Những mảnh đời chông chênh

Ở tuổi xế chiều, cuộc sống của ông Dương Phước Nhan (89 tuổi), bà Huỳnh Thị Ba (83 tuổi), bà Cao Thị Xuyến (66 tuổi, ngụ xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) vẫn chưa được an nhàn. Hàng ngày, họ phải đối mặt với cảnh túng thiếu, đau bệnh không có tiền chữa trị, mọi sinh hoạt thường ngày cần có người chăm lo...

Ông Nhan và bà Ba

Trước đây, vợ chồng ông Nhan và bà Ba (ngụ ấp Hòa Thới) luôn chăm chỉ làm thuê để nuôi gia đình. Các con lần lượt có gia đình riêng, nhưng đời sống rất khó khăn, phải bôn ba khắp nơi kiếm sống, không thể chăm lo cho cha mẹ. Khi còn sức khỏe, ông bà đi mót lúa. Cuộc sống trở nên khó khăn hơn, từ khi bà Ba bị té, 2 chân đi lại khó khăn.

Hiện, vợ chồng chị Dương Thị Bích (con gái út) đã đưa cha mẹ về nhà chăm lo, phụng dưỡng. Thế nhưng, khó khăn luôn đeo bám người nghèo, khi cả gia đình chị Bích chỉ trông chờ vào thu nhập đặt lú, thả lưới... bữa có, bữa không, rất bấp bênh.

Chị Bích chia sẻ: “Tuy phải lo ăn từng bữa, nhưng chúng tôi vẫn hết lòng chăm lo cho cha mẹ. Hiện, ông bà cùng mắc bệnh xương khớp, tim mạch, phổi và nhiều bệnh già. Mẹ tôi đi đứng phải có người dìu dắt, lo thuốc thang mỗi ngày. Cha thì không còn minh mẫn, không tự chủ vệ sinh cá nhân. Nhiều lúc tôi thấy chạnh lòng, vì gia cảnh nghèo khó, không thể lo chu toàn cho cha mẹ. Mấy đứa con ở tuổi đi học thiếu trước hụt sau. Bữa nào có cá thì kiếm được 150.000 - 200.000 đồng, bữa không có đồng nào. Mấy anh em ai cũng nghèo, phải bôn ba khắp nơi để kiếm sống…”.

Ông Đặng An Lành (người thường xuyên làm công tác thiện nguyện tại xã Định Thành) cho biết, hoàn cảnh gia đình của ông Nhan và bà Ba rất đáng thương. Về già phải đối mặt với cảnh bệnh tật, túng quẫn, nhất là ông không còn minh mẫn. Công việc của vợ chồng chị Bích trước giờ không ổn định, gồng gánh chăm lo cho cả gia đình gồm người già đau bệnh và trẻ nhỏ ăn học.

“Trước đó, gia đình chị Bích ở chung trong mái chòi nhỏ, được người quen thương tình dựng tạm mé sông. Nhà chật, người đông nên vợ chồng anh xin chủ đất cho qua hành lang nhà ngủ nhờ ban đêm. Thấy vậy, chúng tôi vận động nhà hảo tâm hỗ trợ dựng mái nhà tiền chế. Hiện nay, gia đình chị Bích rất cần chi phí chữa bệnh cho cha mẹ. Mong những tấm lòng nhân ái gần xa giúp đỡ cho gia đình chị” - ông Lành kêu gọi.

Bà Xuyến và vợ chồng con gái

Hoàn cảnh của bà Cao Thị Xuyến (tạm trú tại ấp Hòa Thành) cũng rất khó khăn. Bác sĩ chẩn đoán bà bị nhồi máu não, di chứng nhồi máu não nhiều ổ bán cầu, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, phổi, bướu tuyến giáp, suy tim... Bà lúc quên, lúc nhớ, không thể đi đứng hay chăm sóc bản thân. Mọi sinh hoạt thường ngày chỉ nhờ vào sự chăm lo của vợ chồng con gái thứ hai.

Anh Trần Lợi Em (con rể) chia sẻ, anh em dù rất nghèo nhưng cùng nhau gom góp tiền, vay mượn để lo cho bà. Hàng ngày, bà phải chống chọi với những cơn đau nhức, mệt mỏi, cơ thể suy kiệt, rất xót xa. Riêng căn bệnh bướu tuyến giáp khiến bà mất ngủ, ăn uống kém hơn 30 năm. Dù gia đình cố gắng chạy chữa, nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm. Bác sĩ cho biết, tuy là bướu lành tính nhưng kích thước quá lớn, rễ đã ăn sâu; sức khỏe của bà không bảo đảm vượt qua ca phẫu thuật.

“Do đó, bác sĩ chỉ cho mẹ uống thuốc làm ức chế và teo bướu từ từ, để vùng cổ bớt sưng, giảm chèn ép thực quản, khí quản, giảm khó thở, khó nuốt và khó nói... Từ khi mẹ phát bệnh, chi phí điều trị hơn 30 triệu đồng. Vợ chồng tôi đi cấy lúa, làm cỏ hoặc ai thuê gì cũng nhận làm, rồi chia nhau ở nhà chăm sóc cho bà. Nhưng mỗi khi bà nhập viện thì cả 2 phải bỏ việc để lo...” - anh Lợi Em buồn bã.

Phó trưởng ban Nhân dân ấp Hòa Thành Trần Ngọc Co cho biết: “Hoàn cảnh của bà Cao Thị Xuyến rất đáng thương, mang nhiều bệnh trong người, nhưng không có tiền chữa trị. Các con nghèo khó, không có công việc ổn định. Bà chỉ sống nương tựa vào vợ chồng anh Trần Lợi Em. Chúng tôi rất mong nhà hảo tâm gần xa giúp đỡ cho bà có tiền chữa bệnh”.

Mọi chia sẻ, giúp đỡ, bạn đọc có thể gửi về địa chỉ: Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang (số 399B Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang), điện thoại: 0986.058.053. Tên tài khoản: Báo An Giang, số tài khoản: 6700201006825 tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn- Chi nhánh An Giang.

NGUYỄN XÊ

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/nhung-manh-doi-chong-chenh-a394369.html