Hành động ý nghĩa của Công an xã Đắc Pring

Hộ ông Brôl Vôn là hộ nghèo tại xã địa phương Đắc Pring, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Ông Vôn lại bị tai biến não nặng, do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên đón ông về nhà để thuận lợi cho việc chăm sóc, đồng thời thuê máy thở oxy của bệnh viện để hỗ trợ thở cho ông.

Thiếu tá Hiên Hoi vận hành máy nổ phát điện tại nhà ông Vôn.

Khi nhận được thông tin cả ngày 9-3 ngành Điện lực cúp điện (dự kiến đến 19 giờ) tại địa phương, gia đình ông Brôl Vôn rất lo lắng và đi tìm hỏi người dân trên địa bàn xã để mượn máy nổ. Tuy nhiên, người dân tại xã Đắc Pring không có máy phát điện. Nắm được thông tin trên, Thiếu tá Hiên Hoi- Trưởng Công an xã Đắc Pring đã đến gặp gia đình ông Vôn, đồng ý hỗ trợ máy của đơn vị. Từ 5 giờ ngày 9-3, Thiếu tá Hiên Hoi trực tiếp đến nhà ông Vôn để khởi động máy nổ phát điện có sẵn 20 lít xăng bên trong bình, phục vụ việc chạy máy thở oxy cho ông Vôn.

"Gia đình rất biết ơn đồng chí Hiên Hoi, Trưởng Công an xã Đắc Pring đã kịp thời đến động viên, giúp đỡ gia đình. Nếu không có máy nổ phát điện của Công an xã, không chạy được máy thở oxy thì chắc chắn ba tôi đã gặp nguy hiểm đến tính mạng", anh Brôl Thế, con trai của ông Vôn xúc động chia sẻ.

Ông Phông Đáo- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đắc Pring đánh giá, việc làm rất có ý nghĩa của Thiếu tá Hiên Hoi nói riêng và của Công an xã Đắc Pring là rất đáng trân quý. Thời gian qua, ngoài việc bảo đảm tốt ANTT trên địa bàn xã, lực lượng Công an chính quy xã Đắc Pring rất quan tâm đến xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giúp đỡ bà con nhân dân, đã kết nối các đơn vị Công an cấp trên xây tặng 3 ngôi nhà cho hộ dân nghèo trên địa bàn xã với số tiền gần 300 triệu đồng...

Lê Hải

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/hanh-dong-y-nghia-cua-cong-an-xa-dac-pring-post291880.html