Nữ sinh quê Hà Nam học Y Khoa biết múa, đàn và hát

Trần Thu Trà, sinh năm 2002, sinh ra và lớn lên ở quê hương Hà Nam, đang là sinh viên năm 2 chuyên ngành Y Khoa trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. Trà từng là học sinh chuyên Sinh trường THPT Chuyên Hà Nam, nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh Giỏi. Vào đại học, cô luôn trau dồi thêm kiến thức cho bản thân và tham gia tích cực các hoạt động xã hội, văn hóa, văn nghệ của trường.

Trần Thu Trà hiện là sinh viên năm 2 chuyên ngành Y khoa trường Đại học Y Dược Thái Nguyên.

Từ nhỏ mình đã có ước mơ trở thành bác sĩ, vì vậy cấp 2 mình định hướng học chuyên Sinh, rất may mắn mình đã đỗ trường chuyên của tỉnh như mong muốn. Vào được trường chuyên rồi mình lại có ước mơ vào đại học. Như mọi người biết, Hà Nam rất gần Thái Bình, vì vậy ước mong của mình là đỗ Y Khoa của Đại học Y Thái Bình. Mình đã rất cố gắng, học tập rất chăm chỉ, đi thi đại học đầy quyết tâm rằng mình sẽ đỗ nguyện vọng 1. Nhưng mọi thứ không được như mình mong muốn, mình nhớ mãi buổi tối ngày 4/10/2020, ngày mà mình biết điểm chuẩn của trường đại học. Mình gần như chết lặng khi biết tin mình không đỗ nguyện vọng 1, và chỉ thiếu đúng 0.05. Mình cảm thấy mọi thứ như sụp đổ, mọi sự cố gắng của mình gần như bằng không. Vì chỉ muốn học bác sĩ nên mình không đăng kí ngành nào khác ngoài Y Đa Khoa. Bố mẹ động viên mình rất nhiều và cuối cùng mình đã lựa chọn về Thái Nguyên để học.

Từng bỏ lỡ nguyện vọng yêu thích của bản thân, Thu Trà lấy lại động lực quyết tâm hòa nhập và cố gắng nhiều hơn trong môi trường học tập mới.

Thu Trà sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, thuần khiết của người con gái tuổi 20.

Nhưng có một điều rất buồn là cả trường cấp 3 chỉ duy nhất mình học ở Y Thái Nguyên. 18 tuổi lần đầu mình đặt chân tới Thái Nguyên, ở một nơi xa bố mẹ, không bạn bè cũ, không người thân. Những ngày đầu mình cảm thấy rất lạc lõng, nhớ nhà, chỉ muốn về nhà. Nhưng không được, mình còn phải học, còn cả ước mơ và tương lai phía trước. Mình phải tập quen với cuộc sống này thôi, phải mở lòng mình ra và đón nhận mọi thứ.

Tham gia câu lạc bộ Guitar, cô vừa được thỏa sức với đam mê, vừa được giao lưu cùng các anh chị, bạn bè có cùng sở thích.

Trải nghiệm các hoạt động trong khoa, trường tổ chức giúp Thu Trà trở nên năng động và bản lĩnh hơn.

Mình đã dần dần làm quen với nhiều bạn mới, tham gia các CLB như guitar, lễ tân,... và quen biết nhiều anh chị đi trước. Mọi người đều rất thân thiện và gần gũi, không ngại chia sẻ về những câu chuyện của nhau. Không chỉ vậy mình còn được gặp nhiều thầy cô giỏi chuyên môn, tâm huyết với nghề. Mình đã dần quen và yêu mến ngôi trường mình theo học, gửi gắm ước mơ và thanh xuân của mình.

Với sự nỗ lực, chăm chỉ học tập rèn luyện Thu Trà mong muốn được trở thành một bác sĩ giỏi để cống hiến, giúp đỡ mọi người.

Học bác sĩ là điều không hề dễ dàng và việc học rất quan trọng, nhưng chỉ học thôi thì không đủ mà kiến thức kĩ năng xã hội cũng rất quan trọng, nó sẽ là bước đệm cho chúng ta tiến tới thành công. Để có những trải nghiệm tuổi trẻ, mình đã cùng các bạn đi chơi trải nghiệm để gắn bó với nhau hơn ở Thái Nguyên như: Hồ Núi Cốc, Hang Phượng Hoàng, Hồ Ghềnh...từ ngày chưa có dịch.

Với tài năng và sắc đẹp của bản thân, Thu Trà đã tham gia cuộc thi Nữ Sinh viên Y Dược tài năng - duyên dáng năm 2021 để học hỏi và hoàn thiện bản thân hơn.

Là một người có ngoại hình ưa nhìn và biết múa, biết đàn, biết hát, mình đã đăng kí tham gia cuộc thi Nữ Sinh viên Y Dược tài năng - duyên dáng năm 2021 để học hỏi và hoàn thiện bản thân hơn. Cuộc thi đã cho mình nhiều kỉ niệm đáng nhớ, để sau này ra trường nhớ lại những năm tháng tuổi trẻ mình từng năng động ra sao. Chúng ra sinh ra không được lựa chọn tên tuổi hay quê quán nhưng có thể lựa chọn cách sống cho riêng mình, và mình lựa chọn cho mình tuổi trẻ đầy những trải nghiệm thú vị. Sau hơn 1 năm đặt chân đến Thái Nguyên, mình chỉ muốn gửi lời cám ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ mình, dạy bảo mình để mình biết thêm nhiều điều trong cuộc sống, cám ơn số phận đã đưa mình đến thành phố xứ Trà để thực hiện ước mơ của mình. Mình sẽ luôn cố gắng trong học tập và trau dồi bản thân về mọi mặt. Vì chúng ta sinh ra không ai hoàn hảo nhưng chúng ta có thể trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình.

Quan điểm sống của Trà: "Chúng ra sinh ra không được lựa chọn tên tuổi hay quê quán nhưng có thể lựa chọn cách sống cho riêng mình, và mình lựa chọn cho mình tuổi trẻ đầy những trải nghiệm thú vị."

Tú Chân (Ghi)

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/nu-sinh-que-ha-nam-hoc-y-khoa-biet-mua-dan-va-hat-post1420322.tpo