Giải hạng Nhất bước vào lượt về

Giải hạng Nhất quốc gia mùa giải 2023-2024 chỉ có 11 câu lạc bộ (CLB) tham dự nên sau vòng 11 đã hoàn tất lượt đi và cuối tuần này sẽ bước ngay vào lượt về.

Hỗn loạn ở trận lượt đi trên sân Đồng Nai khi các cầu thủ Phú Thọ FC không kìm được cái đầu nóng sau 3 bàn thua.

SHB.Đà Nẵng đã sớm vô địch lượt đi và kết thúc nửa cuộc hành trình với mạch 10 trận bất bại, trong đó có đến 8 trận thắng, giành được 26 điểm, bỏ xa đối thủ gần nhất đến 8 điểm. Với dàn cầu thủ mới mùa trước còn chinh chiến ở V.League như: Phi Hoàng, Duy Cương, Anh Tuấn, Công Nhật, Văn Biểu, Hữu Dũng, Quách Tân, Quang Vinh và thêm sự quay lại của Hà Minh Tuấn…, lại được dẫn dắt bởi huấn luyện viên giàu kinh nghiệm Trương Việt Hoàng từng đưa Hải Phòng và Viettel đến chức á quân và vô địch V.League, SHB.Đà Nẵng hầu như “một mình một ngựa” trên đường trở lại V.League.

Nếu SHB.Đà Nẵng lại có 3 điểm trước Bà Rịa - Vũng Tàu (BRVT) vào chiều mai 8-3, cuộc đua trên đỉnh gần như chỉ còn để xem ai sẽ đoạt vị trí á quân, cùng suất chơi trận play-off (có 1,5 suất lên hạng, đội về nhì sẽ thi đấu play-off với đội áp chót V.League để tranh vé dự V.League 2024-2025).

Với dàn tuyển thủ U.23, đầu mùa PVF-CAND được đánh giá là ứng cử viên ngang ngửa với SHB.Đà Nẵng. Dù cũng bất bại và mới nhận 3 bàn thua, nhưng khả năng ghi bàn của đoàn quân HLV Jeromino quá kém. Sau 10 trận, họ chỉ có 9 bàn thắng, dẫn đến có tới 6 trận hòa (5 trận hòa 0-0). Một phần nguyên nhân là hầu như các đối thủ khi gặp
PVF-CAND đều “dựng xe buýt”. Phải đến vòng cuối lượt đi vừa qua, những Minh Bình, Công Đến, Thanh Nhàn, Lê Văn Đô… mới có chiến thắng tưng bừng đầu tiên (3-0) trước BRVT. Qua đó, họ soán ngôi nhì bảng của Huế (bị Đồng Nai FC cầm hòa).

Nếu chơi đúng với năng lực của mình, nửa suất dự V.League có thể thuộc về PVF-CAND. Bởi trong các đối thủ có khả năng cạnh tranh với họ, 2 CLB Huế và Long An không có tham vọng. BRVT tuy chỉ kém 3 điểm nhưng lại thi đấu không ổn định (5 trận thắng, 5 thua, không có hòa). Dù vậy, Huế vẫn sẽ chơi không nhượng bộ trong cuộc tiếp đón PVF-CAND ở trận cầu tâm điểm mở đầu lượt về.

Trong khi đó, Trường Tươi Bình Phước thừa tham vọng và tiềm lực từ nhà tài trợ nhưng đã rơi xuống thứ 7 với chỉ 12 điểm. Ở giai đoạn 2, huấn luyện viên Anh Đức chỉ tăng cường được thủ môn Bùi Tấn Trường đã 38 tuổi và mất suất ở Hà Nội FC. Thú vị là ngay trận ra mắt ở vòng 12 này, Tấn Trường sẽ đối đầu với đội bóng quê nhà Đồng Tháp.

Cũng như SHB.Đà Nẵng trên đỉnh, dưới đáy bảng khả năng trở lại hạng Nhì của Phú Thọ FC ngày càng hiện thực. Phú Thọ FC mới có 2 điểm, kém đội áp chót Hòa Bình FC tới 8 điểm. Đây chính là đối thủ đầu tiên ở lượt về của Đồng Nai FC vào chiều mai 8-3.

Ở trận lượt đi trên sân nhà tại vòng 8, Đồng Nai FC đã có chiến thắng đậm 3-0. 2 trận sau Tết có 1 điểm trước 2 đội đang dẫn đầu (thua tối thiểu trên sân SHB.Đà Nẵng và hòa Huế để giữ vững thành tích bất bại trên sân nhà) là đạt yêu cầu, nhưng trước đội chót bảng, thầy trò HLV Thái Sơn phải có chiến thắng, qua đó xóa cái dớp “khôn nhà dại chợ” trong năm mới khi lượt đi chỉ giành được 1 điểm trong 5 chuyến làm khách.

Các tân binh được Đồng Nai tăng cường ở giai đoạn 2 đều đá chính trong trận hòa Huế là trung vệ Thanh Quý và tiền vệ Kim Nhật, Ngọc Vũ, trong đó Thanh Quý là người đánh đầu ghi bàn mở tỷ số. Hy vọng sự kết nối giữa những gương mặt mới với các tiền đạo sẽ mang lại hiệu quả hơn trước đối thủ “vừa miếng”.

Cũng như V.League, Giải hạng Nhất sẽ tạm nghỉ trong hơn 3 tuần, vòng 13 trở lại vào ngày 30 và 31-3, Đồng Nai FC sẽ trở về sân nhà gặp lại đội đầu bảng SHB.Đà Nẵng.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202403/giai-hang-nhat-buoc-vao-luot-ve-bca5795/