Không chỉ Iran chịu thiệt hại nặng, Mỹ cũng mất hàng chục máy bay không người lái MQ-9 Reaper trong chiến sự Trung Đông.
Iran tuyên bố đã phá hủy hơn hai chục máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ kể từ khi xung đột bùng phát, gây thiệt hại ước tính gần 1 tỷ USD và làm suy giảm đáng kể năng lực tác chiến không người lái của Washington.
Tổn thất ít nhất 24 chiếc MQ-9 Reaper với tổng giá trị thiệt hại khoảng 1 tỷ USD đang đặt ra thách thức lớn về khả năng duy trì lực lượng của Không quân Mỹ.
Lực lượng vũ trang Mỹ đã mất gần 20% số thiết bị bay không người lái MQ-9 Reaper trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran kể từ cuối tháng 2.
Houthis nói bắn hạ UAV 'Thần chết' MQ-9 của Mỹ; Iran gửi đề xuất hòa bình mới tới Washington; Ông Trump nói Iran 'liên tục kêu ca' và đang rất muốn ký thỏa thuận với Mỹ.
Với thiệt hại ước tính 720 triệu USD, việc hàng loạt máy bay không người lái MQ-9 Reaper bị bắn hạ phơi bày điểm yếu chí mạng trước các hệ thống phòng không hiện đại.
Thiết bị bay không người lái (UAV) từng thống trị chiến trường nay bộc lộ điểm yếu trước hệ thống phòng không Iran, khiến Mỹ chịu tổn thất lớn cả về tài chính lẫn năng lực trinh sát.
Từng thống trị bầu trời, MQ-9 giờ đối mặt môi trường tác chiến hoàn toàn khác, nơi đối phương có khả năng đáp trả mạnh mẽ.
Trong chiến dịch Epic Fury, hàng loạt máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ đã bị bắn rơi với tốc độ đáng báo động.
Iran được cho là đã bắn hạ UAV MQ-4C Triton trị giá 240 triệu USD của Mỹ, với Washington xác nhận mất tài sản chiến lược trong khu vực.
Mỹ đã mất tổng cộng 24 máy bay không người lái MQ-9 Reaper trong các hoạt động tác chiến liên quan đến Iran, trong đó riêng đầu tháng 4 có 8 chiếc bị bắn hạ.
Hệ thống phòng không Iran đã đánh chặn thành công UAV Wing Loong II gần Shiraz. Đây là lần đầu tiên mẫu UAV tấn công này của Trung Quốc xác nhận bị bắn rơi tại khu vực.
Tehran công bố mảnh vỡ UAV bị hạ, được cho là mẫu Wing Loong II, đặt nghi vấn có quốc gia vùng Vịnh đang trực tiếp tham gia xung đột.
Iran thông báo rằng chỉ trong ngày 3/4 lực lượng phòng không của nước này đã bắn hạ 2 chiến đấu cơ và 5 thiết bị bay không người lái cùng nhiều tên lửa. Iran đồng thời gọi đây là 'ngày đen tối' đối với lực lượng Không quân Mỹ và Israel.
Không quân Israel xác nhận một tiêm kích suýt trúng đạn khi hoạt động trên không phận Iran, cho thấy mức độ rủi ro ngày càng cao của các chiến dịch không kích.