Tài tử 'Ký sinh trùng' - Nạn nhân của bắt nạt trực tuyến?

Những ngày cuối cùng của năm 2023, showbiz thế giới rúng động vì cái chết của tài tử 'Kí sinh trùng'. Công chúng bàng hoàng, người hâm mộ xót xa nuối tiếc, đồng nghiệp bức xúc vì cho rằng ngôi sao điện ảnh Lee Sun Kyun là nạn nhân của vấn nạn bắt nạt trực tuyến đến nỗi anh đã phải tuyệt vọng tự tìm đến cái chết khi đang ở đỉnh cao của danh vọng để giải thoát khỏi những áp lực.

Lee Sun Kyun là ai

Tài tử Lee Sun Kyun sinh năm 1975, là diễn viên điện ảnh Hàn Quốc. Năm 2020, anh nổi tiếng khắp thế giới khi góp mặt trong siêu phẩm điện ảnh "Ký sinh trùng"- Bộ phim làm nên lịch sử cho điện ảnh xứ Hàn khi thắng 4 giải Oscar 2020 cho Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc, Phim quốc tế xuất sắc và Kịch bản gốc xuất sắc. Trước đó phim giành giải Cành cọ Vàng. Nhờ bộ phim này, anh thắng giải Dàn diễn viên xuất sắc tại Screen Actors Guild. Năm 2022, Lee nhận đề cử Emmy cho màn thể hiện trong bộ phim thể loại khoa học viễn tưởng - giật gân Dr. Brain.

Lee Sun Kyun bất ngờ qua đời ngày 27/12/2023.

Trước đó, Lee Sun Kyun bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với vai trò là diễn viên nhạc kịch từ năm 2001. Nam diễn viên được cho là vào nghề khá muộn, khi đã 26 tuổi lại không có lợi thế về ngoại hình, bị cho là kém sắc nên 7 năm đầu sự nghiệp, nam diễn viên phải chật vật với những vai phụ nhạt nhòa. Tuy nhiên nhờ sự chăm chỉ lao động, tự bứt phá vươn lên, năm 2007, Lee Sun Kyun nổi bật trong bộ phim truyền hình kinh điển "Tiệm cà phê hoàng tử", "Xác chết bí ẩn". Năm 2010, nam tài tử có cơ hội tỏa sáng nhờ bộ phim "Hương vị tình yêu", "Ông chú của tôi". Liên tục sau đó, anh có cơ hội đóng chính trong nhiều dự án lớn. Tới năm 2014 thì sự nghiệp thực sự sang trang nhờ bộ phim điện ảnh "Ngày đen tối". Với màn trình diễn hoàn hảo ở tác phẩm này, anh được vinh danh, trở thành Ảnh đế ở lễ trao giải Baeksang danh giá.

Số phận những dự án dang dở

Cái chết bi thương của tài tử Lee Sun Kyun đã khiến cho điện ảnh xứ Kim Chi lao đao vì những dự án liên quan tới anh còn dang dở. Cuộc họp báo giới thiệu bộ phim "Marry My Husband" với sự tham gia của Park Min Young và Na In Woo trong ngày 27/12 cũng thông báo hủy bỏ. Hiện, nhà sản xuất chưa thông báo lịch họp báo mới của phim.

Được biết, sự kiện Lee Sun Kyun qua đời còn ảnh hưởng tới kế hoạch ra mắt của những bộ phim có sự tham gia của anh. Khi bê bối ma túy của Lee Sun Kyun nổ ra, các tác phẩm tài tử đã quay xong gồm "Escape: Project silence" và "The land of happiness" đã bị hoãn chiếu vô thời hạn. Theo Osen, 2 dự án chưa ra mắt của Lee Sun Kyun đều được giới chuyên môn đánh giá cao. Bộ phim "Land of Happiness" (đạo diễn Choo Chang-min, phân phối bởi NEW, sản xuất bởi Pappas Film và Oscar 10 Studio). Đây là một câu chuyện được đánh giá rất hấp dẫn, với Lee Sun Kyun thủ vai người lính có tên Park Tae Joo. "The land of happiness" kể về câu chuyện của một luật sư cố gắng đấu tranh để giải cứu một người bị mắc kẹt bởi vụ án lớn và phức tạp.

Còn với "Escape: Project silence" (đạo diễn Kim Tae-gon, phân phối và cung cấp bởi CJ ENM, sản xuất bởi Vlad Studio và CJ ENM Studio). Phim này thậm chí được chọn tham gia Liên hoan phim Cannes lần thứ 76 (2023) được mời trình chiếu và thu hút nhiều sự chú ý của khán giả nước ngoài, cũng như nhà phê bình trước khi ra mắt. Lee Sun Kyun đảm nhận vai trò Cha Jeong Won, trợ lý Tổng thống. Nhà sản xuất của bộ phim cũng cho biết, phim đã được bán bản quyền cho 140 quốc gia như Pháp, Mỹ, Đức, Tây Ban Nha, Nhật Bản... Tuy nhiên, sau khi tài tử Lee Sun Kyun dính lùm xùm bê bối bị điều tra dùng chất cấm, thông tin về ngày phát hành chính thức của bộ phim không được công bố.

Nguồn tin chia sẻ với OSEN, Đạo diễn Choo Chang Min đã tin tưởng vào sự trong sạch của Lee Sun Kyun trước bê bối ma túy, nên ông đã dời lịch ra mắt bộ phim "Land of Happiness" cho tới khi có kết quả điều tra của Cảnh sát. Tuy nhiên, sau cái chết của nam diễn viên, cộng với việc đạo diễn này phải làm việc với dự án mới mang tên "Muddy Currents" vào đầu năm sau, "Land of Happiness" buộc phải hoãn thời hạn ra mắt. Giờ đây, việc lên sóng của hai dự án điện ảnh này càng trở nên vô vọng. Theo OSEN đưa tin vào ngày 27/12, "Escape: Project silence " và "Land of Happiness", cả hai bộ phim mà Lee Sun Kyun tham gia và đã hoàn thành quay, không nằm trong danh sách phát hành đầu năm 2024.

Lee Sun Kyun là nạn nhân của bắt nạt trực tuyến?

Chọn sự ra đi trong tuyệt vọng, tài tử Lee Sun Kyun đã làm chấn động cả Hàn Quốc và thế giới. Đồng nghiệp của anh lên tiếng về những bức xúc khi cho rằng cái chết của nam tài tử là hệ quả bi thảm của vấn nạn bạo hành tinh thần, bắt nạt trực tuyến. Ca sĩ Yuri viết: "Hãy yên nghỉ nhé Lee Sun Kyun. Tôi buồn quá. Điều này càng khiến tôi sợ mọi người hơn. Anh ấy là con người giống chúng ta. Sai lầm của anh ấy có đáng phải trả giá bằng mạng sống không? Điều này thật đau lòng và bi thảm. Tôi gửi lời cầu nguyện đến gia đình anh ấy". Nam diễn viên Lee Ji Hoon đã phản đối sự phán xét của dư luận đối với Lee Sun Kyun mà chưa có kết luận chính thức từ cơ quan điều tra. Ca sĩ Kim Song cũng bày tỏ quan điểm rằng, dư luận và xã hội hiện đại thường có xu hướng ép người khác vào đường cùng. Anh bày tỏ sự quan ngại về hiệu ứng tiêu cực của đám đông và cảm thấy cần có sự nhân văn trong ứng xử xã hội.

Số phận các tác phẩm của cố tài tử "Ký sinh trùng" - Lee Sun Kyun trở nên bất định sau cái chết của nam diễn viên - Ảnh: Yonhap.

Nhiều người ở xứ sở Kim Chi cũng không ngại công kích phía Cảnh sát Seoul, đơn vị trực tiếp điều tra vụ bê bối ma túy của Lee Sun Kyun. Một số cư dân mạng cho rằng, Cảnh sát đã sử dụng các biện pháp không đúng luật để đặt áp lực lên Lee Sun Kyun, dẫn đến quyết định tự tử của anh. Bên cạnh đó, có người đặt câu hỏi về việc quá nhiều thông tin từ cuộc điều tra lọt ra ngoài, khiến áp lực từ phía dư luận lên Lee Sun Kyun là quá lớn.

Một người hâm mộ đã viết: "Điều điên rồ là anh ấy đã xét nghiệm âm tính với ma túy sau 3 vòng điều tra mà họ (Cảnh sát Seoul) vẫn không bỏ cuộc. Và đó chỉ là cần sa, cũng như thuốc ngủ và Lee Sun Kyun thề rằng, anh không biết mình đang uống gì. Nhưng trên tất cả, những thứ rác rưởi đó không bao giờ đáng giá bằng mạng sống của anh ấy cả".

Người hâm mộ cho rằng, kể từ khi dính líu vào bê bối ma túy, nam diễn viên nằm trong tầm ngắm của cư dân mạng và thường xuyên bị quấy rối, tống tiền. "Hãy cầu nguyện cho phương tiện truyền thông Hàn Quốc và văn hóa bắt nạt trực tuyến tha cho những người vi phạm pháp luật rất nhỏ". Cư dân mạng cũng đồng loạt chỉ trích văn hóa bắt nạt cực đoan: "Điều này khiến tôi bực mình quá, đất nước này cần phải làm gì đó với văn hóa quấy rối và bắt nạt của mình, điều này thật nực cười, cầu mong anh ấy yên nghỉ, Lee Sun Kyun là một diễn viên rất tài năng…"; "Lee Sun Kyun bị bắt nạt, tống tiền và làm nhục cho đến anh ấy đạt giới hạn chịu đựng"; "Họ đã quấy rối anh ấy vì cáo buộc ma túy trong suốt nhiều tháng qua... Họ đối xử với Lee Sun Kyun như thể anh là một tên tội phạm đáng nguyền rủa... Tôi cảm thấy giận dữ".

Bên cạnh đó, khán giả cũng đánh giá một phần lỗi thuộc về giới truyền thông. Theo một số ý kiến, truyền thông không làm đúng nhiệm vụ cung cấp thông tin đa chiều, chính xác, thay vào đó khai thác quá mức và đi sâu vào những vấn đề không liên quan về Lee Sun Kyun và gia đình anh khiến những người trong cuộc luôn trong tình trạng căng thẳng, mệt mỏi. Truyền thông nên xem xét lại, đừng đưa tin một cách vô cảm, câu view mà không nghĩ đến hậu quả người trong cuộc sẽ phải đối diện với nỗi đau như thế nào.

Mong rằng sau cái chết của nam tài tử Lee Sun Kyun, cộng đồng mạng - những người ưa chỉ trích và phán xét người khác, cộng với giới truyền thông nhận ra bài học đích đáng nên hành xử và đưa tin nhân văn hơn trước lỗi lầm của con người, thay vì dồn đuổi họ tới bước đường cùng.

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/doi-song-van-hoa/tai-tu-ky-sinh-trung-nan-nhan-cua-bat-nat-truc-tuyen--i719288/