ Xuân Phương.

Rất nhiều người thân, bạn bè và đồng nghiệp đã đến nhìn mặt nhạc sĩ của "Mong ước kỷ niệm xưa" lần cuối và tiễn đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên (Phú Lộc, Phù Ninh, Phú Thọ).

Ca khúc "Anh" của nhạc sĩ Xuân Phương đã gắn liền với tên tuổi nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. Biết tin người anh qua đời, Hồ Quỳnh Hương bay từ TP.HCM ra Hà Nội viếng. Cô viết trên trang cá nhân: "Vĩnh biệt anh - người thầy, người nhạc sĩ tài hoa. Dù biết cuộc đời vô thường, nhưng nghe tin anh ra đi em vẫn bàng hoàng, tiếc nuối. Bài mới anh gửi em còn chưa kịp hoàn thiện... Xin gửi lời thành kính chia buồn cùng gia đình nhạc sĩ Xuân Phương".

Con trai Nguyễn Phương Duy nói ở tang lễ: "Lời ca bố từng viết ở tuổi 23 - 'Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại' - giờ trở thành niềm mơ ước của mẹ và chúng con".

Sau phần lễ truy điệu, ban tổ chức phát ca khúc "Lời ru cho con", "Mong ước kỷ niệm xưa"... để tưởng nhớ anh. Minh Ánh của Tam ca 3A cho biết ban đầu, ca khúc được nhạc sĩ giao cho chị hát đơn ca, phát trong phim Xin hãy tin em. Sau đó, chị đề nghị anh để cả nhóm thu âm. Bản của Tam ca 3A sau đó được quảng bá trên các chương trình văn nghệ của Đài truyền hình Việt Nam, trở thành ca khúc nổi tiếng nhất của nhóm.

Ca sĩ đại diện Tam ca 3A viết trong sổ tang: "Lần nào gặp cũng nhìn thấy nụ cười của anh. Giờ không còn thấy nụ cười ấy nữa. Anh Phương ơi, anh ra đi để lại nỗi tiếc thương vô hạn cho những người ở lại. Ở nơi xa xôi ấy, hy vọng anh vẫn nở nụ cười anh nhé".

Hà Phương - Phương Cúc/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/tien-biet-nhac-si-xuan-phuong-trong-giai-dieu-mong-uoc-ky-niem-xua-post1062787.vov