Cảm động tình yêu của cô gái kém 50 tuổi, bác sĩ U80 có màn tỏ tình bất ngờ

TRUNG QUỐC - Sau khi kể câu chuyện lãng mạn, vị bác sĩ lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc gương và nói nhỏ với Han Shilan: 'Tôi cũng có một chiếc gương nhỏ tặng cho em'.

Yêu ân nhân hơn 50 tuổi

Han Shilan (SN 1996, Sơn Đông, Trung Quốc) khi còn là học sinh cấp 3 đã mắc một căn bệnh khó chữa. Bố mẹ đưa cô đến nhiều bệnh viện, nhưng không có hy vọng. Sau đó, bố cô đã nghĩ đến một vị bác sĩ y học cổ truyền tên Li Yi (SN 1946) ở gần làng, thông tin từ Toutiao.

Vì bệnh phải điều trị thời gian dài nên Han Shilan và bác sĩ có nhiều thời gian ở cạnh nhau. Cô nhận ra ông là một người cẩn thận, nói chuyện rất hài hước. Cô dần tìm lại được sự lạc quan và hiểu rằng có được điều này chính là nhờ vị bác sĩ.

Han Shilan cảm kích tấm lòng của bác sĩ Li Yi rồi nảy sinh tình cảm. Ảnh: Sohu

Han Shilan cảm kích tấm lòng của bác sĩ Li Yi rồi nảy sinh tình cảm. Ảnh: Sohu

Nhờ sự điều trị của bác sĩ Li Yi, bệnh tình của Han Shilan đã bình phục trong thời gian nghỉ hè. Sau đó, Han Shilan được nhận vào trường đại học. Cô vẫn thường xuyên liên lạc với bác sĩ Li Yi.

Những lời động viên, an ủi của ông khiến cô cảm thấy ấm áp và dần nảy sinh tình cảm nam nữ. Ban đầu, bác sĩ Li Yi không có tình cảm gì với cô. Ông chỉ coi cô như bao bệnh nhân khác.

Tuy nhiên, Han Shilan vẫn kiên trì, bày tỏ tình cảm và sự chân thành của mình. Hai người thường xuyên liên lạc, nói chuyện và lâu dần ông Li Yi cũng nhận ra mình có tình cảm với cô gái này.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Han Shilan làm việc ở Thanh Đảo. Tuy nhiên, cô luôn mong muốn được trở về quê. Sự quan tâm của bác sĩ Li Yi đã sưởi ấm trái tim Han Shilan. Vì vậy cô đã nảy ra một ý tưởng táo bạo, đến sống cùng ông Li Yi.

Ban đầu ông Li Yi không chấp nhận điều đó, vì cho rằng khoảng cách tuổi tác của hai người quá lớn, ở bên nhau sẽ gặp nhiều trở ngại. Thực tế, ông đã suy nghĩ rất nhiều và lo lắng những trở ngại mà hai người sẽ phải đối mặt khi sống chung. Hơn nữa, vị bác sĩ này không giàu có.

Nhưng Han Shilan là một người có tính cách độc lập. Cô không coi trọng những vấn đề này mà quyết tâm theo đuổi, kiên trì với tình yêu.

Cô tiếp tục thể hiện tình cảm của mình không ngừng nghỉ. Sự chăm sóc của cô dành cho ông Li Yi cuối cùng cũng được đền đáp.

Hai người yêu nhau bị gia đình phản đối kịch liệt. Ảnh: Sohu

Hai người yêu nhau bị gia đình phản đối kịch liệt. Ảnh: Sohu

Một ngày nọ, cô nhận được món quà nhỏ từ ông Li Yi.

"Người ta kể rằng có một cặp đôi yêu nhau và tỏ tình với nhau. Người đàn ông đã tặng người phụ nữ của anh ta một món quà nhỏ và nói rằng trong hộp quà là ảnh vợ sắp cưới của anh ấy. Khi người phụ nữ mở ra, thứ cô nhìn thấy không phải là bức ảnh mà là một chiếc gương nhỏ. Trong gương, người phụ nữ nhìn thấy khuôn mặt của mình", ông Li Yi kể.

Nói xong, ông lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc gương và nói nhỏ với Han Shilan rằng: "Tôi cũng có một chiếc gương nhỏ tặng cho em".

Han Shilan ngơ ngác nhìn vào gương. Mặt cô đỏ lên. Cô không ngờ ông Li Yi lại dành cho mình lời tỏ tình dễ thương như vậy. Cứ như thế, hai người ở bên nhau.

Giấu bố mẹ kết hôn

Ông Li Yi từng kết hôn và ly hôn. Ông có 3 người con, nhưng 2 người đã qua đời. Người con còn lại ở xa nên ông chỉ sống một mình. Tình cảm của cô gái trẻ khiến ông cảm động.

Khi bố mẹ của Han Shilan nghe tin, họ rất bất ngờ và lập tức phản đối. Họ yêu cầu Shilan tránh xa ông Li Yi và không được liên lạc với ông.

Con của ông Li Yi cũng không ủng hộ mối quan hệ của bố.

Vì gia đình phản đối, hai người buộc phải xa nhau. Nhưng sau một thời gian, bệnh của Shilan tái phát. Dù cô đến bệnh viện chữa trị nhưng vẫn không khả quan.

Cặp đôi lén đi chụp ảnh cưới ở Thanh Đảo. Ảnh: Sohu

Cặp đôi lén đi chụp ảnh cưới ở Thanh Đảo. Ảnh: Sohu

Trong lúc tuyệt vọng, cô đã liên lạc với ông Li Yi. Hai người gặp lại nhau và rồi tình cảm lại trỗi dậy. Vì không muốn bố mẹ biết chuyện, cả hai quyết định bí mật kết hôn. Họ đưa nhau đến Thanh Đảo chụp ảnh cưới. Tháng 10/2020, cặp đôi đến Cục Dân chính đăng kí kết hôn.

Cô biết đưa ra quyết định này là có lỗi với bố mẹ, nhưng đó là cách duy nhất giúp cô theo đuổi tình yêu của mình. Sau khi đăng kí kết hôn, cô không về nhà hay kể cho ai nghe chuyện này. Hai người sống với nhau ở thành phố.

Sau đó, cô sinh con trai đầu lòng. Khi đứa trẻ được 1 tháng tuổi, gia đình 3 người mới trở lại quê hương và thú nhận toàn bộ sự việc với bố mẹ. Cha mẹ của Shilan rất tức giận khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Họ đập phá đồ đạc và đuổi Li Yi ra khỏi nhà.

Nhưng vì mọi chuyện đã rồi nên mẹ của Shilan cũng suy nghĩ lại. Bà yêu cầu ông Li Yi phải mua một căn nhà trong vòng một tháng, để cho con gái và cháu của bà ở đó. Nhưng với thu nhập hiện tại, ông đâu thể mua được nhà trong thời gian ngắn như vậy.

Cuối cùng, Shilan đã đứng ra vay tiền để mua căn nhà chung cho họ. Từ đó, bố mẹ của Han Shilan mới đồng ý cho hai người sống chung.

Nhiều người bàn tán cuộc hôn nhân của bác sĩ lớn tuổi và vợ kém 50 tuổi là vì tiền. Nhưng Han Shilan sau khi kết hôn với Li Yi không tiêu một đồng nào của ông, thậm chí còn dùng tiền của mình để mua nhà cho con riêng của ông Li Yi.

Trước thái độ chân thành của Shilan, con trai của ông Li Yi, người vốn phản đối cuộc hôn nhân này, cuối cùng cũng thay đổi quan điểm.

Con trai ra đời khiến cuộc sống gia đình của họ vui và hạnh phúc hơn. Ảnh: Sohu

Con trai ra đời khiến cuộc sống gia đình của họ vui và hạnh phúc hơn. Ảnh: Sohu

Cuộc hôn nhân lệch tuổi của họ đã được những người thân chấp nhận. Shilan không còn cảm thấy đau khổ nữa. Cô chỉ hy vọng mình và chồng có thể yêu thương nhau nhiều hơn. Cô thường xuyên đăng tải hình ảnh về cuộc sống thường ngày của gia đình mình lên mạng xã hội và nhận được nhiều bình luận tích cực.

Tú Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/cam-dong-tinh-yeu-cua-co-gai-kem-50-tuoi-bac-si-u80-co-man-to-tinh-bat-ngo-2281053.html