Nữ cảnh sát bắn hạ kẻ 'đâm dao điên loạn' ở trung tâm mua sắm Sydney

Nữ thanh tra cảnh sát New South Wales được ca ngợi là người hùng sau khi cô bắn người tấn công bằng dao tại một trung tâm mua sắm ở Bondi Junction ở Sydney hôm 13/4.

Cảnh sát và nhân viên y tế bên ngoài trung tâm mua sắm Westfield Bondi Junction ở Sydney. 6 nạn nhân thiệt mạng và những người bị thương bao gồm một em bé 9 tháng tuổi. Ảnh: Steve Markham/AAP.

Sĩ quan cấp cao nói trên đang thực hiện các nhiệm vụ thường lệ gần đó thì được điều động đến trung tâm mua sắm Westfield ở Bondi Junction, ngoại ô phía đông Sydney (Australia), sau khi có báo cáo về một người đàn ông đang dùng con dao “khổng lồ” tấn công những người mua sắm.

Chỉ trong vài phút, viên cảnh sát đã có mặt ở trung tâm và bắt đầu truy đuổi kẻ tấn công.

Phó ủy viên cảnh sát Tony Cooke cho biết: “Tất cả xảy ra rất nhanh”.

“Sĩ quan cảnh sát đó được những người ở trung tâm chỉ hướng đã tới vị trí của kẻ tấn công và cô ấy đã làm điều phải làm, cứu sống nhiều người”.

Ông Cooke cho biết sĩ quan cảnh sát đã đi di chuyển nhanh phía sau người đàn ông để đuổi kịp anh ta trước khi anh ta quay về phía cô với một con dao mà các nhân chứng mô tả là “khổng lồ”.

“Anh ta quay lại, đối mặt với cô, giơ dao lên”, ông Cooke thuật lại. “Cô ấy đã nổ súng và người đó hiện đã chết”, ông xác nhận.

Nữ cảnh sát lúc đó ở một mình và nhận cố vấn từ "nhiều người".

“Cô ấy tham gia ngay khi đến hiện trường”, ông Cooke cho hay.

Nữ sĩ quan cảnh sát vẫn ở hiện trường trong nhiều giờ sau đó, trước khi đến đồn cảnh sát Waverley để thực hiện quy trình thẩm vấn cùng các sĩ quan khác.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese gọi hành động của nữ cảnh sát này là anh hùng.

Thủ tướng Anthony Albanese và Ủy viên cảnh sát liên bang Australia, Reece Kershaw, nói chuyện với giới truyền thông về vụ tấn công ở Bondi Junction vào tối 13/4. Ảnh: Lukas Coch/AAP.

“Cô ấy chắc chắn là một anh hùng”, thủ tướng nói. “Không còn nghi ngờ gì nữa, hành động của cô ấy đã cứu mạng nhiều người”.

“Đó là lời nhắc nhở rằng những người mặc đồng phục là những người lao vào nguy hiểm chứ không phải tránh xa nó”, nhà lãnh đạo nhấn mạnh.

Ông cảm ơn nữ cảnh sát và các cảnh sát khác, những người ứng cứu đầu tiên và “những người thường ngày” đã ứng cứu để trợ giúp nạn nhân.

Ủy viên cảnh sát NSW, Karen Webb, cũng khen ngợi nữ thanh tra cảnh sát, gọi hành động của cô là “cực kỳ can đảm”. Bà Webb nói rằng viên cảnh sát đó “đã làm tốt, trong mọi hoàn cảnh”.

“Cô ấy đã thể hiện lòng can đảm và sự dũng cảm to lớn”.

Tại cuộc họp báo vào tối 13/4, bà Webb cho biết cảnh sát tin rằng kẻ tấn công là một người đàn ông 40 tuổi, nhưng vẫn chưa được xác định danh tính chính thức. Bà xác nhận cơ quan thực thi pháp luật đã biết về người này nhưng cảnh sát không cho rằng vụ tấn công có động cơ khủng bố.

Trong số 6 nạn nhân thiệt mạng, có 5 người là phụ nữ. Cảnh sát cho biết còn quá sớm để kết luận liệu các cuộc tấn công có nhằm vào phụ nữ hay không.

Theo thông lệ tiêu chuẩn khi một sĩ quan cảnh sát liên quan đến một cái chết, các sự kiện này được tuyên bố là một sự cố nghiêm trọng và sẽ được điều tra dưới sự giám sát của Ủy ban Thực thi Pháp luật của bang.

Hình ảnh đầu tiên của kẻ tấn công trong trung tâm thương mại ở Sydney Camera trong trung tâm thương mại ở Sydney (Australia) đã ghi lại hình ảnh người đàn ông cầm dao tấn công khiến nhiều người thiệt mạng vào chiều 13/4.

Minh An

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/nu-canh-sat-ban-ha-ke-dam-dao-dien-loan-o-trung-tam-mua-sam-sydney-post1469975.html