Việt Nam đã có nhiều kỹ thuật ghép tạng sánh vai với nhiều quốc gia tiên tiến về ghép tạng là điều tự hào. Những lĩnh vực ghép tạng khó nhất, Việt Nam đã làm được như ghép phổi, ghép khối tim-phổi.
Nếu như trước năm 2023, tỷ lệ hiến tạng từ người chết não ở nước ta chỉ dưới 5%, thì đến năm 2024 tăng lên 12,9% và năm 2025 đạt 18,9%, tăng gấp 3-4 lần so với trước đây. Dù vậy, con số này vẫn còn rất thấp so với nhiều quốc gia khác.
Hiến mô, hiến tạng không chỉ là nghĩa cử nhân văn cao đẹp mà còn mở ra cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân đang chờ ghép tạng. Tại Đồng Nai, phong trào đăng ký hiến mô, hiến tạng đang dần lan tỏa, thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng của nhiều người dân.
Từ ca hiến tạng xuyên Việt từng huy động gần 100 y, bác sĩ để giành lại sự sống cho nhiều bệnh nhân, câu chuyện về anh Nguyễn Thanh Tùng (38 tuổi, Quảng Ninh) tiếp tục được nối dài khi gia đình anh vừa nhận sự hỗ trợ từ cộng đồng.
Khoảnh khắc người mẹ già và người vợ trẻ ôm chặt anh N.T.T. lần cuối tại bệnh viện khiến nhiều người nghẹn lòng, trước khi anh bước vào hành trình trao lại sự sống cho nhiều bệnh nhân khác qua ca hiến tạng.
Người đàn ông 38 tuổi ở Quảng Ninh chết não sau tai nạn giao thông và trong tận cùng mất mát, gia đình anh quyết định hiến tạng để cứu nhiều người.
Từ nỗi đau mất mát, gia đình một bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 đã lựa chọn hiến tặng giác mạc, mang lại cơ hội tìm lại ánh sáng cho người khác, đồng thời đánh dấu ca hiến tạng đầu tiên tại bệnh viện.
Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia tiếp nhận giác mạc hiến tặng từ một bệnh nhân sau khi qua đời, đánh dấu ca hiến giác mạc đầu tiên tại đơn vị.
Ngày 23/4, tại Bộ Y tế, GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia chủ trì cuộc họp rà soát nhiệm vụ tổ chức Ngày hưởng ứng Hiến tặng mô tạng.