Hết giờ rồi, HLV Ten Hag

Nói về thời gian, bóng đá Anh từng có cụm 'Fergie's time', nhắc nhớ đến giai đoạn Man United thường lội ngược dòng vào cuối trận khi Sir Alex Ferguson còn nắm đội.

"Quỷ đỏ" lúc đó luôn duy trì được tinh thần máu lửa, không buông bỏ, nên trước sức ép của họ và của cả nhà cầm quân lão làng người Scotland, lắm lúc không chỉ đối thủ sụp đổ ở những phút bù giờ mà trọng tài có khi còn ưu ái kéo dài thêm thời gian.

Nhưng kể từ khi Sir Alex nghỉ hưu vào năm 2013, Man United sa sút hẳn. Có 6 HLV đến với họ, trong đó có cả ông Mourinho, nhưng chưa lần nào trở lại ngôi vô địch ngoại hạng Anh lẫn Champions League.

Man United là đội có hàng thủ tệ nhất trong 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu, xét theo nhiều chỉ số và HLV Ten Hag khó trụ lại với CLB (Ảnh: REUTERS)

Điều khiến lãnh đạo và CĐV Man United buồn nhất là họ chi cho chuyển nhượng rất nhiều, trả lương rất cao nhưng giờ đội bóng không còn là thế lực đáng sợ cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Trận thua 3-4 trước chủ nhà Chelsea rạng sáng 5-4 thể hiện rõ điều đó.

Sau khi bị dẫn 0-2, "quỷ đỏ" gỡ hòa 2-2 rồi dẫn lại 3-2 cho đến thời điểm phút 99 và 17 giây để rồi thua ngược với 2 bàn lọt lưới chỉ trong vòng 82 giây. HLV Ten Hag đổ lỗi cho sai lầm cá nhân ở bàn thua thứ 3 và sự mất tập trung ở bàn thua cuối - cả hàng thủ để mặc C.Palmer sút thoải mái sau pha phạt góc. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hà Lan quên đây là lỗi hệ thống, chứ không phải ngẫu nhiên.

Đây là lần thứ 5 trong mùa này Man United tham gia vào trận đấu có tỉ số 4-3, với 3 thất bại thuộc về họ và các bàn thua đều xảy ra dồn dập: 2 bàn trong 4 phút ở trận gặp Bayern Munich tại Champions League; 2 bàn trong vỏn vẹn 1 phút ở lượt đi và 2 bàn trong 4 phút ở lượt về với Copenhagen tại vòng bảng Champions League; 2 bàn trong 5 phút trước Wolves và 2 bàn trong 2 phút trước Liverpool.

Hàng thủ Man United mùa này rất dễ bị tổn thương. Thống kê cho thấy trong 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu, không đội nào thủ tệ như "quỷ đỏ" khi CLB đang có hiệu số bàn thắng bại âm (công làm thì ít, thủ phá thì nhiều). Rạng sáng 5-4, thủ môn Onana đối mặt với 28 pha dứt điểm. Nghĩa là nếu thủ thành người Cameroon không xuất sắc và hàng công Chelsea chỉnh thước ngắm tốt hơn, Man United có thể đã thua sớm hơn và số bàn thua không chỉ dừng lại ở con số 4!

Trận thua thứ 17 kể từ đầu mùa - nhiều nhất kể từ mùa 1989-1990 - cũng khiến Man United hết hy vọng trở lại Champions League khi kém 2 đội hạng 4 Aston Villa và hạng 5 Tottenham lần lượt 11 và 9 điểm. Những thống kê tồi tệ chưa dừng lại với thầy trò Ten Hag khi họ sắp đối mặt với Liverpool trên sân nhà vào ngày 7-4 trong bối cảnh hàng thủ mất thêm cặp trung vệ Varane - Evans và cả tiền vệ phòng ngự Casemiro.

HLV Ten Hag gần đây kêu gọi cho thêm thời gian để ổn định đội bóng nhưng với sự sa sút quá nhiều ở mùa này, lãnh đạo CLB hẳn đã sớm quyết định về chiếc ghế của ông. Nghĩa là time (thời gian, thời kỳ) của ông ở sân Old Trafford có lẽ đã hết!

Trần Đoàn

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/het-gio-roi-hlv-ten-hag-196240405212120225.htm