Niềm vui được làm mẹ của người phụ nữ 2 lần vỡ tử cung

'Khoảnh khắc con yêu cất tiếng khóc chào đời, mẹ chợt nhận ra mình là người hạnh phúc nhất thế gian. 2 lần mang thai trước đây, trái tim mẹ tan vỡ khi trải qua nỗi đau tột cùng - nỗi đau mất con'.

Trên đây là dòng nhật ký xen lẫn những giọt nước mắt hạnh phúc khi được làm mẹ, của chị Lăng Thị Nhân (30 tuổi, trú tại xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang).

Niềm vui của những bác sĩ khi được cùng thai phụ đón nhận sinh linh bé bỏng.

Niềm vui của những bác sĩ khi được cùng thai phụ đón nhận sinh linh bé bỏng.

2 lần mang thai, 2 lần mang nỗi buồn

Năm 2019, chị Nhân kết hôn và bước vào hành trình mới của cuộc đời. Những tưởng cuộc sống viên mãn và hạnh phúc, khi 1 năm sau 2 vợ chồng chị Nhân nhận "tin vui". Niềm vui không được trọn vẹn khi tai nạn bất ngờ ập đến.

Khi thai nhi được 33 tuần, trên đường đi làm, chị Nhân bị tai nạn giao thông. Tỉnh lại trên giường bệnh, chị chết lặng khi bác sĩ thông báo rằng chỉ có thể cứu mẹ, giữ lại tử cung cho mẹ mà không thể cứu được em bé trong bụng. Những ngày sau đó, chị chưa bao giờ thôi nghĩ về con và luôn sống trong cảm giác tự trách mình khi không thể bảo vệ em bé trong bụng.

Nỗi buồn dần nguôi ngoai, đến năm 2021, vợ chồng chị Nhân đón nhận "tin vui" lần nữa. Nhưng số phận hình như muốn thử thách chị Nhân, khi thai nhi được 25 tuần, một buổi chiều chị Nhân đau bụng dữ dội, máu chảy ồ ạt.

Chồng chị Nhân đưa vợ đến BV Sản Nhi Bắc Giang cấp cứu. Nhưng đã quá muộn. Bác sĨ thông báo chị bị vỡ tử cung và ngay lập tức được đưa vào phòng phẫu thuật để cứu tính mạng cả 2 mẹ con.

Tỉnh lại sau ca mổ, chị Nhân đã rất vui khi 2 mẹ con được cứu. Bác sĩ đã nỗ lực bảo tồn tử cung thành công cho mẹ. Cháu bé được sinh non tháng ở tuần 25 thai kỳ nên phải nuôi dưỡng đặc biệt trong lồng kính.

"Nhưng có lẽ duyên phận mẹ con ngắn ngủi, anh trai con "đến và đi" thật nhanh. Một tháng sau, anh con cũng rời xa bố mẹ. Niềm hạnh phúc có con và nỗi đau mất con lần thứ 2 nhanh đến ngỡ ngàng. Liên tiếp trải qua 2 lần mất con, mẹ cảm thấy trống rỗng và thực sự tuyệt vọng trong nỗi đau không thể bảo vệ đứa con của mình" - chị Nhân trải lòng qua từng trang nhật ký.

Cảm ơn con đã ở bên mẹ

2 lần "mất con" khiến chị Nhân muốn buông xuôi nhưng được gia đình động viên, cộng thêm khát khao được làm mẹ, giúp chị vững lòng.

Giữa năm 2023, "tin vui" lại "cập bến" gia đình. Chị Nhân vui mừng thông báo đến cả đại gia đình. Ai cũng vui, chúc chị nhiều sức khỏe "mẹ tròn, con vuông". Nghĩ tới em bé đang lớn mỗi ngày trong cơ thể và niềm vui được làm mẹ giúp chị vượt qua nhiều âu lo, bất an bởi tiền sử từng bị vỡ tử cung tự nhiên của mình.

TTƯT.BSCKII Lê Công Tước, Giám đốc BV Sản Nhi Bắc Giang (bên phải) chung vui với gia đình chị Nhân

TTƯT.BSCKII Lê Công Tước, Giám đốc BV Sản Nhi Bắc Giang (bên phải) chung vui với gia đình chị Nhân

Hơn ai hết vợ chồng chị hiểu tầm quan trọng của việc dưỡng thai từ khi em bé còn nằm trong bụng mẹ. Được người thân giới thiệu, gia đình chị Nhân đặt niềm tin vào đội ngũ thầy thuốc BV Sản Nhi Bắc Giang và được trực tiếp TTƯT. BS CKII Lê Công Tước, Giám đốc BV theo dõi trong suốt thời kỳ mang thai.

"Vì có tiền sử vỡ tử cung tự nhiên ở tuần 25 thai kỳ nên lần mang thai này tôi rất lo lắng. Mỗi tuần trôi qua là thêm 1 tuần tôi lo sợ không biết mình có bị vỡ tử cung nữa hay không, cảm giác như "ngồi trên đống lửa", chị Nhân kể.

Không chỉ chị Nhân và gia đình cảm thấy căng thẳng mà chính các bác sĩ cũng rất áp lực trong quá trình điều trị giữ thai cho sản phụ.

Bác sĩ điều trị đã phải cân nhắc rất kỹ lưỡng và đánh giá xem xét cụ thể từng thời điểm thích hợp để mổ lấy thai.

Kể lại hành trình theo dõi và mổ đẻ cho trường hợp thai phụ đặc biệt này, BSCKII Lê Công Tước, Giám đốc BV Sản Nhi Bắc Giang nói: "Đây là một ca bệnh đặc biệt bởi người mẹ từng bị mất con ở tuần 33 thai kỳ do tai nạn giao thông và lần thứ 2 mang thai thì bị vỡ tử cung tự nhiên ở tuần 25 thai kỳ.

Vì vậy, trong quá trình điều trị, chúng tôi rất chú ý tới việc điều chỉnh thuốc giữ thai cho phù hợp, thai phụ được tiêm trưởng thành phổi thai nhi, chống đẻ non bằng thuốc nội tiết và các thuốc chống co bóp tử cung.

Bên cạnh đó, thai phụ được quản lý thai nghén kỹ, siêu âm đo động mạch não, động mạch rốn, theo dõi sát sao tình trạng phát triển của thai nhi trong bụng mẹ để đảm bảo có một thai kỳ an toàn và khỏe mạnh.

Tới tuần 36 thai kỳ, chúng tôi xác định đây là thời điểm thích hợp nhất để mổ lấy thai vì nếu để thai nhi phát triển thêm thì thai phụ có nguy cơ bị vỡ tử cung tự nhiên do tử cung có vết mổ cũ bị căng giãn quá mức.

Mặt khác nếu thai phụ có cơn co chuyển dạ đẻ non cũng sẽ vỡ tử cung gây nguy hiểm cho cả mẹ và thai nhi. Chúng tôi cũng cân nhắc không mổ lấy thai sớm hơn vì mổ non tháng sức khỏe của em bé sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều khi phải chăm sóc đặc biệt trong lồng kính.

Và hơn nữa, tại bệnh viện chúng tôi, gần như 100% trẻ sơ sinh chào đời từ tuần 35 thai kỳ trở lên đều được Khoa Sơ sinh nuôi dưỡng thành công nên giai đoạn 36 tuần kết thúc thai kỳ là hợp lý nhất".

Duyên lành trên hành trình mẹ "tìm con"

Niềm vui được làm mẹ cứ ngày một lớn dần khi cảm nhận từng nhịp "đạp" của em bé trong bụng,chị Nhân bắt đầu nghĩ đặt tên cho con, nghĩ đến ngày con chào đời, được ôm con trong vòng tay. Bước sang tuần 36 thai kỳ, bác sĩ thông báo sẽ mổ lấy thai cho chị.

Giây phút con yêu cất tiếng khóc chào đời, chị Nhân nghẹn ngào, vỡ òa hạnh phúc khi giấc mơ về một tổ ấm trọn vẹn sau 5 năm đã thành sự thật. Chi đã sinh được bé gái nặng 2,1 kg. Sau 4 ngày được theo dõi sức khỏe tại Khoa Sơ sinh, bé đã trở về trong vòng tay yêu thương của bố me và đại gia đình. Ngắm nhìn con yêu ngủ say, ánh mắt Chị Nhân tràn ngập tình yêu thương.

Thành công về ca sinh nở an toàn của thai phụ Nhân đã khẳng định trình độ tay nghề của đội ngũ bác sĩ ở BV Sản Nhi Bắc Giang.

Luôn dành trọn tâm huyết, thấu hiểu và đồng hành cùng bệnh nhân trong những thời khắc khó khăn nhất và hòa cùng niềm vui khi các cặp vợ chồng "chạm tay vào hạnh phúc", có một tổ ấm trọn vẹn với những thiên thần nhỏ đáng yêu... đó là hạnh phúc của những người thầy thuốc.

Hiền Chúc

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/niem-vui-duoc-lam-me-cua-nguoi-phu-nu-2-lan-vo-tu-cung-169240522000017779.htm