'Lương 10 triệu/tháng không đủ sống' - loạt phát ngôn về tiền khiến dân tình 'dậy sóng'

Không ít lần sao Việt khiến dân mạng tranh cãi vì các phát ngôn về tiền.

Long Chun là TikToker có hàng triệu người theo dõi và yêu thích bởi tính cách thẳng thắn, hài hước. Nhưng đôi khi vì thẳng thắn nên 9X gây tranh cãi với những phát ngôn, quan điểm của mình.

Gần đây nhất, Long Chun nhận về nhiều ý kiến trái chiều khi chia sẻ rằng "lương 10 triệu/tháng không thể sống nổi". Cụ thể trong một talkshow, hot TikToker nói: "Với thời điểm của em, chục triệu không là cái gì hết. Không phải mình kiếm được nên mình mới nói vậy nha. Giờ vật giá leo thang. Còn đương nhiên là mình vẫn sẽ sống được thôi, nhưng mình sẽ phải chi li đong đếm, rồi khổ sở, luồn lách này kia. Đó không phải là cuộc sống mà mình hướng đến.

Nếu lương tháng 10 triệu thì nghĩ nhiều lắm, mệt lắm. Ví dụ muốn đi du lịch thì phải nghĩ từ đầu năm đến cuối năm mới được đi. Mình không nói lương cao hay thấp đánh giá được 1 con người. Mình chỉ nói là ở thời điểm hiện tại, với mức lương 10 triệu đồng thì chúng ta sống phải co ro, cúm rúm".

Long Chun đính chính về phát ngôn gây tranh cãi

Trên các hội nhóm, diễn đàn đã nảy ra nhiều tranh cãi. Một bộ phận dân mạng đồng tình với quan điểm của Long Chun: "Tùy vào tính chất công việc chứ, như tôi 1 tháng 10 triệu tôi cũng khóc đây", "Tôi đồng tình với ý kiến của bạn", "Bạn ấy nói đúng mà, lương 10 triệu mà tiền trọ, tiền ăn, tiền xăng xe, tiền lặt vặt còn lâu lâu đám tiệc hay khi ốm đau nữa", "Ví dụ đang trả góp mua nhà 20 triệu/tháng mà bỗng dưng lương còn 10 triệu thì không khóc thét mới lạ"...

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng tiền không biết bao nhiêu là đủ, "khéo co thì ấm, biết đủ thì từng nào cũng sẽ biết đủ".

Trước những luồng ý kiến trái chiều này, Long Chun đã lên tiếng đính chính: “Mọi người không nên chỉ lấy một câu nói trong cả câu chuyện dài để đăng lên mạng xã hội như vậy. Đối với bản thân em, nếu 10 triệu/tháng để sống cho riêng mình thì vẫn đủ. Nhưng em còn nuôi bà ngoại, mẹ, em trai và cả nhân viên của nhà hàng lẫn công ty giải trí riêng thì em mới bảo 10 triệu/tháng em sẽ khóc thét mọi người ạ".

Để minh chứng cho lời nói của mình, anh đã ghi các khoản chi tiêu ra giấy như tiền ăn uống, xăng xe, tiền điện, tiền mạng, tiền điện thoại, tiền thuê nhà... Bên cạnh đó, Long Chun còn phải nuôi em trai đi học 5 triệu đồng/kỳ chưa kể tiền học thêm.

Quỳnh Lương cũng bày tỏ quan điểm về thu nhập thế nào để đủ sống

Diễn viên Quỳnh Lương cũng đăng tải video mới bày tỏ quan điểm về tiền rằng, mỗi người có công việc, mức thu nhập khác nhau sẽ có cách chi tiêu khác nhau: “Các bạn thử nghĩ xem công việc của anh Long Chun, phải trả tiền cho quản lý, trợ lý, những người hỗ trợ công việc cho anh ấy. Nếu anh ấy chỉ kiếm được 10 triệu thì tiền đâu để anh ấy trả lương cho những người làm việc cùng”.

Nữ diễn viên nói thêm: “Bản thân mình nếu như một tháng mình không kiếm đủ 100 triệu thì mình cũng không thể nào sống đủ. Bởi vì mình phải chi trả cho rất nhiều thứ: Ăn uống, đi lại cá nhân rồi quần áo, đồ trang điểm... Song song với đó là con trai, người thân gia đình xung quanh. Nói thật, chi phí bay giữa Hà Nội - TP.HCM của mình cũng rất nhiều tiền. Với mức lương 10 triệu/tháng mà ở công việc của mình, không đủ để chi trả tất cả mọi thứ trên”.

Ngoài ra Quỳnh Lương cũng thẳng thắn cho rằng mọi người đều mong muốn cuộc sống tốt hơn nhưng cũng chẳng ai đánh giá nếu người khác có mức thu nhập 5 triệu hay 10 triệu.

Quan điểm của nữ diễn viên cũng được dân tình chú ý, bàn tán xôn xao

Bên dưới video, nhiều người bày tỏ đồng tình với nữ diễn viên: "Đúng mà, người ta kiếm nhiều thì chi phí nhiều, không thể đánh đồng người dùng hết 30 nghìn tiền điện thoại với 1 người cả tháng hết gần 13 triệu tiền điện thoại được", "Chuẩn mà có gì phải phẫn nộ hả mọi người", "Mỗi người mỗi việc khác nhau, mức chi tiêu luôn luôn đi cùng mức thu nhập",...

Cách đây không lâu, Đoàn Di Băng cũng gây chú ý khi viết trên trang cá nhân: "Băng thấy mấy bạn hay bảo: 'Mình không còn thích Tết nữa, chắc mình già rồi'. Không phải bạn già đâu, do bạn hết tiền á. Chớ ba mẹ mình đây, nôn Tết lắm".

Đoàn Di Băng cũng gây tranh cãi không kém

Phần lớn dân mạng cho rằng nữ doanh nhân kiêu căng, thực dụng khi coi trọng đồng tiền. Ngay lập tức cô lên tiếng giải thích:

"Hôm qua Băng có ghi câu "Không nôn tết không phải vì bạn già mà vì bạn hết tiền". Sự tình là thế này. Tết này công ty Băng bán chậm hơn mọi năm, Băng thì vừa xây cùng lúc mấy căn nhà nên tiền bạc cũng không được thoải mái như mọi năm. Hôm anh Vũ có nói năm nay không nôn tết, mong tết qua lẹ. Vì doanh nghiệp tết rất nhiều chi phí. Nên Băng mới lên ghi như vậy.

Ý nói luôn cả bản thân mình trong đó. Dưới bình luận Băng cũng có nói điều này. Sau đó thấy có bạn góp ý sẽ hiểu nhầm nên Băng đã xóa. Nếu ai vì câu nói đó mà buồn thì Băng xin lỗi nhưng thực sự đó chỉ là câu nói về hoàn cảnh chung của mình và mọi người dịp tết đến thôi.

Câu này trước Băng đã rất nhiều người nói rồi. Còn nếu như nói Băng coi thường người nghèo nói câu đó là không đúng. Băng cũng từng là người nghèo, ba mẹ Băng cũng vậy. Không lẽ mình coi thường bản thân và ba mẹ mình sao?". Dù đã đính chính nhưng phát ngôn này vẫn là chủ đề bàn tán của cộng đồng mạng suốt 1 thời gian.

Tuệ Minh (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/luong-10-trieu-thang-khong-u-song-loat-phat-ngon-ve-tien-khien-dan-tinh-day-song-a590214.html