Một người 'kính Chúa, yêu nước'

Đổi thay ở xóm Vinh Ngoại (xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) trong quá trình xây dựng thôn nông thôn mới hôm nay có sự gìn giữ vun đắp từng ngày bởi những người đảng viên gương mẫu như ông Phạm Ngọc Minh – một đảng viên là người Công giáo.

Ông Phạm Ngọc Minh (ở giữa) trò chuyện cùng người dân xóm Vinh Ngoại (xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình). Ảnh: Minh Đức.

Từng tham gia quân đội, chiến đấu nhiều năm ở chiến trường Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, khi trở về địa phương, ông Minh tích cực tham gia công tác Mặt trận và từng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thượng Kiệm. Sau khi nghỉ hưu vào năm 2008, với tình yêu công việc, ông Minh tiếp tục là người đảng viên gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động của địa phương, tích cực tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân. Trong gia đình, ông Minh luôn là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống cho con cháu noi theo.

Tham gia Ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Ninh Bình từ năm 2000 đến nay và là thành viên Ban Thường trực Ban Đoàn kết Công giáo huyện Kim Sơn, hiện ông Minh là Phó Ban Bác ái (Giáo xứ Phát Diệm). Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ông đã vận động giáo dân tham gia đóng góp hàng trăm ngày công, ủng hộ trên 100 triệu đồng làm đường bê tông, rãnh thoát nước… góp phần giữ gìn cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch đẹp. Trong những năm qua, ông Minh đã vận động được 2 người dân tình nguyện tham gia hiến tặng giác mạc, vận động ủng hộ các gia đình neo đơn không nơi nương tựa, có hoàn cảnh khó khăn, quyên góp bà con, vận động giáo xứ hỗ trợ thêm.

Cùng ông Minh đến thăm các gia đình nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xóm Vinh Ngoại, chúng tôi được biết, trong năm 2023, nhằm hưởng ứng chương trình vận động của MTTQ xã Thượng Kiệm xây dựng, sửa chữa nhà cho các hộ gia đình trên, Ban Bác ái (Giáo xứ Phát Diệm) đã ủng hộ mỗi gia đình 5 triệu đồng. Trong đó có gia đình bà Trần Thị Liên (62 tuổi) có 4 người con, người con thứ 3 bị chấn thương sọ não dẫn đến mất ý thức, sống thực vật sau vụ tai nạn giao thông năm 2019, 1 năm phải hơn 20 lần đến bệnh viện điều trị dài ngày. Thu nhập chính của gia đình phụ thuộc người con trai cả đi làm xa.

Trước đây vợ chồng bà Liên cùng các con sống trong ngôi nhà xuống cấp dột nát. Sau khi được Ban Bác ái (Giáo xứ Phát Diệm) cùng MTTQ, các đoàn thể của xã quyên góp ủng hộ, căn nhà đã được sửa chữa vào tháng 6/2023. Khắc phục được khó khăn về nhà ở, bà Liên giờ đây đã yên tâm chăm sóc người con trai bị tai nạn sớm khỏe mạnh và bình phục trở lại.

“Khi nhận được sự hỗ trợ của địa phương, tôi rất xúc động và cảm ơn Ban Bác ái, Giáo xứ Phát Diệm đã quan tâm, giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn nhất” - bà Liên chia sẻ.

Gia đình bà Phan Thị Lý (85 tuổi) cũng là một trong những gia đình được Ban Bác ái (Giáo xứ Phát Diệm) hỗ trợ. Bà Lý có 3 người con trong đó 2 người bị khuyết tật, mắc bệnh tâm thần phân liệt. Mỗi tháng gia đình bà được hưởng trợ cấp cho người khuyết tật là 720.000 đồng/người, ngoài ra bà cùng các con làm thêm đan lát thủ công để kiếm thêm thu nhập lo tiền ăn, thuốc men điều trị bệnh tật. Nhớ lại thời điểm được nhận hỗ trợ sửa chữa căn nhà đã xuống cấp, bà Lý xúc động và cảm ơn MTTQ, các đoàn thể, Ban Bác ái (Giáo xứ Phát Diệm) đã quan tâm, chia sẻ khó khăn, giúp gia đình bà có chỗ ở mới sạch sẽ, kiên cố.

Nhờ có sự giúp đỡ của Ban Bác ái (Giáo xứ Phát Diệm), sự tận tâm, trách nhiệm của ông Minh, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xóm Vinh Ngoại đã vơi đi nhiều phần gánh nặng cuộc sống.

Ông Minh chia sẻ, với trách nhiệm của mình, ông luôn nêu cao tinh thần “kính Chúa yêu nước”, “sống Phúc âm giữa lòng dân tộc”, cùng đồng bào giáo dân động viên nhau xây dựng nông thôn mới tại địa phương, tăng cường mối đoàn kết lương – giáo, đặc biệt là nêu cao tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn, hoạn nạn.

Ông Trần Quốc Việt - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận xóm Vinh Ngoại cho biết, ông Phạm Ngọc Minh là người đảng viên tiêu biểu của chi bộ, gương mẫu, đi đầu trong công việc. Tuy tuổi đã cao nhưng ông Minh luôn tham gia sinh hoạt chi bộ đầy đủ, tích cực đóng góp ý kiến thẳng thắn, có nhiều sáng kiến hay trong công tác tuyên truyền nhằm gắn kết người dân xây dựng khu dân cư hiện đại, văn minh, chăm lo đời sống của nhân dân.

Tiến Đạt

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/mot-nguoi-kinh-chua-yeu-nuoc-10276045.html