NSND Trịnh Kim Chi: Có danh hiệu hay không thì vẫn cống hiến hết sức mình

Được đào tạo bài bản về diễn xuất nhưng Trịnh Kim Chi lại sớm nổi tiếng với danh xưng Á hậu một cuộc thi sắc đẹp, rồi sau đó trở thành người đẹp đầu tiên được phong tặng danh hiệu NSND nhờ những đóng góp, cống hiến cho lĩnh vực phim ảnh và sân khấu. Nữ nghệ sĩ cũng được khán giả yêu mến nhờ tính cách điềm đạm, đôn hậu và hết mình với đam mê nghệ thuật.

Sống xứng đáng với những gì mình đang có

- Phóng viên: Xin chào Trịnh Kim Chi. Những cống hiến dành cho nghệ thuật nước nhà đã giúp chị được phong tặng danh hiệu NSND. Nhưng người ta vẫn không quên Trịnh Kim Chi với danh xưng Á hậu. Là người đẹp đầu tiên được phong tặng danh hiệu cao quý này, chị cảm thấy thế nào?

- NSND Trịnh Kim Chi: Tôi cảm thấy vỡ òa hạnh phúc ngay khi nhận thông tin mình có tên trong danh sách nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu cao quý này. Với tôi thì danh hiệu này không chỉ là sự ghi nhận, là phần thưởng cao quý, mà còn là trách nhiệm, là động lực để tôi cống hiến nhiều hơn cho nghệ thuật. Nó cũng đồng thời nhắc nhở tôi không ngừng nghiêm khắc với bản thân, lao động nghiêm túc hơn, trân trọng nghề hơn. Còn về danh hiệu Á hậu thì mỗi lần được mọi người nhắc đến, tôi lại nhớ về những kỷ niệm đẹp của một thời thanh xuân khi tham gia cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam 1994”. Song, tôi chưa bao giờ nghĩ nhờ có danh xưng này mà mình có vị thế đặc biệt hơn người khác. Tôi luôn tâm niệm phải sống sao cho xứng đáng với những gì mình đã và đang có. Bởi vậy, dù có danh hiệu hay không, tôi vẫn luôn ý thức rõ về việc phải hoạt động nghệ thuật miệt mài, chăm chỉ, cống hiến hết sức mình.

- Thời điểm bén duyên với diễn xuất thì chị đã nổi tiếng với danh xưng Á hậu rồi. Vậy điều gì thôi thúc chị chọn con đường này bởi thật ra nghề diễn vất vả?

- Tôi bén duyên với sân khấu từ trước khi tham gia cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam”. Khi học xong cấp 3 là tôi đã thi vào Khoa Kịch nói của Đại học Sân khấu - Điện ảnh rồi (lúc đó là Trường Nghệ thuật sân khấu 2). Khi ghi danh dự thi “Hoa hậu Việt Nam 1994” là tôi vừa học xong năm thứ 2 tại đây. Còn nữa, lúc sân chơi sắc đẹp này diễn ra, tôi cũng đang tham gia đóng phim “Thời thơ ấu” của đạo diễn Lê Văn Duy. Thế nên mới có kỷ niệm khiến tôi nhớ mãi là sau đêm thi chung kết ở Hà Nội, sáng hôm sau tôi vội đáp chuyến bay quay trở lại TP.HCM, rồi từ đó đi xe thẳng xuống Kiên Giang để kịp lịch quay. Thời điểm đó công nghệ thông tin chưa phát triển như hiện nay, vì vậy chuyện tôi ra Hà Nội thi không phải ai cũng biết. Đến lúc đạo diễn và mọi người trong ê-kip sản xuất đọc báo mới biết tin và lập tức tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng tôi ngay tại bối cảnh phim ở Kiên Giang. Nếu nói lý do thôi thúc tôi gắn bó với nghề diễn thì chính là cái tình mà những người làm nghề dành cho nhau, tình cảm mà khán giả dành cho những nghệ sĩ. Và có lẽ một lý do quan trọng không kém, đó chính là tôi được làm công việc mà mình đam mê và cảm thấy tự tin về chuyên môn.

Tự thấy mình may mắn

- Niềm đam mê lúc bấy giờ của chị có nhận được sự ủng hộ từ gia đình, bao gồm cả người bạn đời “ngoại đạo” với nghệ thuật không?

- Tôi có thể theo đuổi con đường nghệ thuật này là nhờ sự động viên, cổ vũ tinh thần rất lớn từ bố mẹ. Sau này khi tôi kết hôn và có gia đình riêng, ông xã và các con cũng rất thấu hiểu và ủng hộ niềm đam mê đó của tôi. Thật ra thời gian đầu, khi chồng tôi mới trở về từ nước ngoài, anh ấy không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nên cũng không biết nhiều về công việc của tôi. Chỉ đến khi anh đưa tôi đi tập, đi diễn và ngồi đợi ở dưới thì mới bày tỏ là thấy rất thương tôi và anh chị em nghệ sĩ vì nhìn mọi người tập luyện vất vả quá, có khi đến tận đêm khuya, ăn uống qua loa nhưng ai nấy đều say mê. Anh ấy nói với tôi, không hiểu sao mọi người làm việc cực nhọc như thế mà vẫn say mê lao vào làm quên mình.

Nói vậy thôi nhưng chứng kiến những điều đó, anh lại càng thương tôi hơn và âm thầm ủng hộ tôi đi theo công việc mà mình yêu thích. Chính sự ủng hộ từ gia đình là động lực giúp tôi có thể gắn bó với nghệ thuật một cách bền bỉ và lâu dài đến vậy. Tôi có được sự nghiệp như ngày hôm nay cũng nhờ có sự thông cảm, yêu thương và lo lắng hết mình từ anh.

- Bận rộn với đủ các hoạt động nghệ thuật, sau đó còn điều hành cả một sân khấu kịch, chị cân bằng giữa công việc và gia đình thế nào để vẹn tròn cả hai?

- Như mọi người vẫn thấy, bình thường trong gia đình công việc của người chồng hay phải đi nhiều hơn vợ. Nhưng ở gia đình tôi thì ngược lại vì tôi hay phải đi đây, đi đó. Song, từ xưa đến nay tôi luôn cố gắng hạn chế việc đi diễn ở xa để tập trung thời gian chăm sóc tổ ấm nhỏ của mình. Tôi biết chồng tôi rất yêu thương và thông cảm với mình, nhưng không vì thế mà lao theo công việc một cách mải miết, không biết cân đối và sắp xếp. Tôi đặt ra cho mình những giới hạn của người vợ, người mẹ, và luôn tranh thủ dành thời gian nhiều nhất có thể để cả nhà quây quần bên nhau trong các bữa cơm. Với tôi thì sự sum vầy bên gia đình rất quan trọng nên nhiều lúc bạn bè rủ đi chơi, tôi vẫn khất để ở nhà với chồng con. Bên cạnh đó, vợ chồng tôi cũng luôn tôn trọng nhau, học cách yêu thương và bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ để hiểu nhau hơn. Đặc biệt, anh cũng yêu thích nghệ thuật và sẵn sàng góp ý cho tôi mỗi khi tôi có vai diễn hay làm tác phẩm mới. Tôi thấy mình may mắn khi người bạn đời như anh.

- Nhắc đến Trịnh Kim Chi, người ta cũng nhớ đến hình ảnh một nữ nghệ sĩ luôn vui vẻ, lạc quan và cả những hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Chị đón nhận những tình cảm mà mọi người dành cho mình thế nào?

- Thật lòng tôi luôn mong muốn có thể góp phần gửi đến mọi người những năng lượng vui vẻ, tích cực. Tôi nghĩ việc chia sẻ những niềm vui dù nhỏ bé cũng sẽ giúp lan tỏa sự lạc quan, để bản thân mình và mọi người cảm thấy cuộc sống tươi đẹp hơn. Nhìn lại chặng đường đã đi qua, tôi vẫn nghĩ mọi chuyện đều là sự sắp xếp của số phận, kể cả niềm vui hay nỗi buồn, sóng gió hay biến cố nào đi chăng nữa. Thế nên mình cứ bình tâm đón nhận, cái gì đến sẽ đến. Còn việc làm từ thiện thì thật ra mỗi chúng ta chỉ cần có tấm lòng đều có thể làm được. Tôi có được sự đồng hành, chung sức của các nhà hảo tâm, bạn bè, nên có thể lan tỏa những điều tốt đẹp đó đến với mọi người. Trái tim người nghệ sĩ nhạy cảm nên cũng sẽ khó thờ ơ với những hoàn cảnh khó khăn xung quanh mình.

- Xin cảm ơn những chia sẻ của chị!

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nsnd-trinh-kim-chi-co-danh-hieu-hay-khong-thi-van-cong-hien-het-suc-minh-post573286.antd