Nữ sinh nhỏ nhắn với ý chí lớn lao, chinh phục thành công hàng loạt thành tích bao người mơ ước

Khi còn là học sinh Trung học phổ thông, Nguyễn Thu Trang là một cô gái nhỏ bé, rụt rè, cuộc sống của cô khi ấy chỉ xoay quanh việc đến trường và trở về nhà sau khi tan học. Nhưng ít ai ngờ rằng cô gái 1m50, cân nặng chưa chạm đến mốc 40 kg ấy lại có một hành trình 'phá kén' đầy ngoạn mục. Sau khi thi đỗ vào trường Đại học Thương mại, Thu Trang liên tiếp chinh phục được nhiều thành tích nhiều người mong đợi.

Nguyễn Thu Trang - Lớp trưởng lớp hành chính K57DK1, Viện Kế toán - Kiểm toán,
Trường Đại học Thương mại.

Hành trình bước ra khỏi vùng an toàn của cô gái đầy quyết tâm, nghị lực

Theo lời kể của Trang, trước đó cô gái vô cùng nhút nhát, tự ti. Suốt nhiều năm học, cuộc sống của Trang như một vòng tuần hoàn với các công việc lặp đi lặp lại: sáng đạp xe đi học, trưa đạp xe về nhà, đầu buổi chiều đến lớp, kết thúc buổi học lại quay trở về nhà. Thậm chí, đến trường cô gái chỉ ngồi trong lớp học, ngay cả giờ ra chơi cũng hiếm khi ra khỏi lớp. Cô gái khép kín nên không tham gia bất cứ một hoạt động văn nghệ thể thao và tình nguyện nào tại trường trừ những hoạt động bắt buộc.

Thế nhưng, sau khi nhận giấy báo trúng tuyển của trường Đại học Thương Mại, Trang như đã trở thành một con người khác. Một phiên bản Thu Trang năng động, mạnh dạn, dám dấn thân trải nghiệm những điều mới mẻ. Thu Trang chia sẻ: “Được một người chị họ hàng định hướng và tư vấn nên ngay từ khi nhận thông báo đỗ vào Trường Đại học Thương mại, buổi đầu tiên họp lớp hành chính gặp mặt cô cố vấn học tập và các bạn trong lớp, mình đã tự ứng cử vị trí lớp trưởng. Mình đã "apply" vào Câu lạc bộ Kế toán – Kiểm toán trẻ (YAC) và trải qua 3 vòng mình đã có được tấm vé trở thành thành viên của YAC. Và từ đó, mình dường như đã thay đổi từ một người sống khép kín trở nên cởi mở và hòa đồng, thân thiện hơn. Thời gian mình nhập học đúng là lúc đỉnh điểm dịch bệnh Covid-19 nên mình không được gặp thầy cô và các bạn trực tiếp. Tuy nhiên mình đã chủ động nhắn tin và làm quen các bạn trong lớp, thậm chí để các bạn được làm quen với nhau mình đã mở những buổi zoom trò chuyện, giao lưu, hát. Rồi khi đi học trực tiếp tại trường, mình tích cực tự nguyện xung phong tham gia các hoạt động của Viện, Trường”.

Thu Trang vinh dự nhận Học bổng ODIN.

Kể từ đó, Trang trở thành một cô sinh viên hăng say trong học tập, năng động, nhiệt tình trong các hoạt động. Thu Trang đã đạt được những thành tích đáng kể sau những ngày tháng miệt mài cố gắng: Đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Thành phố năm 2023; Đạt Danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường năm học 2022-2023; Đạt học bổng khuyến khích học tập năm học 2022-2023; 2023-2024; Đạt học bổng của Công ty Cổ phần phát triển Giáo dục và Đào tạo ODIN cho sinh viên TMU; Đạt sinh viên xuất sắc năm học 2021-2022; 2022-2023; 5 kỳ liên tiếp đạt đoàn viên xuất sắc; Tham gia NCKH có sản phẩm đăng kỷ yếu…

Thu Trang tự hào cầm trên tay Giấy khen dành cho Sinh viên xuất sắc và chứng nhận
Nghiên cứu khoa học.

Trang chinh phục thành công danh hiệu SV5T cấp Thành phố.

Quyết tâm thay đổi bản thân để trở thành phiên bản tốt hơn

Sau khi hoàn thành xong kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia, trong 2 tháng nghỉ ngơi chuẩn bị bước vào đại học, Trang đã suy nghĩ rất nhiều và cảm thấy hối tiếc về những năm tháng học sinh không để lại nhiều kỷ niệm, nhiều dấu ấn nên đã thay đổi bản thân để không hoài phí thanh xuân trong khoảng thời gian đại học. Hơn nữa, tại môi trường mới mẻ, rộng lớn, nhiều cơ hội hơn, cô gái 21 tuổi đã biết tận dụng thời cơ để bước ra khỏi vùng an toàn. Tại trường Đại học Thương mại, Thu Trang đã gặp gỡ được nhiều cá nhân xuất sắc, truyền cảm hứng cho cô trong quá trình học tập, rèn luyện: “Khi trở thành thành viên của YAC mình đã được tiếp xúc, giao lưu, được các anh chị đi trước chia sẻ kinh nghiệm, mình thấy thật là ngưỡng mộ các anh chị. Đặc biệt chị Đặng Kim Chi – Cựu chủ nhiệm Gen 5, 6 là thần tượng đầu tiên trong CLB của mình. Mình rất rất ngưỡng mộ và muốn được như phần nhỏ của chị. Vì vậy, nên mình đã quyết tâm thay đổi bứt ra khỏi vỏ bọc an toàn và tẻ nhạt ấy để trở thành một phiên bản tốt hơn.”

Thu Trang tích cực tham gia các tọa đàm, talkshow, cuộc thi.

Học tập, tích lũy kiến thức, sẻ chia, cho đi để trở thành người có ích cho xã hội

Thu Trang bày tỏ quan điểm: “Là một người trẻ đặc biệt là sinh viên để sống có ích cho xã hội, theo mình cần phải ưu tiên việc học tập, tích lũy kiến thức và tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, tình nguyện để có thêm những trải nghiệm cuộc sống. Sau đó chắt lọc những điều hay, tinh túy áp dụng vào thực tế cuộc sống, và chia sẻ cho những thế hệ sau.

Hãy mở rộng tấm lòng nhân hậu, yêu thương trao đi những giá trị cho những người có những hoàn cảnh khó khăn và thiệt thòi hơn mình dù là nhỏ nhưng cũng khiến họ được thêm yêu thương, có động lực, hy vọng tốt đẹp và khiến chính bản thân mình cũng được vui vẻ và thoải mái”.

Tham gia tình nguyện Hè xanh.

Sắp tới, Thu Trang sẽ cố gắng hoàn thành mục tiêu ra trường với tấm bằng tốt nghiệp Xuất sắc. Sau đó, cô gái sẽ apply làm trợ lý kiểm toán, tích lũy kinh nghiệm để trở thành kiểm toán viên như đúng chuyên ngành mà bản thân đang theo học.

Cô gái cũng bày tỏ mong muốn mỗi năm có thể tham gia ít nhất 2 hoạt động tình nguyện.

Ảnh: NVCC

Phó Chủ tịch HSV Trường Đại học Y Dược Cần Thơ trưởng thành và trau dồi nhiều kỹ năng khi tham gia hoạt động Đoàn-Hội

01/03/2024

Từ trải nghiệm ‘Một ngày làm sinh viên’ đến ước mơ trở thành người làm sự kiện chuyên nghiệp

01/03/2024

Từ học sinh nhút nhát đến một nữ đội trưởng đầy bản lĩnh, nữ sinh USSH với hành trình thay đổi đầy bất ngờ

01/03/2024

Hãy lắng nghe chính mình, đừng chạy đua, sống tử tế và trân trọng mọi điều xung quanh bạn

29/02/2024

Diễm Hằng

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/nu-sinh-nho-nhan-voi-y-chi-lon-lao-chinh-phuc-thanh-cong-hang-loat-thanh-tich-bao-nguoi-mo-uoc-post1616563.tpo