Beta

Dựng mái ấm từ nghĩa tình đồng đội

Trong căn nhà 3 gian đã xuống cấp tại khu 14, xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ, nhiều năm qua, gia đình Thiếu tá QNCN Nguyễn Phú Quảng, nhân viên quân y Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Pháo binh 168 (Quân khu 2) luôn sống trong cảnh thấp thỏm mỗi khi mưa lớn. Giấc mơ về một mái ấm kiên cố, an toàn tưởng chừng xa vời, nay dần trở thành hiện thực từ chương trình hỗ trợ kinh phí xây dựng 'Nhà đồng đội'.

Căn nhà của gia đình đồng chí Quảng rộng khoảng 45m2, xây dựng từ năm 1989, mỗi khi mưa, nước dột khắp nơi. Trong nhà, những chiếc chậu, xô hứng nước trở thành hình ảnh quen thuộc. Có đêm mưa kéo dài, cả gia đình phải thức dậy kê lại đồ đạc, dồn chỗ khô cho các con ngủ.

Khó khăn càng chồng chất khi gia đình đồng chí Quảng có hai con nhỏ đang tuổi ăn học, trong khi bố mẹ già đều mắc bệnh nặng, thường xuyên phải điều trị dài ngày, chi phí tốn kém. Gánh nặng kinh tế đè lên đôi vai anh, khiến việc xây dựng một ngôi nhà mới trở thành mong ước kéo dài nhiều năm.

 Thiếu tá QNCN Nguyễn Phú Quảng (thứ hai, từ phải sang) nhận kinh phí hỗ trợ xây “Nhà đồng đội” từ đại diện Lữ đoàn Pháo binh 168 (tháng 4-2026).

Thiếu tá QNCN Nguyễn Phú Quảng (thứ hai, từ phải sang) nhận kinh phí hỗ trợ xây “Nhà đồng đội” từ đại diện Lữ đoàn Pháo binh 168 (tháng 4-2026).

Trước thực tế đó, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn Pháo binh 168 đã kịp thời rà soát, đề nghị cấp trên hỗ trợ 60 triệu đồng trích từ Quỹ “Vì người nghèo” trong Quân đội để xây dựng “Nhà đồng đội” tặng gia đình đồng chí Quảng. Thượng tá Lê Đỗ Trình, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn Pháo binh 168 cho biết: “Chúng tôi xác định chăm lo đời sống bộ đội là trách nhiệm thường xuyên của cấp ủy, chỉ huy. Việc hỗ trợ xây dựng “Nhà đồng đội” không chỉ giúp quân nhân vượt qua khó khăn về chỗ ở mà còn tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ”.

Đón nhận sự quan tâm của tổ chức và đồng đội, Thiếu tá QNCN Nguyễn Phú Quảng xúc động chia sẻ: “Được đơn vị quan tâm, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà, tôi và gia đình thực sự xúc động. Đây không chỉ là sự giúp đỡ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn, tiếp thêm niềm tin để tôi vượt qua khó khăn, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của cấp trên và tình cảm của đồng chí, đồng đội”.

Mái ấm đang dần hình thành không chỉ giúp gia đình đồng chí Quảng ổn định cuộc sống mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong đơn vị. Qua đó, tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 168 thêm gắn bó, yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

TRẦN HÀO

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/dung-mai-am-tu-nghia-tinh-dong-doi-1042096