Thắng thuyết phục Hà Nội FC, Đông Á Thanh Hóa tạm vươn lên vị trí thứ nhì

Lối chơi hợp lý, hiệu quả cùng sự nỗ lực hết mình và màn tỏa sáng của hai ngoại binh Rimario và Luiz Antonio trong hiệp hai đã giúp Đông Á Thanh Hóa đánh bại Hà Nội FC với tỷ số 2-0 trên sân nhà ở vòng 9 Night Wolf V.League 1, vào chiều ngày 18/2, qua đó tạm vươn lên vị trí thứ nhì trên bảng xếp hạng.

Đông Á Thanh Hóa ra sân với tốn thất lớn ở hàng thủ khi trung vệ Gustsavo Santos và thủ thành Nguyễn Thanh Diệp bị chấn thương nặng, buộc phài nghỉ thi đấu dài ngày. Đứng trong khung gỗ của đội chủ nhà là thủ môn trẻ Trịnh Xuân Hoàng. Bên phía Hà Nội FC thiếu vắng tiền vệ Lê Văn Xuân do bị treo giò.

Các cầu thủ tri ân trung vệ Gustavo Santos

Hai đội nhập cuộc với thế trận khá cởi mở, tuy vậy trong những phút đầu, Hà Nội FC đã phần nào thể hiện sự nhỉnh hơn về thế trận. Nhà cựu vô địch V.League với nhạc trưởng Hùng Dũng ở tuyến giữa đã kiểm soát bóng nhiều hơn và tạo ra được nhiều tình huống dứt điểm nguy hiểm hơn.

Hà Nội FC phần nào ép sân trong nửa đầu hiệp 1

Đáng chú ý nhất là pha cản phá xuất sắc của thủ thành Trịnh Xuân Hoàng sau cú sút xa của chân sút bên phía Hà Nội FC. Đội khách còn có ít nhất 3 tình huống dứt điểm khiến CĐV đội chủ nhà phải thót tim.

Về phần Đông Á Thanh Hóa, HLV Popov đã chỉ đạo các học trò chơi chậm, chắc bên phần sân nhà và chờ cơ hội tổ chức phản công nhanh. Dù vậy, đội chủ nhà đã gặp không ít khó khăn trước hàng thủ đầy kinh nghiệm và chơi chặt chẽ của đối phương.

Doãn Ngọc Tân có 2 cơ hội ghi bàn cho Đông Á Thanh Hóa ở cuối hiệp 1

Phải đến khoảng 15 phút cuối hiệp 1, Đông Á Thanh Hóa mới thực sự tấn công hiệu quả hơn và có được những cơ hội ghi bàn. Nổi bật nhất là Doãn Ngọc Tân với hai pha đệm bóng cận thành đi chệch cột dọc ở các phút 28 và 42.

Pha dứt điểm suýt thành bàn của Luiz Antonio

Luiz Antonio cũng bỏ lỡ 1 cơ hội ghi bàn ở phút 38 nhưng cú sút của tiền vệ người Brazil này đã bị thủ môn Quan Văn Chuẩn cản phá. 0-0 là kết quả phần nào phản ánh đúng cục diện trận đấu sau 45 phút đầu tiên.

Ngay đầu hiệp 2, đội chủ nhà đã gây bất ngờ khi có bàn thắng sớm. Phút 48, Rimario có pha đột phá và tung ra cú sút hiểm hóc, mở tỷ số cho Đông Á Thanh Hóa. Chân sút người Jamaica này đã ghi bàn vào lưới đội bóng cũ và đây là bàn thắng thứ 7 của cầu thủ này ở mùa giải 2023-2024.

Rimario đã có 7 bàn thắng cho Đông Á Thanh Hóa ở mùa này

Bị “dội gáo nước lạnh”, Hà Nội FC buộc phải dồn lên tấn công và tân HLV trưởng Iwamasa Daiki đã liên tục chỉ đạo các học trò dâng cao đội hình, chơi tích cực hơn. Ở bên kia chiến tuyến, HLV Velizar Popov cũng có những sự điều chỉnh nhất định về lối chơi. Đây là lúc Đông Á Thanh Hóa phát huy lối chơi phòng thủ - phản công của mình.

Đông Á Thanh Hóa chơi phòng thủ - phản công sau khi có bàn thắng

Đông Á Thanh Hóa đã chơi đầy nỗ lực, đặc biệt là dành sự tập trung cao cho khâu phòng thủ. Nguyễn Thái Sơn là vị trí quan trọng trong việc điều tiết lối chơi cho đội chủ nhà. Tuyển thủ quốc gia này chơi rất xông xáo, quyết liệt và phần nào giúp Đông Á Thanh Hóa cân bằng thế trận với Hà Nội FC. Đội chủ nhà còn tạo ra những pha phản công khá tốt nhưng chưa thể tận dụng được.

Nguyễn Thái Sơn chơi khá năng nổ ở tuyến giữa của Đông Á Thanh Hóa

HLV Popov cũng đã có sự bổ sung nhân sự khi rút Lâm Ti Phông, A Mít ra nghỉ, thay thế là Nguyễn Trọng Hùng và Lê Thanh Bình. Nhà cầm quân người Bulgaria tiếp tục có sự chỉ đạo khá nhiệt dành cho các học trò trên sân với mục tiêu giữ được lợi thế dẫn bàn.

Hà Nội FC cũng chơi “tất tay” để tìm kiếm bàn gỡ. Đội khách đã dồn toàn bộ đội hình lên cao để tổ chức tấn công. nhưng cũng vấp phải sự đáp trả quyết liệt từ hàng thủ của Đông Á Thanh Hóa. Đoàn quân của HLV Iwamasa Daiki cũng tao ra một số tình huống dứt điểm nhưng thiếu chính xác.

Hàng thủ và thủ môn Trịnh Xuân Hoàng đã chơi tập trung cao và có nhiều pha hóa giải, cản phá các pha tấn công, tình huống dứt điểm của đội khách. Đông Á Thanh Hóa cũng dồn đội hình về phần sân nhà để bảo toàn lợi thế dẫn trước 1-0.

Rimario và các đồng đội đã có chiến thắng quan trọng

Ở những phút bù giờ của hiệp 2, Luiz Antonio đã sút phạt đẳng cấp, ấn định chiến thắng 2-0 cho Đông Á Thanh Hóa khi thời gian không còn đủ để Hà Nội FC tìm kiếm bàn thắng. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này. 3 điểm thuyết phục giành được đã giúp Đông Á Thanh Hóa có màn khai xuân đầy ấn tượng, thuyết phục và tạm vươn lên vị trí thứ nhì trên bảng xếp hạng với 18 điểm.

Mạnh Cường

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/the-thao/thang-thuyet-phuc-ha-noi-fc-dong-a-thanh-hoa-tam-vuon-len-vi-tri-thu-nhi/207033.htm