Thức cùng nỗi đau

Nhiều năm nay, căn phòng tập thể ở Trung tâm Chính trị huyện Đakrông là nơi đi, về của mẹ con chị Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1979. Trong căn phòng nhỏ này, chị Hiền nhiều đêm thức cùng nỗi đau của con và chính mình.

Chị Nguyễn Thị Hiền chăm sóc người con trai út bị bại não - Ảnh: T.L

Gặp chúng tôi với đôi mắt trũng sâu, chị Hiền chia sẻ, mấy hôm nay, con trai chị thường xuyên vật lộn với những cơn đau do thời tiết thay đổi. 14 năm nuôi người con khuyết tật, có thời điểm, chị tưởng mình đã chấp nhận và quen với mọi vất vả. Vậy mà, những đêm trắng đầy âu lo bên con vẫn ám ảnh, vắt kiệt sức lực chị. “Nhiều đêm mệt quá, tôi thiếp đi ít phút. Tỉnh dậy, thấy con nằm bên, nhịp thở vẫn còn, tôi mới nhẹ lòng đôi chút”, chị Hiền chia sẻ.

Năm 2010, vợ chồng chị Hiền sinh cháu Nguyễn Kim Cường. Chưa kịp vui mừng khi con chào đời, anh chị đã nhận thông tin đau lòng là cháu bị nhiễm trùng sơ sinh dẫn đến bại não. Từ đó, vợ chồng chị Hiền phải bước vào chuỗi ngày ngược xuôi tìm những tia hy vọng dù là nhỏ nhất cho con. Thế nhưng, đến đâu, các bác sĩ cũng lắc đầu. Trở về trong nỗi đau nhưng vợ chồng chị Hiền vẫn thường xuyên phải quay lại các bệnh viện lớn vì sức khỏe của Cường rất kém. Có những thời điểm, bệnh viện giống như ngôi nhà thứ hai của anh chị và con.

Nỗi đau chất chồng nỗi đau. Năm 2013, chồng chị Hiền qua đời vì tai nạn giao thông. Anh ra đi không một lời trăn trối, để lại chị và hai người con thơ dại. Những ngày sống trong đau đớn, chị Hiền tự nhủ mình phải vượt qua vì phía sau vẫn còn hai con nhỏ. Thế nhưng, việc đột ngột trở thành trụ cột chính của gia đình không hề dễ đối với một người phụ nữ yếu mềm như chị Hiền. Tất cả mọi công việc lớn bé đều đặt trọn lên vai khiến chị kiệt sức. Nhiều lúc, chị Hiền ước gì có thể phân thân để vừa lo liệu cho việc ăn học của người con đầu, vừa chăm đứa út trong bệnh viện.

Vì những khó khăn, bộn bề của cuộc sống, hơn 10 năm qua, chị Hiền luôn phải ở trong tư thế gắng gượng. Tiền lương không đủ để chị lo liệu cho người con trai út nhập viện, thuốc men. Vì thế, chị Hiền phải xoay chạy khắp nơi. Khoản nợ của gia đình cứ ngày một nhiều thêm. Thế nhưng, sức khỏe của con chị không được cải thiện là bao. Cháu Cường không thể nói năng, đi lại được. Mọi việc của con trai chị Hiền phải phụ thuộc vào bàn tay của mẹ.

Dù mang trong lòng nhiều nỗi đau và phải luôn đối mặt với những khó khăn nhưng chị Hiền vẫn giữ vẹn nguyên tình yêu dành cho con. Chị mong gia đình bớt vất vả để hai người con có thêm những ngày vui sau quá nhiều thiệt thòi. Thế nhưng, biết đến bao giờ người mẹ nghèo này mới biến ước mơ nhỏ bé ấy thành hiện thực?

Tây Long

*Mọi sự ủng hộ cháu Nguyễn Kim Cường xin gửi đến Báo Quảng Trị, 311 Hùng Vương - thành phố Đông Hà (ĐT: 0919001317) hoặc chuyển vào tài khoản: Báo Quảng Trị, số TK: 0771000000456 tại NHTMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị hoặc gửi trực tiếp về gia đình theo địa chỉ: Chị Nguyễn Thị Hiền, Trung tâm Chính trị huyện Đakrông, thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/thuc-cung-noi-dau-185186.htm