Lời kể nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực cao tốc Sơn La - Túy Loan: Đứt ruột tiếng kêu 'bà ơi, cứu cháu'

Liên quan vụ xe khách lao xuống vực cao tốc La Sơn - Túy Loan, theo thống kê có 3 người tử vong, 19 người bị thương. Hiện các nạn nhân đang điều trị tại các bệnh viện ở Đà Nẵng.

Chị Vũ Thị Yến (sinh năm 1984, Đắk Nông) là 1 trong số 20 hành khách may mắn được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời. Tuy nhiên, người thân của chị đã không may tử vong.

Chị Vũ Thị Yến. Ảnh: VietNamNet

Chia sẻ với VietNamNet, chị Yến kể, lúc đó chị đang ngủ thì bỗng thấy xe khách đánh lái loạng choạng, sau một tiếng “rầm” xe lăn mấy vòng và lao xuống vực.

“Lúc tôi mở mắt ra, xe đã rớt xuống vực. Cửa vỡ nát, trong xe chỉ còn 4 người”, chị Yến nhớ lại. Trong số những người bị mắc kẹt có bố chị.

“Hai bố con đi cùng nhau, bố ngồi ở đằng sau. Khi xe rớt xuống, tôi vùng dậy gọi bố. Tôi cố kéo chiếc ghế đang đè lên, ôm được bố một cái. Tôi ngồi ở đây, chỉ biết bố đã mất”, chị Yến nghẹn giọng.

Chiếc xe khách nát tươm sau vụ tai nạn. Ảnh: Tiền Phong

Kể lại sự việc trên Tạp chí Giao Thông, bà Đào Thị Thoa (SN 1970, trú tỉnh Đắk Lắk) cho hay, bà đang cùng em gái và cháu đi Hưng Yên để dự đám cưới thì gặp nạn.

"Đang nằm ngủ thì nghe cái rầm, xe lộn vòng vòng rồi lao xuống vực. Xe lao phần đuôi xuống trước, chứ xe đâm đầu lao thẳng xuống vực chắc rằng tôi đã chết rồi", bà Thoa nói.

Đang loạng choạng tìm cách thoát thân, bất ngờ bà Thoa nghe được tiếng cháu của mình kêu cứu. "Bà ơi, cứu cháu với! Có ai không, cứu cháu...". Bà Thoa nhanh chóng đáp lại rồi lần dò trong màn đêm tối om về phía người cháu và cầu mong những phép màu.

Bà Đào Thị Thoa kể lại giây phút gặp nạn với ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng. Ảnh: Tạp chí Giao Thông

Tìm được cháu, bà Thoa cùng cháu tìm cách chui ra khỏi khoang xe bẹp dúm. Qua ánh sáng le lói, bà Thoa thấy phần đầu xe, cửa kính bị vỡ nên 2 người tìm cách trèo lên hướng đó.

"Hai bà cháu kéo nhau bò từng bước lên được phần đầu xe, rồi bò qua sườn xe ra ngoài. Ra ngoài, tôi nghe những người khác ở dưới nói dùng dây kéo nhau ra ngoài, nhưng không đập được kính. Hiện trường xe gặp nạn, kính vỡ, dây lòng thòng, đá rơi ngổn ngang", bà Thoa kể lại.

Do xe rơi xuống vực, nên bà Thoa, đứa cháu cùng một số người khác đã chui được ra ngoài tìm cách leo lên đường tìm người cứu giúp. May mắn, trời ngừng mưa, họ bắt đầu bám các dây leo, vách đá trèo lên.

Khoảng 30 phút sau, lực lượng cứu hộ, cứu nạn có mặt ở hiện trường. Ngay sau đó, bà Thoa cùng 2 người thân và những nạn nhân khác được đưa đi cấp cứu.

Như tin đã đưa, khoảng 1h sáng cùng ngày, xe khách giường nằm loại 40 chỗ BKS 47D-01067 do tài xế Phương Thanh Tùng (1988, trú Đắk Lắk) điều khiển chạy trên tuyến cao tốc La Sơn – Túy Loan theo hướng Nam – Bắc, khi đến gần Km36+314 thì bất ngờ lao ra khỏi làn đường.

Xe tiếp tục đâm vào phần ta luy và rơi xuống một con suối. Vụ tai nạn khiến ít nhất 3 người tử vong, 19 người bị thương.

Tổng hợp

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/loi-ke-nan-nhan-vu-xe-khach-lao-xuong-vuc-cao-toc-son-la-tuy-loan-202401231512037719.html