Tấm lòng thơm thảo dành cho người nghèo

Một mùa xuân mới đang về, trong khi mọi người, mọi nhà đang tất bật chuẩn bị cho cái Tết ấm cúng, đủ đầy thì có những người vẫn thầm lặng mang Tết đến cho những hoàn cảnh kém may mắn.

Những món quà trao yêu thương

Một ngày cuối tháng Chạp, tại Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Asia Tourist (59 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang), khoảng 300 phần quà đã được trao tặng cho người có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà trị giá 200.000 đồng, do chính chủ doanh nghiệp tài trợ. “Trong thành phố còn nhiều người có hoàn cảnh khó khăn nên chúng tôi chuẩn bị những phần quà gồm bánh tét, củ kiệu và chả lụa, với mong muốn ai cũng có Tết. Qua đó, góp phần chung tay với cộng đồng, xã hội đem chút niềm vui nhỏ đến những mảnh đời kém may mắn”, đại diện công ty chia sẻ.

Các nhân viên công ty tất bật chuẩn bị những phần quà để gửi tặng người nghèo.

Nhận món quà Tết từ công ty, bà Phạm Thị Hạnh cho biết: “Tôi thuê trọ ở phường Vĩnh Phước sống cùng chị gái đã 70 tuổi. Chân bị liệt từ nhỏ, mới được mạnh thường quân tặng chiếc xe lăn, tôi đi bán vé số để kiếm sống. Mỗi ngày, tôi chỉ bán được khoảng vài chục đến hơn trăm tờ vé số nên thu nhập cũng không bao nhiêu. Được nhận phần quà này tôi mừng lắm vì đã có những món ăn ngày Tết mà không tốn tiền mua”. Trước đó, các nhân viên của công ty đã làm phiếu phát quà và chia nhau đi từng con đường của thành phố, tìm gặp những người nhặt ve chai, vé số, người già… để gửi tặng phiếu. Chị Võ Thị Hiền Quy - nhân viên công ty cho biết: “Dù tốn nhiều công sức song chúng tôi rất vui vì có thể chia sẻ tấm lòng của mình đến với những người có hoàn cảnh khó khăn. Có nhiều người ở xa, nếu chỉ phát ở khu vực nội thành thì mọi người sẽ không biết, do đó chúng tôi đi đến từng nơi, gửi tặng từng người”.

Đại diện công ty tặng quà cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Nha Trang.

Với mong muốn chia sẻ bớt khó khăn của những người lượm ve chai, bán vé số, vô gia cư… trên địa bàn TP. Nha Trang, chị N.T.T. Huyền đã cùng 5 người bạn góp tiền, mua quà và đến tận nơi trao tặng cho từng trường hợp. Nhóm của chị đến những con đường như: Trần Quý Cáp, Hoàng Văn Thụ, Thống Nhất, khu vực chợ Đầm… tìm gặp và hỏi chuyện để hiểu về hoàn cảnh của mỗi người, từ đó có sự hỗ trợ phù hợp. Chị cho biết, sau 21 giờ mọi người mới về nơi ngủ, hoặc đi lượm lặt ve chai còn sót lại ở những nơi buôn bán. Vì vậy, dù phải đi vào ban đêm song nhóm vẫn muốn đem những phần quà tự tay chuẩn bị đến người cần. Trong lúc đi phát quà, chị gặp rất nhiều hoàn cảnh đáng thương. Sau khi trò chuyện, hỏi han và động viên, với những người có nơi ở, nhóm sẽ phát quà, gồm: Sữa, bánh, mì gói, dầu ăn, đường…; còn những người không có nơi ở cố định, chị gửi tiền mặt để mua thức ăn, nước uống. “Trong những lần đi đón con, đi làm hay tập thể dục, tôi thấy một số người lang thang, ngồi ngủ gà ngủ gật trước hiên nhà người khác nên thương lắm. Tết đến, xuân về, trong khi mọi người tất bật chuẩn bị mọi thứ thì họ thiếu thốn rất nhiều. Vì vậy, nhóm tôi chọn trao yêu thương, san sẻ chút quà nhỏ để mang chút ấm áp đến những người kém may mắn. Việc làm của mình so với những người khác thì như hạt cát giữa sa mạc, nhưng chúng tôi thấy vui vì có thể giúp được một phần nào đó cho những người có hoàn cảnh khó khăn”, chị Huyền chia sẻ.

Nhóm của chị Huyền gửi tặng quà đến người già trong đêm.

Chia sẻ với người bệnh

Theo chân một nhóm thiện nguyện vào Bệnh viện Ung bướu tỉnh lì xì Tết cho bệnh nhân, chúng tôi gặp một số nhóm khác cũng đến để gửi quà cho những người đang điều trị ở đây. Họ đến rồi đi lặng lẽ nhưng mang niềm vui, sự sẻ chia, động viên đến người bệnh. Ngoài lời chúc sức khỏe, các nhóm còn tặng món quà nhỏ từ tấm lòng của các mạnh thường quân cho bệnh nhân. Nhận được quà lì xì Tết từ tay các thành viên nhóm thiện nguyện, ông Nguyễn Văn Dỡ (phường Vĩnh Phước, Nha Trang) xúc động cho biết: “Mấy ngày nay, có những nhóm từ thiện đến lì xì Tết, chúng tôi rất vui. Sự quan tâm, động viên giúp chúng tôi có thêm niềm tin để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật”.

Thành viên nhóm thiện nguyện lì xì Tết cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh.

Anh Nguyễn Hải Hưng - thành viên của một nhóm thiện nguyện cho biết, vào ngày 27 Tết, nhóm của anh sẽ đến Bệnh viện Quân y 87, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Ung bướu tỉnh gửi tặng khoảng 150 - 200 phong bao lì xì Tết (mỗi phần quà trị giá 200.000 đồng) cho bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện. Những món quà nhỏ mang theo lời chúc tới người bệnh có thêm chút niềm vui ngày xuân, mau chóng hồi phục.

Trên địa bàn tỉnh còn rất nhiều nhóm thiện nguyện khác đã và đang âm thầm thực hiện các hoạt động hỗ trợ người nghèo đón Tết thêm vui. Các nhóm đã kêu gọi sự ủng hộ từ các mạnh thường quân, hay tổ chức bán sản phẩm gây quỹ để có kinh phí mua quà. Của ít lòng nhiều, họ gom góp yêu thương gửi đến những hoàn cảnh kém may mắn nhân dịp Tết đến, xuân về. Những tấm lòng thơm thảo ấy khiến nhiều người xúc động và cảm kích.

HÒA TRANG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202402/tam-long-thom-thaodanh-chonguoi-ngheo-630340a/