Người phụ nữ chạy chữa hiếm muộn nhiều năm mới có con thì chồng phát bệnh hiểm nghèo

'Chạy chữa hiếm muộn mãi vợ chồng tôi mới có con. Giờ con chưa kịp lớn thì chồng lâm bệnh, nợ nần chồng chất, một mình tôi biết xoay xở thế nào?'

Lo chồng không tiền cứu chữa, con cái bỏ học giữa chừng, chị Diệu khẩn cầu mong được giúp đỡ.

Đó là lời chia sẻ trong nước mắt của chị Nguyễn Thị Diệu (39 tuổi, trú tổ 23, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) khi nhắc đến hoàn cảnh hiện tại của gia đình.

Gánh nặng chồng bệnh, con thơ

Đưa 2 con nhỏ đến trường, chị Diệu vội vã trở về căn phòng trọ chật hẹp, rộng chỉ khoảng 10m2 để lo bữa sáng cho người chồng mắc bệnh hiểm nghèo. Vừa trải qua ca đại phẫu cắt bỏ dạ dày nên sức khỏe anh Trần Trọng Thế (42 tuổi, chồng chị Diệu) rất yếu, đi lại khó khăn. Mỗi bữa, cố gắng lắm anh chỉ ăn được nửa bát cháo loãng. Nếu ăn nhiều hơn, anh sẽ nôn ói hết ra ngoài.

Cuộc sống của cả gia đình chị Diệu trông chờ hoàn toàn vào mớ phế liệu nhặt được.

Chuẩn bị xong bữa sáng cho chồng, chị Diệu ăn vội lưng bát cơm nguội rồi rong ruổi trên chiếc xe đạp cũ tìm nhặt phế liệu. Mỗi con phố, ngõ hẻm đi qua, chị đều để ý 2 bên đường, thùng rác công cộng, tìm, nhặt những vỏ lon, chai nhựa, bìa cứng… người dân vứt bỏ.

Quá trưa, cố gắng lắm chị Diệu cũng chỉ nhặt được nửa bao tải phế liệu. Trời nắng, mồ hôi ướt đẫm lưng lại lo cho người chồng bệnh tật nằm một mình ở phòng trọ, chị Diệu đành quay về.

Mẹ ruột vừa mất được mấy tháng thì anh Thế phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, sức khỏe rất yếu.

"Mớ phế liệu này có bán cũng chỉ được 20 nghìn đồng thôi, tính ra chưa đủ bữa cơm cho cả gia đình, nói gì đến tiền thuê trọ, thuốc thang cho chồng, học hành cho 2 đứa con… Những ngõ hẻm này tôi nhặt đi nhặt lại nên phế liệu cũng hết. Muốn đi xa hơn, hi vọng nhặt được nhiều nhưng lại lo cho chồng ở nhà, một thân một mình đau đớn không biết cầu cứu ai.

2 đứa con của vợ chồng tôi thì còn quá nhỏ, nợ nần chồng chất. Nghĩ đến mà bất lực, tôi không biết phải xoay xở thế nào", chị Diệu lo lắng.

Anh Thế bị ung thư dạ dày, hiện đã phẫu thuật cắt bỏ dạ dày và vào hóa chất lần 1.

Vợ chồng chị Diệu quê ở huyện Diễn Châu (Nghệ An), kết hôn từ năm 2011 nhưng chờ đợi mãi vẫn không có con. Hoàn cảnh khó khăn, không có việc làm ổn định, 2 vợ chồng quyết định dắt díu nhau vào Đà Nẵng tìm việc làm thuê để kiếm tiền điều trị hiếm muộn. Chị Diệu xin làm rửa bát trong một quán cơm bình dân. Anh Thế làm thợ cơ khí. Tích góp được đồng nào, họ vay mượn thêm để chạy chữa, mong kiếm một đứa con.

Sau 4 năm kiên trì chữa trị, hi vọng cũng mỉm cười, vợ chồng chị hạnh phúc khi đón con gái đầu lòng Trần Nguyễn Lệ Châu (10 tuổi). 2 năm sau, họ có thêm bé Trần Nguyễn Thiện Nhân (8 tuổi).

Bé Nhân sinh ra mắc phải chứng hen suyễn, những lúc trái gió trở trời, mùa đông đến là bị ho, khó thở, phải nhập viện điều trị thường xuyên. Con bệnh tật nên suốt nhiều năm, chị Diệu ở nhà chăm sóc, không làm gì kiếm thu nhập. Cuộc sống của cả gia đình trông chờ vào số tiền công thợ cơ khí anh Thế nhận được.

Những ngày mẹ đưa bố nhập viện, chị em Châu ở nhà tự chăm sóc nhau.

Khi con cái đi học, chị Diệu tranh thủ đi nhặt phế liệu để vừa phụ chồng trang trải sinh hoạt, vừa có thời gian đưa đón con học hành. Thế nhưng, số tiền hàng tháng vợ chồng chị Diệu kiếm được chỉ đủ chi trả tiền phòng trọ, điện nước, sinh hoạt, học hành cho 2 đứa con, tiền lãi.

"Số tiền hơn 100 triệu vay mượn trước đây để chạy chữa hiếm muộn vẫn chưa trả hết. Thời gian gần đây, cha mẹ 2 bên ở quê nhà ốm đau, bệnh tật, vợ chồng tôi thay nhau về chăm sóc. Mẹ của tôi mắc bệnh u não đã 2 năm và vừa mất cách đây mấy tháng. Bố vợ bị mù lòa, héo phổi. Mẹ vợ bị liệt nửa người đã 8 năm. Mỗi lần về quê, vợ chồng tôi cũng phải vay mượn thêm để phụ thuốc thang cho cha mẹ. Số nợ cũng dần nhân lên từ đó.

3 tháng trước, tôi phát hiện bị ung thư và phải phẫu thuật cắt bỏ dạ dày. Hiện tôi đã vào hóa chất xong lần 1, về nghỉ ngơi để chuẩn bị những lần vào hóa chất tiếp theo. Sức khỏe của tôi suy kiệt rồi, không biết còn sống được bao lâu nữa. Thương vợ vất vả, 2 đứa con thì còn nhỏ dại", anh Thế thở dài.

"Cháu ước bố khỏe mạnh"

Dù còn nhỏ tuổi nhưng 2 con của chị Diệu được nhận xét rất ngoan, hiểu chuyện tự lập và chăm học. Mới 10 tuổi nhưng bé Châu đã biết làm hết việc nhà như nấu cơm, lau dọn, giặt đồ và cùng em phân loại phế liệu giúp mẹ. Năm học nào chị em Châu cũng được giấy khen.

Vợ chồng chị Diệu sinh được 2 con ngoan, học giỏi, sống tự lập và thương yêu nhau.

Những ngày mẹ đưa bố nhập viện, chị em Châu được hàng xóm đưa đón đi học. Về nhà, 2 đứa trẻ tự chăm sóc nhau cho bố an tâm điều trị. Hiện bé Châu học lớp 4, bé Nhân lớp 2.

"Cháu ước bố nhanh khỏe mạnh để bớt đau đớn và mẹ đỡ vất vả. Cháu ước lớn thật nhanh để đi làm kiếm tiền phụ mẹ chữa bệnh cho bố. Nhà cháu nghèo, bố lại bị bệnh nặng thế này, cháu buồn lắm", bé Châu chia sẻ ước mơ của mình.

Nghe ước mơ của con, anh Thế chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, ôm con vào lòng an ủi. Chị Diệu ngồi bên cạnh, nắm chặt bàn tay chồng như để thay cho lời động viên. Dù khó khăn, bệnh tật nhưng đổi lại, vợ chồng chị có những đứa con ngoan, hiểu chuyện, hiếu thuận với cha mẹ và thương yêu nhau. Đó là niềm hi vọng và động lực duy nhất để vợ chồng chị Diệu cố gắng lúc này.

"Bươn chải hàng chục năm, vợ chồng tôi vẫn chưa có nhà cửa, quanh năm ở trọ. Giờ chồng ốm đau, gánh nặng nợ nần, 2 con nhỏ dại mà tôi bất lực, đành cầu cứu sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Tôi lâm cảnh cùng cực rồi, sợ chồng không tiền chữa trị, lo con bỏ học giữa chừng, mong mọi người cứu giúp gia đình tôi", chị Diệu cầu xin.

Mọi giúp đỡ cho gia đình chị Diệu xin gửi về địa chỉ: chị Nguyễn Thị Diệu, tổ 23, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

STK: 0934733185, Ngân hàng Vietinbank. Chủ TK: Nguyễn Thị Diệu. ĐT: 0934733185.

Hoa Thạch

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nguoi-phu-nu-chay-chua-hiem-muon-nhieu-nam-moi-co-con-thi-chong-phat-benh-hiem-ngheo-20240513103228831.htm