Hoàn cảnh bệnh tật của chị Nguyễn Ngọc Hiền

Từ cuối năm 2022, chị nguyễn Ngọc Hiền ở ấp Tất Vinh, xã Đại Phúc, huyện Càng Long mắc bệnh ung thư tuyến vú và bệnh tim, hoàn cảnh gia đình chị Hiền hiện rất khó khăn nên không có điều kiện nhập viện điều trị bệnh mà phải ở nhà uống thuốc nam.

Căn bệnh khiến cho sức khỏe chị Hiền suy kiệt, chị chỉ nằm một chỗ, mọi việc sinh hoạt đều nhờ sự giúp đỡ của người thân.

Nhiều năm trước, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên vợ chồng chị Nguyễn Ngọc Hiền, anh Nguyễn Văn Lai, ngụ ấp Tất Vinh, xã Đại Phúc, huyện Càng Long lên Thành phố Hồ Chí Minh làm phụ hồ. Cuộc sống tuy vất vả nhưng nhờ chăm chỉ làm lụng nên cuộc sống gia đình anh chị cũng tạm đủ sống. Hàng tháng, ngoài việc chi tiêu cho cuộc sống, anh chị còn gửi về quê để nuôi con gái nhỏ ăn học và phụng dưỡng mẹ già.

Cuộc sống cứ tưởng êm đềm trôi qua, bỗng biến cố xảy ra khi anh Lai bị chứng khối u gan, gia đình phải chạy vạy khắp nơi để chữa trị cho anh Lai. Khi bệnh tình của anh Lai vừa thuyên giảm thì chị Hiền mắc chứng bệnh ung thư tuyến vú, bệnh tim. Vì điều kiện kinh tế khó khăn nên chị Hiền phải đã bán dần số đất vườn của gia đình để lo chí phí điều trị cho anh, chị, hiện gia đình chỉ còn lại phần đất ở. Nhưng do chi phí điều trị cao, điều kiện kinh tế có giới hạn nên gia đình đành phải đưa chị Hiền về nhà uống thuốc nam điều trị. Riêng anh Lai sức khỏe đã được phục hồi phần nào nên anh Lai đã trở lại làm nghề phụ hồ để có thu nhập lo cho gia đình.

Vợ chồng anh Lai, chị Hiền có một con gái là em Nguyễn Ngọc Trân, biết mẹ bị bệnh nên em Trân luôn rất chăm ngoan và học hành thật giỏi để cho mẹ được vui lòng. Hiện em Trân đang là sinh viên năm thứ nhất ngành Kỹ thuật công nghệ ô-tô, Trường Đại học Nam Cần Thơ. Do hoàn cảnh gia đình chị Hiền khó khăn, chị bệnh tật nên mọi gánh nặng gia đình đều đè lên đôi vai của anh Lai. Hàng ngày, ngoài làm việc để lo chi phí thuốc men cho chị Hiền, anh Lai còn phải lo chi phí cho con gái ăn học và phụng dưỡng mẹ già. Có đôi lúc anh Lai như kiệt sức, bất lực trước cuộc sống khó khăn nhưng vì tình yêu thương gia đình, vợ con, anh Lai phải tiếp tục nỗ lực.

Căn bệnh khiến cho sức khỏe chị Hiền suy kiệt, chị chỉ nằm một chỗ, mọi việc sinh hoạt đều nhờ sự giúp đỡ của người thân. Có những lúc chị Hiền phát bệnh, chị phải nén đau để cho chồng con được an tâm. Niềm an ủi cuối cùng của chị Hiền là thấy con gái chăm ngoan, học hành giỏi giang. Chị Hiền chỉ mong có sức khỏe, có đủ thời gian để chứng kiến con gái trưởng thành.

Ông Nguyễn Văn Đê, Trưởng Ban Nhân dân ấp Tất Vinh, xã Đại Phúc cho biết: kinh tế gia đình chị Hiền trước đây cũng tạm ổn nhưng từ khi anh chị phát bệnh, chi phí điều trị quá cao nên kinh tế ngày càng khó khăn, phải bán hết ruộng, vườn để lo chữa trị bệnh, nên kinh tế gia đình hiện tại rất khó khăn, bế tắc.

Để chị Hiền có điều kiện chữa trị bệnh, ổn định cuộc sống rất cần sự chung tay giúp đỡ, chia sẻ của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ chị Nguyễn Ngọc Hiền, ấp Tất Vinh, xã Đại Phúc, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Hoặc ông Nguyễn Văn Đê, Trưởng Ban Nhân dân ấp Tất Vinh, xã Đại Phúc, huyệ̣n Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

Bài, ảnh: THANH NHÃ

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/doi-song-xa-hoi/hoan-canh-benh-tat-cua-chi-nguyen-ngoc-hien-36094.html