Những cánh thư vượt sóng

Từ đất liền, theo các chuyến tàu ra đảo xa chúc Tết, những là thư, cánh thiệp chứa chan tình cảm của các em học sinh từ khắp mọi miền đất nước gửi đến các chiến sĩ hải quân đang làm nhiệm vụ trên biển, đảo. Đây là nguồn động viên, khích lệ lớn lao để cán bộ, chiến sĩ hải quân chắc tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Trong hải trình mang Tết ra đảo Cồn Cỏ và đảo Lý Sơn do Vùng 3 Hải quân tổ chức, cùng với những món quà Tết ý nghĩa từ đất liền gửi ra để các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo đón Tết, còn có những món quà đặc biệt, đó là những cánh thiệp, lá thư của các em học sinh ở khắp mọi miền gửi các chú bộ đội đang ngày đêm canh giữ biển trời thiêng liêng của Tổ quốc.

Hàng trăm tấm thiệp chúc Tết rực rỡ do các em học sinh tự tay thiết kế, tô vẽ…gửi tặng các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên biển, đảo của Tổ quốc.

Mỗi lá thư, cánh thiệp là một câu chuyện, một lời gửi gắm, bằng những ngôn từ hồn nhiên, trong trẻo mà các em muốn chia sẻ với các chú bộ đội đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Cầm trên tay những lá thư nhỏ bé nhưng đong đầy tình yêu thương, cán bộ, chiến sĩ cảm nhận được ở đó những tình cảm vô cùng trân quý. Mỗi lời chúc của các em học sinh đã chạm đến trái tim cán bộ, chiến sĩ hải quân đang làm nhiệm vụ của Vùng 3 Hải quân.

Mỗi lời chúc của các em học sinh chứa đựng tình cảm chân thành, mộc mạc, vô cùng đáng yêu. Em Nguyễn Quỳnh Chi, lớp 11 C2, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, viết: “Nhân dịp Tết đến, Xuân về! Cháu chúc các chú thật nhiều sức khỏe, can đảm vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Tổ quốc giao phó. Cháu cảm ơn các chú- những người hùng đã dành cả thanh xuân bảo vệ vùng biển trời Việt Nam”.

“Tôi thực sự rất xúc động khi đọc những lá thư các em học sinh gửi từ đất liền cho cán bộ, chiến sĩ hải quân nói chung và các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên đảo nói riêng. Các em viết bằng cả trái tim và dành những lời gửi gắm, lời chúc tốt đẹp dành cho cán bộ, chiến sĩ hải quân đang canh giữ vùng đất, vùng biển, hải đảo và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Đó là những động lực to lớn để chúng tôi chắc tay súng, vững tay lái, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao”, Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Khánh Tùng (Tàu KN 390) xúc động nói.

Đây là năm thứ 8 Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương tổ chức chương trình "Những cánh thư vượt sóng”, gửi gắm tình yêu từ đất liền đến các chiến sĩ hải quân. Năm nay, Câu lạc bộ nhận được hàng chục nghìn lá thư từ các em học sinh trên mọi miền Tổ quốc gửi về. Những lá thư được các thành viên Câu lạc bộ chia nhau mang ra các đảo tiền tiêu, tặng cho các chiến sĩ hải quân theo các đoàn công tác chúc Tết của 5 Vùng Hải quân trên cả nước. “Đây là tình cảm rất lớn của đất liền gửi đến các đảo. Qua những chương trình như thế này, chúng tôi mong muốn các cán bộ, chiến sĩ ở các đảo luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vững tay súng bảo vệ lãnh thổ, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương Phạm Ngọc Thập chia sẻ.

Xuân Giáp Thìn đã về trên khắp đất trời. Những cánh thư, bức thiệp, lời chúc của các cháu học sinh ở mọi miền Tổ quốc cùng với những cánh thư từ gia đình là món quà tinh thần vô cùng ý nghĩa, tiếp thêm niềm tin, động lực cho cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa vững chắc tay súng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thực hiện: LINH ĐAN

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/tet-online/cam-xuc-dau-xuan202402/nhung-canh-thu-vuot-song-9a80fe1/