Thể thao The Blues kéo sập King Power

Ở trận đấu giữa Leicester và Chelsea trong khuôn khổ vòng 27 Premier League, mặc dù có lợi thế sân nhà nhưng Bầy cáo không thể cản đội khách có thắng lợi thứ 3 liên tiếp khi bị The Blues ghi đến 3 siêu phẩm vào lưới trong khi họ chỉ có duy nhất một bàn thắng vào cuối hiệp 1.

Leicester có cuộc đón tiếp Chelsea vào giữa khuya ngày 11/3 là trận cầu khá đáng chú ý thuộc vòng 27 Ngoại hạng Anh. Chelsea đang tìm lại được cảm hứng chiến thắng. Họ toàn thắng trong cả 2 trận đấu vừa qua, trong đó có màn hạ gục Dortmund 2-0 cách đây vài ngày để giành vé vào vòng tứ kết Champions League. Sau khi đã giải tỏa được áp lực, chắc chắn HLV Potter đặt mục tiêu cho các học trò giành trọn 3 điểm trước Leicester trong trận đấu cuối tuần này, bất chấp đội bóng thủ đô London phải đến làm khách trên sân King Power bởi Leicester đang thi đấu rất tệ. Họ toàn thua 4 trận gần đây, trong đó có 3 trận thua trắng tại Premier League và thất bại 1-2 trước đội bóng hạng dưới Blackburn. Tóm lại, Chelsea có nhiều hy vọng giành chiến thắng trong trận đấu cuối tuần này để tiếp tục bứt phá tại bảng xếp hạng. Điều đó càng có cơ sở khi nhiều trụ cột của đội bóng thủ đô London gần đây bắt đầu tìm lại phong độ đỉnh cao

Chilwell ghi bàn vào lưới đội bóng cũ. Ảnh: Internet

Cả 2 đội chơi ăn miếng trả miếng sau tiếng còi khai cuộc và phút thứ 9, Leicester có cơ hội đầu tiên khi Maddison tung cú sút xa nhưng không quá khó để Kepa làm chủ tình hình. Và chỉ 2 phút sau, sân King Power như chết lặng khi Koulibaly thực hiện một quả tạt đến vị trí của Chilwell ở góc xa và cú vô lê đầy bất ngờ của người cũ của chính Leicester đưa bóng đi sệt, hạ gục hoàn toàn thủ thành Danny Ward.

Trận đấu sau đó diễn ra đầy hấp dẫn khi 3 phút sau bàn thua, Leicester suýt chút nữa có bàn gỡ hòa khi Fofana có tình huống cao chân ngay sát vòng cấm. Từ chấm đá phạt, Maddison treo bóng về phía góc xa và chỉ có may mắn mới giúp Chelsea thoát thua khi cú đánh đầu cận thành của Amartey lại đưa bóng đi chệch cột. Đến phút 24, lần này đến lượt thần may mắn đứng về phía Leicester khi Felix thoát xuống bên cánh trái đón đường chuyền dài của Havertz rồi bấm bóng nhạy cảm qua người thủ môn Ward nhưng bóng lại đi trúng cột dọc. 2 phút sau, Dewsbury-Hall có bóng trước vòng cấm Chelsea và tung cú đá đưa bóng chạm người Koulibaly đổi hướng đi đúng điểm tiếp nối giữa xà ngang và cột dọc khung thành Kepa. Gần 10 phút sau, Mudryk dẫn bóng đột phá ở giữa sân, chuyền sang cánh phải cho Loftus-Cheek. Tiền vệ người Anh chuyền ngang cho Felix dễ dàng đệm bóng tung lưới Leicester nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Felix sau khi bỏ lỡ 2 cơ hội mười mươi tiếp tục báo hại Chelsea. Phút 39, cầu thủ đang được mươn từ Atletico để mất bóng ngay ở phần sân nhà. Daka có được bóng và ngay lập tức tung cú sút xa vào góc gần làm bó tay thủ môn Kepa để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Daka sút xa đẹp mắt gỡ hòa cho Leicester. Ảnh: Internet

Ngay sau bàn thua, sóng gió liên tiếp ập đến khung thành của đội khách khi lần lượt Maddison và Daka dứt điểm nguy hiểm nhưng thủ thành Kepa đã chơi cực hay với liên tiếp 2 tình huống cản phá xuất sắc. Không những thoát thua, Chelsea còn thiết lập lại thế dẫn bàn ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp 2, khi Enzo Fernandez có pha phất bóng để Havertz phá bẫy việt vị và nhẹ nhàng bấm bóng qua người thủ thành Ward. Có lẽ vì tưởng mình đã việt vị nên phải một lúc sau thì Havertz mới ăn mừng bàn thắng.

Ngay đầu hiệp 2, suýt chút nữa tỉ số được nâng lên thành 3-1 nếu thủ môn Danny Ward không phản xạ xuất sắc sau tình huống chạy cắt mặt đánh đầu của Fofana. Phút 55, Iheanacho và Daka có tình huống đập nhả ăn ý tạo điều kiện cho tiền đạo người Nigeria đối mặt Kepa nhưng thủ môn của Chelsea đã liều mình lao ra rất nhanh để ôm gọn trái bóng. 10 phút sau, Leicester đến rất gần bàn gỡ hòa khi Souttar dứt điểm hạ gục Kepa sau một quả phạt góc nhưng Mudryk đã phá bóng ngay trước vạch vôi. 3 phút sau, tiếp tục là Danny Ward xuất sắc cứu thua cho đội chủ nhà sau tình huống phạt góc của Chelsea, lần này người băng vào đánh đầu là Havertz. Phút 71, sai lầm trong pha băng ra của thủ thành Kepa tạo điều kiện cho Barnes đánh đầu chuyền bóng cho Dewsbury-Hall nhưng tiền vệ này lại dứt điểm quá nhẹ và Kepa đã dễ dàng ôm gọn bóng.

Kovacic ấn định thắng lợi cho đội khách. Ảnh: Internet

Phút 75, Mudryk dù đánh bại được Ward và ăn mừng như thể có được bàn thắng nhưng trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị từ khá sớm. Nhưng chỉ 3 phút sau, tỉ số đã là 3-1 cho The Blues với một tình huống phối hợp đẹp mắt. Enzo bấm bóng cho Havertz thoát xuống tạt vào từ cánh phải cho Mudryk và tiền vệ người Ukraine cuối cùng cũng có đóng góp đầu tiên cho Chelsea với tình huống đánh đầu kiến tạo cho Kovacic tung người dứt điểm tung lưới Leicester.

Những phút còn lại, mặc dù rất nỗ lực nhưng Leicester không thể tìm được bàn thắng tiếp theo. Khó khăn càng chồng chất khó khăn khi trung vệ Faes của Bầy cáo nhận thẻ vàng thứ 2 và rời sân ở phút 86. Chơi thiếu người, đội chủ nhà bất lực trong việc giành lại quyền kiểm soát bóng trong chân của các cầu thủ Chelsea.

Chung cuộc, Chelsea giành thắng lợi thứ 3 liên tiếp trên mọi đấu trường với thắng lợi 3-1 trước Leicester, tuy nhiên The Blues không thể cải thiện được thứ hạng khi tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 10. Trong khi đó, Leicester chỉ còn cách nhóm xuống hạng đúng 1 điểm.

Kết quả vòng 27 ngày 11, 12/3:

Bournemouth 1-0 Liverpool

Leeds 2-2 Brighton

Everton 1-0 Brentford

Spurs 3-1 Nottingham Forest

Leicester 1-3 Chelsea

Crystal Palace 0-1 Man City

Nhật Huy

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/the-blues-keo-sap-king-power-a124859.html