'Hà Nội trong mắt ai?'

Lần đầu tiên sau 13 năm, Hà Nội FC gục ngã trước Hải Phòng ngay tại thủ đô. Đây cũng là thất bại đầu tiên trên sân nhà trong trận ra quân của đội bóng 6 lần vô địch V.League.

Văn Quyết đá hỏng penalty là bước ngoặt trận thua của Hà Nội FC

Năm 2006, khi mới ra mắt V.League, Hà Nội FC từng thua Thanh Hóa 0-3. Năm 2021 Hà Nội FC lại thua Nam Định với cùng tỷ số 0-3, nhưng đều là trên sân đối phương. 8 trận đối đầu gần đây họ cũng toàn thắng trước Hải Phòng. Đáng nói, người góp công lớn vào chiến thắng 5-3 của HLV Chu Đình Nghiêm (cựu HLV của Hà Nội FC) với cú hat-trick là Lucao, người cũ của Hà Nội FC. Càng đau hơn, đây là trận đấu đánh dấu Hà Nội FC vượt qua cột mốc 1 ngàn bàn thắng sau 17 năm ra mắt.

HLV tạm quyền Lê Đức Tuấn cho rằng, sự cố mất một dàn đèn quá lâu (sau gần 40 phút, cả 2 đội đồng ý đá tiếp) khiến cầu thủ Hà Nội FC không giữ được sự tập trung, thế còn Hải Phòng? Bước ngoặt của trận đấu là Văn Quyết không thắng được thủ môn Đình Triệu trong quả phạt đền ở phút 56 khi đội nhà đang dẫn 2-1, nhưng thất bại này có hệ quả sâu xa hơn. Đó là định hướng, chính sách chuyển nhượng sai lầm của Hà Nội FC.

Có vẻ như Chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang (28 tuổi, con trai “bầu” Hiển) thiếu thực tế chuyên môn. 2 mùa gần đây, họ để cho hàng loạt cầu thủ, đặc biệt là những trụ cột ở hàng thủ ra đi. Sau Quang Hải là Đoàn Văn Hậu, Huỳnh Tấn Sinh (cùng đến CAHN), Đức Huy (Nam Định) và mùa này thêm Bùi Hoàng Việt Anh (CAHN), Trần Văn Kiên, Trần Văn Đạt (Nam Định); Nguyễn Văn Công, Lê Xuân Tú, Mạch Ngọc Hà (Quảng Nam). Ngược lại, cùng với HLV người Montenegro, họ đưa về 6 ngoại binh hoàn toàn mới, để rồi HLV Bandovic ra đi khi mùa thứ 2 V.League của ông còn chưa bắt đầu và 2 trận gần nhất Hà Nội FC chỉ dùng 2/6 ngoại binh đá chính, một sự lãng phí quá lớn.

Không chỉ đánh mất lối chơi ban bật, kiểm soát bóng vốn là bản sắc, đội hình Hà Nội FC vốn đồng đều trở nên mất cân đối nghiêm trọng. Không còn 2 hậu vệ biên Văn Hậu và Văn Kiên, ở trận thua CLB Hải Phòng, Lê Văn Xuân phải đá nghịch cánh, nhường biên trái cho Xuân Mạnh. Đây chính là vị trí Hải Phòng liên tục khoét vào khi Xuân Mạnh vừa đảm nhận vai trò trung vệ lệch trái lại phải chơi như một wing-back thường xuyên dâng cao.

Hà Nội FC có thói quen xuất phát chậm nhưng cả 4 trận đầu mùa đều thất bại và đã nhận tới 17 bàn thua, thực sự là vấn đề. Với đội hình hiện tại cùng việc chưa tìm được HLV chính thức, thật khó để Hà Nội FC thay đổi diện mạo, ít nhất là trong giai đoạn 1 V.League, mà trước mắt là trận derby thủ đô với ĐKVĐ CAHN ở vòng 3 vào cuối tuần này.

Thừa tiềm lực và tham vọng “duy trì khát vọng vươn tầm châu lục và dẫn đầu tại đấu trường quốc nội (về nhì cũng là thất bại)”, nhưng trên thực tế Hà Nội FC đã gần như sớm bị loại ở AFC Champions League và khả năng đòi lại ngôi vương V.League sớm cho thấy xa khỏi tầm tay.

Là đội duy nhất toàn thắng 2 trận (thắng chủ nhà Khánh Hòa 3-2), Nam Định dẫn đầu V.League 2023-2024. Chiến thắng 3-0 trên sân HAGL giúp ĐKVĐ CAHN vươn lên thứ nhì. Với cùng 4 điểm, Hải Phòng và TP.HCM (hòa 1-1 trước chủ nhà Quảng Nam) xếp thứ 3 và 4. B.Bình Dương cũng có màn ra mắt mỹ mãn khi đánh bại chủ nhà Bình Định 2-0 để có mặt trong tốp 5. Vẫn chưa có điểm, tạm xếp cuối là Khánh Hòa và Hà Nội FC.

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/trong-nuoc/202310/ha-noi-trong-mat-ai-44b5422/