Người bị phỏng, người đau bệnh cần giúp đỡ

Đó là những hoàn cảnh vốn khó khăn vì cuộc sống mưu sinh. Vậy mà trong lúc làm nghề không may gặp cảnh nổ bình gas gây tổn thương; là cảnh sống đời công nhân chật vật mà còn mang căn bệnh hiểm nghèo. Trong cơn nguy khó, họ rất cần sự giúp đỡ, chia sẻ từ những tấm lòng nhân ái.

Mấy ngày qua, người dân khu vực thị trấn Óc Eo (huyện Thoại Sơn) rất đỗi xót xa khi nghe tin bà Trương Thị Hoa (73 tuổi, thường gọi bà Hoa bánh tằm) bị nổ bình gas mi-ni trong lúc chuẩn bị bán buổi sáng. 10 giờ đêm, khi người dân quê đang say giấc thì người phụ nữ ấy vẫn miệt mài làm hết phần việc để chuẩn bị cho cuộc mưu sinh. Đêm ấy, chiếc bếp nhỏ phát nổ gây bỏng khuôn mặt và 2 tay già nua của bà. “Không ngờ bình gas bị nổ nên tôi không tránh kịp. Vì cuộc sống mưu sinh, mấy ngày nay tôi bôi thuốc và đi bán tiếp. Người quen, khách hàng ăn thường xuyên khuyên tôi đến trạm y tế để được điều trị vết thương kỹ hơn. Nghe vậy, tôi nghỉ bán ít hôm để điều trị” - bà Hoa chia sẻ.

Anh Huỳnh Văn Lên (thường gọi là Quang Chính, thành viên nhóm thiện nguyện Thiện Duyên, thị trấn Óc Eo) cho biết, từ ngày lập gia đình, bà Hoa ra ở trọ đến nay hơn 40 năm. Chồng bà mất hơn 20 năm, bà có 2 con gái, một người lấy chồng xa, một người đã ngoài 50 tuổi (đầu óc không bình thường, hay đi lang thang). Bà Hoa làm bánh tằm bán gần chợ để trang trải tiền trọ và sinh hoạt hàng ngày. Bà gặp tai nạn gây tổn thương diện rộng trên mặt và 2 cánh tay. Chúng tôi đang vận động và rất mong các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa giúp đỡ bà Hoa được điều trị vết bỏng đến khi lành lặn, để bà sớm trở về cuộc sống mưu sinh thường ngày...

Đến ấp Hòa Long (xã Định Thành, huyện Thoại Sơn), chúng tôi khá xót xa khi chứng kiến cảnh anh Nguyễn Tuấn Liệt (52 tuổi) phải chống chọi từng cơn đau từ những vết thương sau phẫu thuật điều trị thủng đại tràng. Là công nhân ở TP. Hồ Chí Minh, anh Liệt nghĩ rằng, với sự cần mẫn và tiết kiệm của vợ chồng, đời sống gia đình sẽ yên ấm, con cái được đến trường, không còn cảnh thiếu trước, hụt sau như ở quê nhà. Cách đây 4 tháng, trong lúc đi làm, anh bị đau bụng dữ dội, được chở đi cấp cứu ở bệnh viện, bác sĩ cho hay anh bị viêm phúc mạc toàn thể do thủng đại tràng chậu hông. Anh được chỉ định phẫu thuật khâu lổ thủng, rửa bụng dẫn lưu và tạo hậu môn nhân tạo. Theo lời dặn bác sĩ, sau 2 tháng phải quay trở lại bệnh viện để tiếp tục phẫu thuật đưa ruột vào trong. Đến nay đã hơn 2 tháng, vẫn không thể xoay xở được tiền để tiếp tục điều trị.

“Ca phẫu thuật ước tính gần 20 triệu đồng. Trước đó, vợ tôi vay mượn hơn 20 triệu đồng, nợ cũ không thể trả, nên không ai cho mượn thêm nợ mới. Trong khi đồng lương công nhân của vợ chồng tôi bấy lâu nay chỉ đủ sinh hoạt, tiền trọ và tiền gửi 2 đứa con đi học. Trong lúc thế này, vợ tôi đành nghỉ việc đưa tôi trở về quê nhà đến nay” - anh Liệt lo lắng. Đại diện Ban Nhân dân ấp Hòa Long cho biết: “Hoàn cảnh gia đình của anh Liệt quá khó khăn. Cả 2 vợ chồng đi làm công nhân xa nhà bấy lâu nay. Không may anh Liệt bị bệnh nặng, vợ anh ấy bỏ việc đưa chồng về quê chăm sóc. Chúng tôi rất mong những tấm lòng nhân ái gần xa cùng chung tay giúp đỡ để anh Liệt có tiền phẫu thuật, sớm có lại sức khỏe để đi làm nuôi con”…

Một mình nuôi 3 con là hoàn cảnh đầy khó khăn của chị Hồ Kim Hương (46 tuổi, ngụ ấp Hòa Thới, xã Định Thành). Trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc, chị Hương phải một mình gồng gánh nuôi 3 người con nhỏ và mẹ già 78 tuổi. Không tìm được việc làm gần nhà, chị Hương phải đi làm phụ hồ cho các công trình ở TP. Long Xuyên. Chưa làm được bao lâu, cách đây 1 tháng, chị Hương không may bị 1 bao đá rơi từ tầng cao xuống gây chấn thương sọ não, tổn thương đốt sống cổ. Mặc dù trải qua ca phẫu thuật tốn gần 20 triệu đồng, nhưng chị Hương phải chịu đựng di chứng liệt toàn thân.

Phó trưởng ban Nhân dân ấp Hòa Thới Nguyễn Thanh Tùng cho biết: “Hoàn cảnh của chị Hương rất đáng thương. Trước lúc chưa gặp tai nạn, chị Hương rất siêng năng, chí thú lao động để chăm lo mẹ già và các con. Là trụ cột gia đình mà chị phải trở thành người khuyết tật làm cuộc sống gia đình trở nên khó khăn hơn. Địa phương rất quan tâm và chia sẻ, rất mong những nhà hảo tâm hỗ trợ để gia đình chị Hương phần nào vơi bớt khó khăn”.

Mọi chia sẻ, giúp đỡ, bạn đọc có thể gửi về địa chỉ: Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang (số 399B Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang), điện thoại: 0986.058.053. Tên tài khoản: Báo An Giang, số tài khoản: 6700201006825 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh An Giang. Khi chuyển khoản, bạn đọc cần ghi rõ họ tên người được hỗ trợ.

NGỌC GIANG

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/nguoi-bi-phong-nguoi-dau-benh-can-giup-do-a358051.html