Beta
Những hình ảnh đặc biệt trong ngày hội non sông giữa lòng di sản

Em bé theo mẹ đi bầu cử, du khách quốc tế dừng chân quan sát và chụp ảnh, cử tri check–in trước các điểm bỏ phiếu là đình, miếu, nhà cổ giữa lòng phố cổ Hội An; hay hình ảnh đồng bào Cơ Tu trong trang phục thổ cẩm rực rỡ nô nức đến điểm bỏ phiếu ở vùng núi, biên giới… tạo nên những khoảnh khắc đặc biệt trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Quân khu 4: Rộn ràng Ngày hội non sông

Hòa trong không khí tưng bừng của cả nước tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đúng 7 giờ sáng ngày 15-3, hàng nghìn cử tri thuộc các cơ quan, đơn vị Quân khu 4 đã có mặt tại 38 điểm bầu cử độc lập và tham gia bầu cử tại 761 điểm bầu cử với địa phương trên địa bàn đóng quân đồng loạt khai mạc bầu cử. Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, các cử tri Quân khu 4 đã sáng suốt lựa chọn những đại biểu đủ tài đức đại diện quyền lợi cho nhân dân. Cùng với thực hiện quyền lợi, nghĩa vụ của mình những cử tri mặc áo lính đã tích cực tham gia với địa phương trên địa bàn đóng quân bảo vệ tình hình an ninh trật tự, tuyên truyền, hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân trong quá trình bầu cử.

Niềm vui của cử tri đặc khu Phú Quý và xã đảo Tiền Tiêu trong Ngày hội non sông

Cử tri đặc khu Phú Quý (Lâm Đồng) xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai) phấn khởi cùng hàng triệu cử tri trên cả nước thể hiện niềm tin và trách nhiệm với tương lai đất nước.

Niềm vui và tự hào của cử tri đặc khu Phú Quý trong Ngày hội non sông

Sáng 15/3, trong không khí trang nghiêm, phấn khởi, đặc khu Phú Quý (Lâm Đồng) đã diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Có một ngày hội non sông

Những ngày này, khắp mọi miền Tổ quốc, người dân từ già tới trẻ đều hân hoan đón chào ngày hội non sông, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. 'Ngày hội non sông' là cách gọi quen thuộc dành cho những dịp trọng đại của đất nước, mang ý nghĩa thiêng liêng, gợi nhắc truyền thống đoàn kết dân tộc và khẳng định khát vọng hòa bình, độc lập, phát triển. Đây là dịp khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tri ân quá khứ, tiếp nối các thế hệ, đồng thời tạo ra không khí tươi vui, đoàn kết. Nhìn xa hơn trong lịch sử, dân tộc ta từng có Hội nghị Diên Hồng thời Trần, biểu tượng của ý chí đồng lòng chống giặc ngoại xâm; có hào khí 'Sát Thát' của quân dân nhà Trần; có Hội thề Lũng Nhai của nghĩa quân Lam Sơn thời Lê Lợi.

Ngày hội non sông và dấu ấn nhiệm kỳ đổi mới 2026-2031

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện trọng đại của đất nước, mang ý nghĩa chính trị to lớn, tạo bệ phóng vững chắc cho đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Với ý nghĩa đó, những ngày này, hàng chục triệu cử tri trên khắp mọi miền Tổ quốc đang hân hoan đi thực hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình để lựa chọn ra những người đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Cử tri Đà Nẵng phấn khởi bước vào ngày hội non sông

Sáng 15/3, hòa chung không khí ngày hội non sông của đất nước, hơn 2,13 triệu cử tri của thành phố Đà Nẵng đã háo hức đi bầu cử. Hoạt động bầu cử tại các xã, phường từ miền núi đến đồng bằng diễn ra rộn ràng, an toàn, dân chủ và đúng quy định.

Cả nước vào ngày hội non sông

Từ thành phố lớn đến các vùng biên giới, hải đảo, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (ĐB HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, được hoàn tất từ chiều 14-3, bảo đảm mọi cử tri có thể thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong ngày hội lớn của đất nước.

Hà Nội chào đón ngày hội non sông

Những ngày này, khắp các tuyến phố Thủ đô ngập tràn sắc đỏ cờ hoa, pa nô, áp phích, băng rôn rực rỡ chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Lòng người Hà Nội thêm phần lạc quan, tin tưởng vào tương lai đất nước và háo hức đón chào ngày hội lớn.

Xã biên giới Pù Nhi nô nức đón ngày hội lớn

Những ngày này, không khí chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã biên giới Pù Nhi rộn ràng và náo nức hơn bao giờ hết, khi người dân các bản làng cùng nhau hướng về ngày hội non sông.

Hà Nội trước 'Ngày hội non sông': Vững niềm tin, đầy kỳ vọng trong từng lá phiếu

Ngày mai, 15-3, cùng với cử tri cả nước, hơn 6 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội bước vào ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trong không khí hân hoan, mọi khâu chuẩn bị đã hoàn tất, Hà Nội đang sẵn sàng cho ngày hội lớn.

Cử tri vùng sâu tỉnh Đắk Lắk háo hức trước ngày hội non sông

Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cơ sở với tinh thần 'đi từng ngõ, gõ từng nhà', nên cử tri ở các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Đắk Lắk đã nắm bắt đầy đủ thông tin về ngày bầu cử và háo hức tham gia bầu cử trong ngày hội non sông 15/3.

Đảo Trường Sa sẵn sàng cho 'Ngày hội non sông'

Dù cách xa đất liền hàng trăm hải lý, quân và dân trên đảo Trường Sa (đặc khu Trường Sa, Khánh Hòa) đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị, sẵn sàng cùng cử tri cả nước bước vào ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

'Tiếng loa Thanh niên' đưa thông tin bầu cử về bản làng

Những ngày này, tại xã Kon Braih (tỉnh Quảng Ngãi), hình ảnh đoàn viên, thanh niên khoác áo xanh tình nguyện mang theo loa không dây rong ruổi khắp các thôn, làng đã trở nên quen thuộc. Từ những chiếc loa nhỏ gọn, thông tin về cuộc bầu cử được truyền tải gần gũi, dễ hiểu, góp phần đưa 'Ngày hội non sông' đến gần hơn với người dân vùng cao.

Ô Diên sẵn sàng chờ đón 'Ngày hội non sông'

Chỉ còn ít giờ nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, ngày 15-3, không khí chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân đang diễn ra sôi nổi trên khắp các thôn, cụm dân cư của xã Ô Diên.

Giữ nhịp bình yên cho Ngày hội non sông ở đô thị di sản

Chỉ còn ít giờ nữa, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 sẽ chính thức diễn ra. Không khí Ngày hội non sông đã lan tỏa khắp những con phố cổ kính của Hội An (Đà Nẵng). Giữa dòng du khách quốc tế dạo bước trên các tuyến đường rêu phong, nhiều người dừng lại trước những bảng niêm yết danh sách cử tri, ứng cử viên để tìm hiểu về đời sống chính trị ở địa phương.