Thác nước linh thiêng ở Angola hút hồn du khách bởi vẻ đẹp tiềm ẩn

Thác nước Kalandula nằm cách thủ đô Luanda của Angola, tỉnh Malanje, gần 400 km về phía đông. Theo truyền thống, đây là nơi thiêng liêng và rất nhiều du khách ghé thăm.

Angola là một quốc gia nổi tiếng thuộc Lục Địa Đen Châu Phi. Nơi đây hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm du lịch độc đáo với những điểm đến chưa được nhiều người khai phá. Tọa lạc tại khu vực Trung Phi với thời tiết có phần khắc nghiệt. Thế nhưng không vì thế mà Angola mất đi những không gian thiên nhiên tươi đẹp và thu hút.

Một trong những thác nước lớn và đẹp nhất là thác Kalandula ở Angola. Thác nước này cung cấp một góc nhìn khiến bạn cảm nhận được thiên nhiên vô cùng rạng rỡ và ấn tượng của Angola. Dù vậy, nơi đây vẫn còn ít được du khách biết đến. Giới chức Angola đang thúc đẩy phát triển du lịch tại thác nước hùng vĩ này.

Thác Kalangula từng được coi là điểm đến du lịch tâm linh. Ảnh: Nick Migwi/CNN

Thác Kalandula nằm ẩn mình giữa rừng nhiệt đới xanh tươi và mát rượi. Ngay khi đến đây, ngoài vẻ đẹp hùng vĩ của điểm tham quan, du khách vẫn có thể cảm nhận được năng lượng giải phóng được tạo ra bởi lượng nước khổng lồ đập vào những tảng đá bên dưới.

Du khách có thể đến gần bằng cách đi bộ ngang qua một cánh đồng đá lớn bằng phẳng dẫn đến mép trên của thác. Từ đây có thể cảm nhận chân thực về quy mô và sức mạnh của Thác Kalandula - dòng nước ầm ầm trải rộng 400 mét, với độ cao 100 mét.

Lịch sử tâm linh

Cảnh tượng này được bao phủ trong màn sương mù mát lạnh mà người dân địa phương cho rằng đó là một phần lịch sử tâm linh của nơi đây. Với người dân địa phương, Kalandula còn là một thác nước linh thiêng, là nơi diễn ra nhiều nghi lễ cầu sức khỏe và thịnh vượng.

Ông Nelson Andre, Giám đốc du lịch và văn hóa ở Kalandula cho biết những người cao tuổi thường nói rằng trong quá khứ, thác Kalandula là một nơi linh thiêng. Đó là địa điểm nơi các nghi lễ được thực hiện để xoa dịu các vị thần và cầu xin sự an lành, sức khỏe và thịnh vượng trong xã hội nói chung.

Để có được trải nghiệm đầy đủ về thác, du khách cần phải mạo hiểm đi xuống một con đường mòn dốc và nhiều đá dẫn xuống đáy. Du khách cần khoảng 30 phút để đi bộ dọc theo một đoạn Sông Lucala chảy vào Kalandula.

Những người trải nghiệm chuyến đi sẽ có cơ hội thưởng ngoạn cảnh đẹp như tranh vẽ. Khung cảnh được bao quanh bởi thác nước hình móng ngựa, tạo nên dòng chảy ầm ầm.

"Kho báu tiềm ẩn"

Pedro Francisco, một hướng dẫn viên địa phương hàng ngày đưa mọi người xuống đáy thác cho biết du khách đến đây như tôi đều có cảm giác giống nhau vì phong cảnh mang đến cho chúng tôi cảm giác tuyệt vời. Bạn có thể đến đây với bộn bề lo toan nhưng khi xuống dưới và trải nghiệm thác nước, bạn sẽ quên tất cả những vấn đề bạn gặp phải. Thác Kalandula thực sự là một kho báu ẩn giấu ở Angola.

Chỉ có một con đường chính nối khu vực này với Luanda và nhiều đoạn trong đó đầy ổ gà hoặc hư hỏng – vì vậy để đến được đó sẽ là một chặng đường dài gập ghềnh. Khung cảnh nước dồn ào ào từ trên vách núi xuống tung bọt trắng xóa thường được ví như “móng ngựa" giương cao giữa rừng sâu.

Mặc dù hiện tại không có nhà hàng hay cửa hàng nào gần thác nhưng vẫn khiến thác nước trở thành điểm thu hút du khách ở khu vực. Chính quyền địa phương đang muốn thay đổi điều đó.

"Chúng ta cần có cơ sở hạ tầng ở đây để thu hút khách du lịch và đáp ứng nhu cầu du khách đến Thác Kalandula. Chúng tôi tin rằng khách du lịch bị thu hút không chỉ bởi kỳ quan thần thánh mà còn bởi những thứ tồn tại xung quanh. Có dịch vụ tốt sẽ làm cho du lịch phát triển ở cấp thành phố", ông Nelson Andre nói.

Chào đón thân thiện

Hiện tại, gần thác nước, một khách sạn, có tên gọi là Pousada Quedas de Kalandula nằm trên một cao nguyên xanh tươi ngay cạnh dòng nước chảy xiết.

Những khách lưu trú ở đó có thể nhìn thấy thác nước từ ban công và thưởng thức bữa sáng trên sân hiên, nơi cũng có tầm nhìn không bị cản trở và tạo ra những cơ hội chụp ảnh tuyệt vời.

"Khách sạn được xây dựng lần đầu tiên vào những năm 1950, từ thời kỳ thuộc địa. Khách sạn đã được hồi sinh sau khi đóng cửa trong cuộc nội chiến tàn phá Angola từ năm 1975. Sau đó, khách sạn đã mở cửa trở lại vào năm 2017 sau 3 năm cải tạo", Bà Benvinda Ribeiro, người quản lý khách sạn cho biết.

Bà Ribeiro nhấn mạnh 70% khách của bà là người nước ngoài và bà hy vọng sẽ có thể đón nhiều người dân trong nước đến trải nghiệm hơn.

"Bất kỳ ai đến tham quan những kỳ quan này sẽ được đón nhận nồng nhiệt. Chúng tôi muốn tất cả mọi người đến, không chỉ người nước ngoài mà cả người dân Angola, họ sẽ luôn được đón nhận nồng nhiệt theo cách như nhau, luôn thân thiện như nhau", bà Benvinda Ribeiro nói.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/thac-nuoc-linh-thieng-o-angola-hut-hon-du-khach-boi-ve-dep-tiem-an-20240404101541993.htm